Sách 'Tâm hồn lướt sóng': Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

21/09/2014 14:25 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đang lướt sóng cùng bạn bè, vận động viên lướt sóng sinh năm 1990, Bethany Hamilton, bị cá mập tấn công và cắn đứt cánh tay trái. Vậy thì sao? Cô ấy vẫn lướt sóng ở mọi góc của địa cầu, dù chỉ còn một tay.

1. Bethany Hamilton đã tự vượt qua nỗi đau thể xác kinh hoàng của đời mình. Một con cá mập tấn công và ngoạm đứt tay! Còn gì khủng khiếp hơn. Chỉ mới tưởng tượng thôi, đã nghĩ hẳn nhiên chỉ xuất hiện trong phim giả tưởng kinh dị. Ấy vậy mà cô gái mới ngoài 20 tuổi đã phải trải nghiệm điều ấy.

Nếu là bạn, rất có thể hẳn nhiên sẽ quên biển, quên chuyện lướt sóng đi, cơn ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm đủ giết chết tinh thần bạn rồi. Còn với Bethany đã đi qua được khó khăn ngập tràn ấy, với suy nghĩ, chẳng có gì để kể về nó, bởi cô thấy bản thân không có gì quan trọng. Ấy thế, với sự khích lệ của người thân, Bethany đã tái tạo lại ký ức, và Sheryl Berk chấp bút. Tâm hồn lướt sóng - cuốn tự truyện ra đời và đã làm lay động thế giới.

7 tuổi, Bethany đã có thể lướt sóng và bắt sóng mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Cuộc đời cô, giống như tình yêu của bố mẹ dành cho nhau kết hợp với đam mê lướt sóng, đã gắn bó với ván trượt từ khi còn nhỏ. Dường như Bethany gắn chặt với nước nhiều đến nỗi, tất cả các hình cô chụp đều thấy mặc bikini và thơ thẩn với từng con sóng.

2. Bethany kể chuyện cô đã bị cá mập tấn công thế nào, đã được đưa vào viện và phẫu thuật ra sao… Sức trẻ và sự kiên cường của cô bé đã giúp cô phục hồi ngay sau phẫu thuật, cô đã cười tươi cùng gấu bông và còn có thể nghịch ngợm gặm chân giả trong viện.

Ngay sau đó, câu chuyện của cô bé bị cá mập tấn công đã làm rung động nhiều trái tim bởi đã gây cảm hứng lớn lao cho việc người ta hoàn toàn có thể vượt lên số phận, thậm chí còn sống tốt hơn cả trước khi gặp thảm hoạ.

Cô tham gia nhiều kênh truyền hình, trong đó có talk show của Oprah - Nữ hoàng truyền thông da màu nổi tiếng toàn thế giới, dự Lễ trao giải Teen Choice Awards...

Số phận trong rủi có nhiều may mắn ấy của Bethany đã được đạo diễn Sean McNamara dựng thành phim. Tất cả để khuyến khích chúng ta hoàn toàn có thể “trở thành người tốt nhất trong khả năng của mình” (tr. 123).

Tâm hồn lướt sóng của Bethany Hamilton do First News & NXB Tổng Hợp TP.HCM phát hành, dịch giả Nguyễn Bích Lan chuyển ngữ.

Quỳnh Trang
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm