Nhật Bản: Khi các ngôi sao dính vào bê bối...

03/03/2016 06:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật Bản là đất nước phát triển, song vẫn coi trọng truyền thống và có cái nhìn cực kỳ khắt khe với phụ nữ, đặc biệt là những người bị coi là đã “dính chàm”. Các ngôi sao nữ trong làng giải trí Nhật Bản không phải là ngoại lệ. Một số ngôi sao đã phải cay đắng chấm dứt sự nghiệp trong sự “ghẻ lạnh” của công chúng vì lí do này.

Noriko Sakai (45 tuổi), biểu tượng pop một thời của Nhật Bản, ngôi sao từng phải ngồi tù vì các tội danh liên quan đến ma túy. Sau đó, cô đã phải hứng chịu sự sỉ nhục của công chúng xứ hoa anh đào. Tuy nhiên, Sakai đã quyết tâm làm lại từ đầu để chuộc lỗi và giờ cô đang được công chúng đón nhận trở lại.

Sakai đang chuẩn bị xúc tiến chuyến lưu diễn châu Á nhân phát hành album mini mới và kỷ niệm 30 năm hoạt động trong làng nhạc đại chúng.

Bê bối “giật chồng”

Công luận Nhật Bản đang sôi sục khi chuyện ngôi sao Nhật Bản Becky có quan hệ với người đàn ông đã có gia đình bị vỡ lở. Becky, ca sĩ có nửa dòng máu Anh, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, là gương mặt “hút” quảng cáo và có hàng triệu người hâm mộ.

Nhưng sau khi tin nhắn điện thoại của cô gửi cho người tình bị rò rỉ, nó đã lập tức xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản và 15 năm sự nghiệp của cô đã “tiêu tan” trong nước mắt.


Ngôi sao giải trí từng “ngã ngựa” Noriko Sakai

Becky suy sụp hoàn toàn khi phải hứng “búa rìu” dư luận. Qua đây lại thấy rõ sự khắc nghiệt của công chúng với các nghệ sĩ nữ trong nền kinh doanh giải trí xứ Phù Tang. Song Sakai khẳng định, ai cũng có thể chuộc lại lỗi lầm nếu “chịu được đòn”.

“Tôi không thích sự thất bại” - Sakai nói với phóng viên AFP. “Tôi từng chơi bóng chày ở trường học. Luyện tập chơi môn thể thao này, chúng tôi đã phải kéo lê những chiếc lốp xe khắp sân trường trong mùa Đông. Nếu mắc lỗi, bạn sẽ bị tát vào mặt. Đây là cách hành xử khác hẳn so với hiện nay, nó thể hiện tính kỷ luật rất cao và nó giúp tôi sống cứng rắn hơn, rèn luyện được tính kiên trì trong cuộc sống sau này của mình” – Sakai cho biết.

Sakai nổi danh từ năm 1986 với nghệ danh “'Nori-P”. Cách đây 2 thập kỷ, Sakai cũng mang hình ảnh thân thiện và ngọt ngào tương tự như Becky sau vụ bê bối “giật chồng”. Tuy nhiên, năm 2009, cô đã phải ngồi tù vì sử dụng các chất kích thích bất hợp pháp.

Sau 3 năm, cô tái xuất nhưng không được chú ý mấy ở đất nước vốn đòi hỏi các nghệ sĩ giải trí nữ không chỉ trong sạch mà còn phải thanh lịch, tao nhã. Tuy nhiên, ở hải ngoại thì lại khác. Sakai vừa từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về Nhật Bản. Ở sân bay Đài Loan, cô được hàng trăm người hâm mộ và khoảng 50 phóng viên truyền hình, báo, đài đón chào.

“Lúc đó tôi có cảm giác mình là Lady Gaga” - Sakai cười nói. “Tôi không nghĩ mình được đón chào như vậy. Tôi vô cùng biết ơn nhiều người hâm mộ vẫn yêu quý mình”.


Becky không được công chúng tha thứ sau khi mối tình với người đàn ông đã có vợ của cô bị phơi bày

Dù sao, phụ nữ cũng… “chịu đòn” nặng hơn

Trường hợp của Sakai không phải là đầu tiên ở Nhật Bản, nơi danh tiếng và hình ảnh của một nghệ sĩ nữ có thể giảm nhanh chóng nếu như bỗng nhiên người đó “không còn có giá trị” đối với người hâm mộ nam.

Minami Minegishi, cựu thành viên của AKB48, ban nhạc nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản, từng phải “gọt đầu” (hành động truyền thống thể hiện sự ăn năn hối lỗi ở Nhật Bản) sau khi người ta chụp được hình ảnh cô rời khỏi nhà bạn trai hồi năm 2013.

“Xét theo khía cạnh nào đó phụ nữ Nhật Bản phải chịu sự đối xử khắt khe hơn. Có điều, khi bạn mắc lỗi lầm nào đó ở Nhật Bản, không cứ là phụ nữ, mọi người phán xét bạn một cách cay nghiệt. Họ bới móc vụ việc theo cả thực tế lẫn những chuyện bị dựng lên. Việc này giống như một sự bắt nạt tập thể. Một học trò mắc lỗi ở trường học và học trò đó bị ghẻ lạnh đến mức cảm thấy cực kỳ cô đơn, sau đó là suy sụp hoàn toàn. Tôi nghĩ, chúng ta có nhất thiết phải có hành động, thái độ quá đáng như vậy không?” – Sakai nói.

Những bài viết cay độc đả kích của báo giới Nhật Bản đã làm chấm dứt sự nghiệp của Becky. Song người đàn ông được cho là người tình của cô, một nam ca sĩ đã kết hôn, lại không hề vấp phải sự phản ứng tương tự.

“Công chúng Nhật Bản phẫn nộ với vụ việc của Becky bởi cô vẫn tiếp tục nói dối về mối quan hệ của mình” - Yoko Haruka, chuyên gia tâm lý về các nhân vật danh tiếng, nói. “Cô ấy vẫn tiếp tục giả bộ là một cô gái dễ thương. Tuy nhiên, khi vụ việc bị phơi bày cô ta không được đón nhận nữa”.

30 năm sau, Sakai cũng không còn mang hình ảnh xinh xắn, đáng yêu như trước nữa mà trông có vẻ phong trần hơn, tuy nhiên cô tin công luận Nhật Bản đã bắt đầu có cái nhìn “thoáng” hơn với giới nữ.

Việt Lâm (theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm