Nhật ký World Cup bằng thơ: Tứ kết, hồi hộp cùng dự đoán

06/07/2018 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1/8 World Cup 2018 qua đi với 4 cặp đấu được xác định ở vòng tứ kết diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 8/7. Nhà thơ Phạm Văn Tình bày tỏ cảm xúc trước vòng đấu này. 

Hai ngày không trận nào, định tranh thủ ngủ bù đôi chút

Vậy mà cứ đặt lưng nằm là thao thức nghĩ qua đêm

Bốn cặp đấu với bao điều trông đợi

Hồi hộp như anh vẫn chờ em nghe “giọt nắng bên thềm”

 

1. Pháp – Uruguay

Mbappe xuất thần làm đau đầu huấn luyện viên Tabárez

Càng đau đầu hơn nếu Cavani chấn thương không kịp đá trận này

Phòng ngự phản công làm sao nếu không còn mũi nhọn?

Phương kế nào? Thôi ta đành chờ trong trận đấu đêm nay…

 

Chú thích ảnh
Kết quả vòng 1/8, lịch Tứ kết và chia nhánh World Cup 2018

  

2. Brazil - Bỉ

Cả hai đều đang vào “phom” với bao nhiêu hảo thủ

Điệu sam ba “múa” vàng rực dưới sân và phủ kín cầu trường

Nhưng bên này Lukaku đang dẫn đầu “những con Quỷ đỏ”

Ai sẽ vượt lên để bước tiếp chặng đường?

 

3. Anh -Thụy Điển

Đêm 4-7, cả Thủ đô London rợp cờ diễu hành mừng chiến thắng

Trận tứ kết đã liền kề gặp đội bóng Bắc Âu

Harry Kane lần này có làm nên lịch sử

Để sông Themes ngoài kia phải ngừng trôi vì sự cố tắc cầu…

 

4. Nga - Croatia

Từ kẻ đáng rủa nguyền, Cherchesov bỗng trở thành vị cứu tinh vĩ đại

Dzjuba, Golovin, Akinfeeev… trở nên những thiên thần

Không phải tay vừa, đoàn quân Croatia hướng theo ngọn cờ Modric

“Chảo lửa” Luzhniki đang reo liệu có nguội dần?

 

23h ngày 5-7-2018

Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Colombia chịu chết trước chấm phạt đền

Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Colombia chịu chết trước chấm phạt đền

Nhà thơ Phạm Văn Tình làm thơ sau trận Anh - Colombia.

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm