Nancy Motes đột tử: Lỗi lớn thuộc về siêu sao Julia Roberts?

13/02/2014 08:05 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 9/2, John Dilbeck, vị hôn phu của Nancy Motes (37 tuổi), em gái cùng mẹ khác cha của minh tinh Hollywood Julia Robert, kinh hoàng phát hiện ra cô đã chết trong bồn tắm ngập nước. Bên cạnh đó là nhiều loại thuốc kê đơn và thuốc bất hợp pháp khác.

Gia đình Nancy Motes khẳng định cô chết do dùng thuốc quá liều. Gia đình vô cùng sốc và hết sức đau lòng. 

Tuy nhiên, John Fraschetti, người quen biết của Dilbeck, tuyên bố Motes tự vẫn là do bị gia đình bỏ mặc. John Fraschetti cho rằng giờ gia đình lại “nhỏ những giọt nước mắt cá sấu” và chỉ quan tâm tới việc điều khiển phản ứng của công luận, sau cái chết đầy bi kịch của cô. Theo Fraschetti, khi Motes còn sống họ đã không hề quan tâm tới cô và chính điều này đã đẩy cô đến cái chết.

3 trang thư tuyệt mệnh nguyền rủa Julia Roberts?

Fraschetti cho biết: “Motes rơi vào trầm cảm sau khi mẹ đẻ, bà Betty Lou Motes, quyết định từ cô cách đây 6 tháng. Motes có vấn đề về việc sử dụng thuốc và cân nặng. Nhưng cô thấy bị tổn thương khi trong gia đình không ai muốn ở bên mình. Cô đã không thể chịu được cảnh đó. Motes đã trải qua một mùa Giáng sinh vô cùng đau khổ. Tôi nghĩ cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Motes để lại một bức thư tuyệt mệnh dày 5 trang, trong đó cô tả cô thấy hạnh phúc khi được chồng chưa cưới yêu thương và chăm sóc tận tình như thế nào. Song cô vẫn thấy bất hạnh và đau khổ vì bị gia đình bỏ mặc”.


Nữ minh tinh Hollywood Julia Roberts (giữa) với mẹ, bà Betty Lou Motes, và em gái Nancy Motes

Một nguồn tin nói với tờ The Daily News rằng trong thư tuyệt mệnh có tới 3 trang Motes mô tả mối quan hệ không tốt đẹp của mình với chị gái Julia Roberts. Cô nguyền rủa Roberts đã khiến mình phải tự vẫn. 1 trang Motes viết về mẹ và bày tỏ cô yêu bà như thế nào. 1 trang còn lại Motes dành những lời xin lỗi chồng chưa cưới.

Được biết khi còn sống, Motes từng lên Twitter phàn nàn về việc lớn lên trong cái bóng của “Người đàn bà đẹp” Roberts ra sao và chị gái đã chọc ghẹo về cơ thể béo ị của cô như thế nào khi họ lớn lên cùng nhau.

Hôm 12/2, ông Ed Winter thuộc Phòng Điều tra hạt Los Angeles, cho biết: “Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và nguyên nhân cái chết sẽ được thông báo sau khi có kết quả nghiên cứu chất độc. Quy trình này sẽ diễn ra trong vòng 6-8 tuần. Một số thuốc kê đơn được tìm thấy trong nhà tắm là thuốc bất hợp pháp. Chúng tôi vẫn đang điều tra để biết được xem chúng có phải của Motes hay không. Đây có thể là một vụ tự vẫn, song chúng tôi chưa biết rõ nguyên nhân cái chết. Cũng có thể cô ấy bị một cơn đau tim trong khi đang tắm. Chúng tôi phải tiến hành điều tra thêm”.

Tự ti khi bị chị gái chế giễu về cân nặng

Motes là một nữ diễn viên đầy tham vọng. Cô từng là trợ lý sản xuất của chương trình truyền hình ăn khách Glee. Khi Roberts nổi danh ở Hollywood với nhân vật cô gái điếm Vivian Ward  trong phim Người đàn bà đẹp, Motes mới 13 tuổi. Thời điểm đó, Motes là một cô bé vụng về, hay bị bắt nạt ở trường học và cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước thành công của chị gái nổi tiếng và xinh đẹp.

“Khi tôi còn học trung học, Roberts đã trưởng thành. Chị ấy luôn chỉ trích  về tình trạng béo phì của tôi. Roberts cũng không muốn tôi theo đuổi nghiệp diễn xuất và điều đó khiến tôi nản lòng” - Motes từng nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học hồi năm 1995, Motes làm bồi bàn và tham gia thử một số vai diễn ở Hollywood. Song cô không đủ điều kiện để theo đuổi mơ ước của mình nên đã trở về Georgia.

Cách đây 3 năm, Motes chuyển tới Los Angeles, sau khi gặp vị hôn phu John Dilbeck. Nhưng báo chí Mỹ nói rằng ngay lúc cô vừa đặt chân tới đây, Roberts lại tiếp tục chế giễu cô về vấn đề cân nặng. Tự ti với vẻ bề ngoài thô kệch của mình trước chị gái xinh đẹp và nổi tiếng, hồi tháng 6/2012 Motes đã thực hiện phẫu thuật để giảm cân.

“Sống trong một gia đình có người cực kỳ xinh đẹp, tôi thấy buồn vô cùng và cực kỳ bị tổn thương” - Motes từng chia sẻ và cho biết, không có đủ số tiền hơn 30.000 USD để thực hiện phẫu thuật. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ của Roberts, người có khối tài sản trị giá gần 150 triệu USD, nhưng chị gái chỉ cho cô vay tiền.

Năm 2013, tờ Radar Online từng đưa tin, Roberts muốn hủy đám cưới của em gái vì cô không thích Dilbeck và không muốn phải thanh toán chi phí hôn lễ cho Motes. Người ta không rõ trước khi chết, Motes đã hàn gắn quan hệ với chị gái mình hay chưa. Năm ngoái, Motes từng chia sẻ: “Việc này phải mất nhiều thời gian chứ không thể giải quyết trong chốc lát được”.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm