Những trò 'chơi khăm' ở hậu trường các cuộc thi sắc đẹp

18/07/2016 12:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong các cuộc thi sắc đẹp, bên cạnh những cái ôm và nụ cười thể hiện tình cảm khăng khít giữa các thí sinh, cũng có nhiều cô gái vì quá khao khát chiếc vương miện hoa khôi mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí chơi xấu người khác sau hậu trường.

Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt ấy, mọi thứ có thể trở nên xấu xí và những “người đẹp” cũng dễ biến thành “quái vật”. Ví dụ như việc xảy ra với Hoa hậu Australia Jesinta Campbell, người nói rằng trang phục của mình đã bị phá hỏng ngay trước khi lên sân khấu ở Las Vegas, trong đêm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010.

"Có một chút phá hoại sau hậu trường" - Campbell chia sẻ với đài phát thanh Nova 91.9 tại Australia khi nói về bộ trang phục dân tộc mà cô định mặc - "Khi đang mặc nó lên người, tôi phát hiện khoảng 6 chiếc ghim bị găm vào phần sau chiếc váy, tôi đã bị xước hết lưng khi khoác nó lên mình. Ôi trời ơi".


Vẻ đẹp của Hoa hậu Australia Jesinta Campbell

Tuy không thể chỉ ra ai là kẻ chơi khăm, Campbell chia sẻ về động lực khiến một số thí sinh bất chấp thủ đoạn để hạ bệ đối thủ: "Chiến thắng rất quan trọng đối với những cô gái đó vì họ sẽ trở thành nữ hoàng tại đất nước mình, sẽ được tôn thờ nếu giành chiến thắng. Điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi" - người đẹp chia sẻ với tờ Herald Sun - "Nhưng có tới 82 cô gái khác ở đó và tôi không biết phải nghi ngờ ai, điều này mãi là bí ẩn với tôi".

Paula Shugart, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, đơn vị đứng sau hoạt động của các cuộc thi như Hoa hậu Mỹ, Hoa khôi tuổi Teen Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ, nói rằng các quan chức của cuộc thi không nghe được bất cứ điều gì xảy ra với chiếc váy của Campbell - "Tôi đã nói chuyện với nhà thiết kế trang phục, người giúp các thí sinh chuẩn bị trong hậu trường, và ông ấy nói rằng không nghe được điều gì về sự việc đó".

Được biết những trò chơi khăm như vậy trong các cuộc thi sắc đẹp không phải chuyện hiếm.

Bà Shugart hồi tưởng về đêm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004 ở Ecuador, khi đôi giày của một thí sinh biến mất đầy bí ẩn ngay trước lúc chương trình bắt đầu: "Tôi không thể nhớ điều này xảy ra với ai, nhưng chúng tôi đã phải lấy cho cô ấy đôi giày khác, nhưng đáng tiếc đó là một đôi cỡ quá nhỏ".

Bà cũng kể thêm về sự cố: "Thực sự thì những trò chơi khăm thường xảy xa trong các cuộc thi sắc đẹp”.

Trở lại năm 2007, Hoa hậu Puerto Rico từng tiết lộ rằng cả váy và đồ trang điểm của mình đều bị xịt đầy hơi cay, điều khiến cô phải cởi bỏ trang phục và chườm đá lên khắp cơ thể và khuôn mặt. Cô gái trẻ Ingrid Marie Rivera tuyên bố các đối thủ đã phá hoại mình vì ganh ghét.

Năm 2008, Jessica Wittenbrink giành giải Hoa hậu Nam Florida dù trước đó bị bôi đầy son lên trang phục dạ hội. Cựu thí sinh Lisa Jenkins của cuộc thi này cho biết thêm: "Những kẻ chơi xấu có thể phá hoại trang phục của đối thủ" - Jenkins nói - "Một cô gái đã bị mất đồ bơi. Nước da của một thí sinh khác biến thành màu cam khi bôi phải lọ kem bị tráo".

Nhưng đôi khi, những hành vi phá hoại lại vô tình giúp các nạn nhân nhận được chú ý lớn từ truyền thông.

Như trường hợp của Campbell, cô gái đã bắt đầu hoạt động như một phóng viên giải trí truyền hình tại quê hương Australia. Và có lẽ danh tiếng mà cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ đạt được ngày nay còn lớn hơn cả khi nếu cô may mắn giành vương miện trong cuộc thi năm nào.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm