Những vụ cướp đồ trang sức triệu đô táo tợn ở Pháp

11/10/2016 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là nạn nhân trong vụ cướp chấn động tại Paris tuần qua, có lẽ Kim Kardashian West, gương mặt truyền hình thực tế hàng đầu nước Mỹ, cũng có một chút an ủi nho nhỏ: cô không phải là ngôi sao duy nhất trải qua câu chuyện này trên đất Pháp.

Khi Kim vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi tâm lý sau vụ cướp này, truyền thông phương Tây lập tức chỉ ra một thực tế cũng không kém phần gây sốc: Trước sự cố xảy ra với Kim, nước Pháp từng được nhắc tên không ít lần trên truyền thông như hiện trường của những vụ mất cắp trang sức nghiêm trọng, có trị giá tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Dưới đây là một vài vụ việc được nói đến nhiều nhất:

Vali kim cương của tỷ phú Israel

Vụ mất cắp có giá trị “khủng” nhất từng xảy ra tại quốc gia này tình cờ cũng có liên quan tới trang sức. Hồi tháng 7/2013, một tên cướp đã tấn công cuộc triển lãm mang tên Extraordinary Diamonds (Kim cương cỡ lớn) tại khách sạn hạng sang Carlton ở thành phố Cannes.

Vụ cướp táo tợn này có nhiều tình tiết "như trong phim", khi thủ phạm đơn thương độc mã đeo mặt nạ và đột nhập vào khách sạn qua đường cửa sổ. Hắn dùng súng khống chế các nhân viên có mặt tại cuộc triển lãm và ép họ cho số nữ trang vào môt chiếc va li nhỏ. Những món đồ này vừa được chuyển tới nơi trưng bàytừ phòng an ninh tại khách sạn.


Bên ngoài khách sạn Carlton, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn, đồng thời là bối cảnh quay của bộ phim “Bắt trộm” nổi tiếng

Tên trộm sau đó trốn thoát dễ dàng vì đã tính toán rất đúng thời điểm ra tay, khi những món đồ trang sức vừa được đưa tới phòng triển lãm nhưng hệ thống an ninh quanh đây còn chưa kịp thiết lập.

Số trang sức bị cuỗmđi có trị giá ước tính lên tới 110 triệu USD (gần 2.500 tỷ đồng) và thuộc sở hữu của tỷ phú người Israel Lev Avnerovich, bao gồm nhiều viên kim cương, ngọc lục bảo, và ngọc bích cực quý hiếm.

Không biết thủ phạm có lấy cảm hứng từ điện ảnh hay không, nhưng khách sạn Carlton từng là bối cảnh cho nhiều cảnh quay quan trọng trong To Catch a Thief (Bắt trộm) của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcocks, bộ phim có từ năm 1955, kể về một tên trộm kim cương chuyên nhắm mục tiêu vào các triệu phú ở vùng Riviera của Pháp.

Nhiều nguồn tin cho rằng vụ án chấn động này do Pink Panther đứng sau. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho biết, băng cướp khét tiếng này đã tổ chức nhiều vụ đột nhập và lấy đi số trang sức trị giá tới 8.000 tỷ trên khắp thế giới kể từ năm 1999.

Chặn xe của trùm dầu mỏ

Ông trùm dầu mỏ và giải trí nổi tiếng bậc nhất vùng Beverly Hills Marvin Davis và vợ cũng chịu chung số phận với Kim “siêu vòng 3” khi ghé thăm nước Pháp.

Trong lúc đang di chuyển trên một con đường gần Antibes, Riviera (Pháp) vào năm 1993, 4 người đàn ông có vũ trang bất ngờ chặn chiếc xe limousine của họ và nhanh chóng cướp đi số tiền và đồ trang sức trị giá 208 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, đội vệ sĩ hộ tống cặp vợ chồng này di chuyển trên một chiếc xe khác vàđi chậm lại do gặp cản trở giao thông. Điều này cho phép bọn cướp dễ dàng và nhanh chóng khống chế tài xế trong xe và ép cặp đôi giàu có giao nộp số tài sản.

Giật túi nữ trang của con gái thị trưởng Kiev

Một chiếc túi xách chứa đầy nữ trang, trị giá khoảng 110 tỷ được cho là đã bị giật khỏi chủ nhân của nó, con gái thị trưởng Kiev (Ukraina), khi cô đang ở Paris, Pháp vào năm 2010.


Kristina Chernovetska 1 năm sau thời điểm được cho là lúc vụ cướp xảy ra

Kristina Chernovetska đang ngồi trong ô tô và di chuyển từ sân bay Charles De Gaulle tới nơi nào đó thì một gã đàn ông bất ngờ tiếp cận, khống chế tài xế và lấy đi chiếc túi xách của cô.

Sau khi vụ việc gây chú ý với truyền thông Pháp, một phát ngôn viên củaLeonid, cha Chernovetska, bất ngờ phủ nhận thông tin về vụ cướp và khẳng định cô gái đang có mặt tại Ukraine vào thời điểm đó.

Giả gái “khoắng" nữ trang ở Khải Hoàn Môn

Sau khi bị tấn công, cửa hàng bán đồ trang sức độc quyền Harry Winston, khu vực Khải Hoàn Môn, đã chịu thiệt hại khoảng 2050 tỷ đồng.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 12/2008 và các món đồ bị lấy đi gồm toàn những món trang sức tinh xảo như nhẫn, dây chuyền và đồng hồ. Đầu tiên, một toán nam giới giả làm khách hàng và mạnh dạn bước qua cửa tiệm Harry Winston, một trong những nơi bán đồ trang sức sang trọng nhất Paris. Tuy tất cả đều là nam giới, 3 trong số này cải trang thành phụ nữ, mặc váy và đi giày cao gót. Sau khi lọt vào bên trong, bọn chúng bất ngờ giơ súng và lựu đạn ra khống chế nhân viên và lấy đi số tài sản lớn này.


Một số món đồ đã tìm lại được sau khi bị đánh cắp khỏi cửa hàng Harry Winston

Dù hàng triệu bảng Anh sau đó được tìm thấy trong một cống ngầm ở Paris năm 2011, phần lớn số tài sản còn lại biến mất.Đã có 8 người đàn ông ngồi tù vì vụ cướp này vào năm 2014.

Vụ cướp đánh dấu thời điểm kinh hoàng với cảnh sát Pháp, khi họđể tới 2 vụ cướp trang sức nghiêm trọng xảy ra trong vòng một năm. Vụ trước đó diễn ra vào tháng 10/2007, thủ phạm là 4 nam giới, cải trang thành nhân viên xây dựng. Chúng lọt vào theo đường cửa sau và lấy đi số nữ trang, kim cương và đồng hồ trị giá 30 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng).

Kim "siêu vòng 3" bị bọn cướp ném vào bồn tắm

Kim Kardashian đang ở trong căn hộ của mình tại Paris, Pháp thì bất ngờ bị những tên trộm đeo mặt nạ ập vào qua đường cửa sổ và cửa chính. Chúng dùng súng khống chế rồi trói ngôi sao trước khi ném cô vào bồn tắm. Thủ phạm ngang nhiên cướp đi số nữ trang và đồ đạc trị giá hơn 11 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) mà không gặp phải cản trở nào do khi đó, vệ sĩ “ruột” của cô là Pascal Duvier đang ra ngoài cùng hai em gái Kim.

Tuy không chịu tổn hại về thể xác, tâm lý của Kim đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô quay về Mỹ sau đó ít giờ và gần như ngừng mọi hoạt động.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm