Nóng: Thêm hai bức triệu USD của tranh Việt trên sàn đấu giá quốc tế

27/11/2021 15:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu giá Southeast Asian Modern & Contemporary Art của nhà Bonhams vừa diễn ra tại Hong Kong đã chứng kiến 2 tranh Việt cán mốc triệu USD. Vậy là chỉ sau vài năm, tranh Việt đã có khoảng 10 bức triệu USD trên thị trường công khai, giúp nâng cao uy tín và thanh thế.

Tranh Việt triệu đô, bán ở đâu?

Tranh Việt triệu đô, bán ở đâu?

Bức La Marchand de Riz (Người bán gạo) của Nguyễn Phan Chánh đã thành tác phẩm đắt giá nhất của Việt Nam, bán được hơn 3 triệu HKD (tương đương 392.200 USD) - theo Bloomberg.

Nằm ở lô 17, bức Lady Playing a Nguyet Cam (Chơi đàn Nguyệt, lụa, 73cm x 61cm, 1943) của Mai Trung Thứ đã bán 7.812.500 HKD, tương đương hơn 1 triệu USD. Trong khi giá ước định của bức này từ 1.200.000 đến 2.200.000 HKD, xem như tăng giá khoảng 650%.

Tranh Việt cán mốc triệu USD, Tranh Việt triệu USD, Đấu giá tranh việt, Chơi đàn Nguyệt, Lady Playing a Nguyet Cam, Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, Phạm Hậu
Bức bình phong sơn mài "Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long" của Phạm Hậu

Nằm ở lô 18, bức bình phong Golden Sunset over Halong Bay (Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, sơn mài, 100cm x 198cm, khoảng 1938-1945) của Phạm Hậu đã bán 9.732.500 HKD, tương đương hơn 1.247.937 USD. Giá ước định của bức này từ 2.800.000 đến 3.800.000 HKD, tăng giá khoảng 340%.

Việc hai bức này chạm mốc 1 triệu USD là không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và thị trường, vì độ hoàn hảo về nghệ thuật và bảo quản, cũng như lai lịch uy tín của nó.

Tranh Việt cán mốc triệu USD, Tranh Việt triệu USD, Đấu giá tranh việt, Chơi đàn Nguyệt, Lady Playing a Nguyet Cam, Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, Phạm Hậu
Bức tranh lụa "Chơi đàn Nguyệt" của Mai Trung Thứ

Chi tiết đáng chú ý trong bức tranh của Mai Trung Thứ là cuốn sách nhỏ màu đỏ đặt trên bàn, có tên là Ngọc Hoa ( ), đây là nhân vật chính trong Phạm Tải - Ngọc Hoa, truyện thơ Nôm khuyết danh của Việt Nam thế kỷ 18. Truyện kể về mối tình tuyệt đẹp, đầy tính sử thi của Ngọc Hoa và Phạm Tải.

Còn chi tiết đáng chú ý trong bức bình phong của Phạm Hậu là từng thuộc về hoàng đế Bảo Đại. Năm 1951, bức bình phong này được Bảo Đại tặng cho nhà báo và tác giả người Mỹ đoạt giải Pulitzer là Edgar Ansel Mowrer, khi ông đến thăm hoàng đế tại Đà Lạt.

Giai đoạn sáng tác cũng thuộc đỉnh cao sự nghiệp của Phạm Hậu, với bố cục thơ mộng, chi tiết phức tạp và kỹ thuật sơn mài xuất sắc.

Theo gia đình Phạm Hậu, ông thực hiện rất ít tác phẩm về vịnh Hạ Long, đây là tác phẩm thứ 2 được biết đến cho đến nay, nên càng quý hiếm.

Tranh Việt cán mốc triệu USD, Tranh Việt triệu USD, Đấu giá tranh việt, Chơi đàn Nguyệt, Lady Playing a Nguyet Cam, Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, Phạm Hậu
Bức sơn dầu "Ba quý bà" của Nguyễn Phước

Điều đáng vui, tại phiên đấu này, ngoài 2 tranh vừa kể, thì 11/12 tranh Việt đều được đấu giá thành công, tăng giá cao. Đó là tranh của các họa sĩ như Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Nguyễn Trung, Nguyễn Phước, Bùi Xuân Phái, Trần Lưu Hậu, Đặng Xuân Hòa…

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm