Sao Mai Phạm Phương Thảo: Vượt qua sự yếu đuối để 'mơ duyên'

11/10/2018 06:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Phạm Phương Thảo thừa nhận, đằng sau sự mạnh mẽ, cố gắng tạo bản lĩnh trong cuộc sống, cô là một người đàn bà cô đơn và yếu đuối. Điều này không thể giấu diếm, bởi nữ ca sĩ không kiềm chế được nước mắt khi nhắc tới chữ… tình.

Vào ngày 3/11 tới, liveshow Mơ duyên của ca sĩ Phạm Phương Thảo sẽ diễn ra lúc 20h tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Liveshow đầu tiên và duy nhất

Liveshow sẽ khắc họa chân dung một Phạm Phương Thảo qua âm nhạc với đủ những rực rỡ, vinh quang dưới ánh đèn sân khấu và cả những tủi hờn, long đong sau tấm màn nhung. Phần đầu đêm nhạc Mơ duyên sẽ khắc họa Phạm Phương Thảo mộc mạc, từ quê ra phố. Phần 2 chính là những sáng tác của cô, được thể hiện bởi cách khách mời như: Thanh Lam, Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương, Ngọc Anh, Thu Hằng… Và phần 3 là những ca khúc làm nên tên tuổi của Phạm Phương Thảo.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Phương Thảo dốc hết sức cho liveshow “Mơ duyên”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Mơ duyên là liveshow đầu tiên kỷ niệm 20 năm ca hát, và cũng sẽ là duy nhất trong đời nghệ thuật của Phạm Phương Thảo. Nữ ca sĩ khẳng định như vậy trong cuộc họp báo giới thiệu liveshow tổ chức chiều 10/10 tại Hà Nội.

Phạm Phương Thảo tâm sự, cô ấp ủ thực hiện liveshow đã 2 năm nhưng để có thể gom góp đủ tài chính cho Mơ duyên không phải điều đơn giản. Nữ ca sĩ xúc động nghẹn ngào, nói: “Đầu tư cho nghệ thuật thì không biết bao nhiêu cho vừa. Với tôi, làm liveshow mà không tử tế thì thôi đừng làm còn hơn. Mơ duyên là tất cả những gì tôi dành dụm được về tài chính, cũng như chuyên môn. Tôi sẽ đem hết ra gửi tới khán giả.

Chú thích ảnh
Ảnh: Hòa Nguyễn

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, thực sự tới giờ phút này tôi vẫn còn rất nhiều điều phải lo toan. Để có tiền chuẩn bị cho liveshow, tôi thực sự rất “qua loa” với gia đình của mình. Tôi phải tự hứa rằng, sau đêm nhạc này tôi sẽ bớt “điên” trong sự nghiệp để dành sự lo toan đó cho người thân”.

Nữ ca sĩ cũng bảo mình may mắn, bởi khi tổ chức đêm nhạc, cô nhận được sự giúp đỡ hết mình của bạn bè và những người thân, từ việc biểu diễn tới cả việc lo bán vé. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý, rằng có thể những người tôi mời sẽ từ chối. Nhưng rồi tôi lại bất ngờ: mọi người đều ủng hộ tôi, không hỏi tiền cát-xê, thậm chí không yêu cầu phải được solo, không cần phải hát bài tủ của họ” – Phạm Phương Thảo cho hay – “Tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn khi nhận nhiều tình cảm, sự lo lắng và giúp đỡ của anh chị em, bạn bè nhiều như vậy. Tôi cho rằng, liveshow của tôi như thế chắc chắn… đã thành công rồi”.

Chú thích ảnh
Ảnh: Hòa Nguyễn

Sau “Mơ duyên” là…

Nhắc tới Phạm Phương Thảo, khán giả không chỉ nhớ tới giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca thống nhất… mà còn ấn tượng với loạt ca khúc cô tự sáng tác như: Gái Nghệ, Đất mẹ ngày về, Mười đoá Sen thơm, Chàng vinh quy... Hai ca khúc mới À ơi ngày thơMơ duyên được Phạm Phương Thảo thể hiện trong buổi họp báo giới thiệu liveshow cũng được người nghe yêu thích.

Thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm riêng tư của Phạm Phương Thảo không tròn trịa. Năm 2009 sau cú “sốc” đứt duyên với chồng, cô trở lại sân khấu tìm niềm vui sống. Từ đó, khán giả bắt đầu thấy một Phương Thảo đau đáu, buồn thương da diết với những bài hát về tình yêu. Dần dần, người đàn bà xứ Nghệ ngày càng đẹp hơn, đằm hơn cả về thanh và sắc.

Trong nghệ thuật, Phạm Phương Thảo tự nhận mình bản năng, mạnh mẽ và… điên. Nhưng rồi nữ ca sĩ cũng không giấu diếm được sự cô đơn và yếu đuối của mình khi thừa nhận: “Đằng sau sự mạnh mẽ của một người đàn bà cố gắng để bản lĩnh trong cuộc sống là một Phương Thảo rất yếu đuối. Điều này có lẽ không giấu được mọi người khi mỗi lần Thảo khóc.

Chú thích ảnh
Ảnh: Hòa Nguyễn

Trước đây, tôi nghĩ mình kém cỏi, tôi ghét bản thân không thể kiềm chế được nước mắt, bởi cứ khi được hỏi về điều gì đó liên quan đến con người, thân tình, những thứ thuộc về chữ “tình” thì tôi đều không thể kìm nén được cảm xúc. Tôi phải thừa nhận mình yếu đuối thực sự.

Sau này tôi nghĩ, cần phải có những lúc điên, những lúc mạnh mẽ, và phải có cả những lúc yếu đuối thì mới là Phạm Phương Thảo. Tôi có thể không phải là số 1, không quá đặc biệt trong vườn hoa nghệ thuật, nhưng chắc chắn Phạm Phương Thảo là duy nhất. Giờ đây, tôi tự tin với tính cách của mình, tự tin sống thật, đối diện với bản thân mình, những lúc điên và cả khi yếu đuối”.

Sau Mơ duyên sẽ là gì, có phải là giấc mơ về một gia đình nhỏ hay không? Phạm Phương Thảo thẳng thắn trả lời câu hỏi đó: “Sau liveshow, tôi sẽ dành thời gian, sự lo lắng cho gia đình. Nhưng không phải là lấy chồng và sinh con mà là gia đình lớn có bố mẹ, anh chị, các cháu và những người thân yêu đã cùng tôi vượt qua bao đau khổ, thăng trầm của đời sống”.

Tiểu Phong

Sao mai Phạm Phương Thảo: Cuộc đời 'xô đẩy', 5 lần 7 lượt bỏ nghề không xong!

Sao mai Phạm Phương Thảo: Cuộc đời 'xô đẩy', 5 lần 7 lượt bỏ nghề không xong!

Sau nửa năm thực hiện MV Dọc ngang đò tình, sao mai Phạm Phương Thảo đã "dốc sức" ra liền bộ đôi DVD, CD Tri ân trong dịp 27/7 đang tới gần. Sản phẩm là tấm lòng của cô dành tặng hương hồn những người con lỗi lạc của đất nước.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm