Một tuần đầy cảm xúc với Sơn Tùng M-TP, Con ma nhà họ Vương...

30/10/2015 14:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sơn Tùng M-TP hụt giải thưởng tầm quốc tế, Justin Bieber thống trị EMA... tất cả đều lu mờ trước sự trở lại của giọng ca xuất sắc Adele với bản tình ca sâu lắng nhất trong những năm gần đây. Âm nhạc thế giới trải qua một tuần đầy cảm xúc.

Sơn Tùng đoạt giải EMA ngang với Justin Bieber

Hạng mục Best Worldwide Act của MTV châu Âu (EMA) hàng năm là giải thưởng dành cho những ca sĩ có số lượng người hâm mộ đông đảo, vì toàn bộ giải EMA là do khán giả bình chọn. Nhưng các năm gần đây, người ta còn rút ra một quy luật khác, người chiến thắng Best Worldwide Act thường đến từ các quốc gia đông dân.

Chẳng hạn năm nay, chiến thắng thuộc về ca sĩ Trung Quốc Trương Lương Dĩnh. Trong 5 năm giải thưởng này, người Trung Quốc chiến thắng 4 lần, trừ nhóm Big Bang của Hàn Quốc thắng một lần vào năm 2011. Mặc dù vậy, năm nay, MTV trao giải khu vực cho từng người chiến thắng ở các khu vực nên Sơn Tùng M-TP nắm chắc giải Best Worldwide Act khu vực Đông Nam Á.


Cùng đoạt Best Worldwide Act cấp độ khu vực như nhau nhưng Sơn Tùng không được mời sang Milan như Justin Bieber

Mặc dù vậy, nam ca sĩ không được mời sang Milan dự giải. Trương Lương Dĩnh, được mời sang Milan nhưng vào phút chót màn trao giải bị hủy do không đủ thời lượng, khiến anh tức giận với Ban tổ chức.

Trong khi đó, ngôi sao Canada Justin Bieber dù chỉ thắng giải Best Worldwide Act khu vực Bắc Mỹ nhưng là cái tên xuất hiện trong mọi tít báo do đoạt tổng cộng 5 giải thưởng. Xét về bản chất, ở hạng mục Best Worldwide Act, Bieber cũng nhận giải khu vực ngang Sơn Tùng M-TP.

“Con ma nhà họ Vương” gây bão dư luận

Có báo gọi thẳng đây là phim dở nhất từ trước tới nay của Vũ Ngọc Đãng, trong khi vị đạo diễn khẳng định đây là bước tiến của anh trong điện ảnh.

Sau khi ra rạp, Con ma nhà họ Vương đã gợi cảm hứng cho vô số bình luận hài hước cũng như những lời chê thẳng mặt. Bão dư luận nổi lên sau khi bài phê bình giọng điệu văn nói của trang Krad’s World được một trang mạng về văn hóa đăng lại. Bài phê bình này gọi bộ phim là “Con ma nhà họ Trần” vì phim có quá nhiều cảnh diễn viên cởi trần, khoe thân.


Cảnh nóng đồng giới giữa La Quốc Hùng và Hồ Vĩnh Khoa trong phim

Sau đó, một số bài viết khác của các báo và các nhà bình luận Facebook cũng được đăng tải với thông điệp chung là chê bộ phim. Một trang báo còn viết “tiếc cho thương hiệu Vũ Ngọc Đãng” và bày tỏ sự thất vọng.

Còn với đạo diễn, anh cho rằng phim của anh luôn tạo ra hai luồng yêu ghét rõ ràng, nhưng theo anh, Con ma nhà họ Vương đủ tiêu chuẩn dự các liên hoan phim và khán giả không thích vì đã hiểu sai phim.

Lửa Thiện Nhân “cháy” tại rạp

Những người trông xe ở Viện Phim Việt Nam (rạp Ngọc Khánh cũ) ở Hà Nội lâu rồi mới có những ngày làm việc vất vả như 2 tuần vừa qua. Bởi lâu lắm rồi, mới có một phim tài liệu Việt Nam khiến khán giả ùn ùn đến rạp để xem như Lửa Thiện Nhân, bộ phim kể về quá trình chữa trị và nuôi dưỡng Thiện Nhân, cậu bé bị bỏ rơi, bị kiến ăn mất chân và bộ phận sinh dục.


Bé Thiện Nhân nay đã lớn và có một cuộc sống bình thường

Câu chuyện về Thiện Nhân vốn là đề tài thương tâm trên báo chí cách đây nhiều năm. Và nay, bộ phim tài liệu này như một diễn biến có hậu cho một câu chuyện giàu tình người. Những chi tiết rất chân thực được đưa vào phim chuyện Thiện Nhân đi tiểu, lắp chân giả, trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật, phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục... đều được đưa lên phim với những hình ảnh chân thực và lời kể chi tiết.

Bộ phim có vô số chi tiết đáng nhớ, không ít chi tiết khiến người xem rơi nước mắt, được thực hiện theo cách làm phim tài liệu chuyên nghiệp: không lời bình, chỉ có lời kể của nhân vật và các cảnh quay thực tế cùng tư liệu do nhân vật cung cấp.

Ngọn lửa từ Thiện Nhân thực sự làm ấm lòng khán giả.

Báo Mực Tím và vụ đạo truyện tranh 2.300 USD

Lần đầu tiên một tờ báo của Việt Nam bị kiện bản quyền từ nước ngoài. Chuyện xoay quanh các truyện tranh đăng trên báo Mực Tím từ 5/8 đến 9/9 năm nay bị phát hiện có nét vẽ giống truyện tranh của tác giả Evangeline Neo, theo phát hiện của blog Evacomics tại Việt Nam.


Vụ việc của báo Mực Tím là vụ kiện bản quyền nghiêm trọng đầu tiên của một tác giả nước ngoài với một tờ báo Việt Nam

Báo Mực Tím đã cắt nhuận bút của tác giả đạo tranh và chuyển lại cho Evangeline Neo. Mặc dù vậy, tác giả nước ngoài này đòi Mực Tím bồi thường 2.300 USD kèm theo một điều kiện lạ là “xin lỗi 7 ngày liên tiếp trên báo Tuổi Trẻ”.

Đáp lại, báo Mực Tím nói sẽ đàm phán về khoản tiền bồi thường còn yêu cầu thứ hai quá vô lý nên họ không thể đáp ứng.

Adele trở lại làm tan vỡ trái tim

Tuần qua, sự trở lại của giọng ca hàng đầu nước Anh sau 3 năm vắng bóng khiến người hâm mộ rộn lòng. Chung thủy với chủ đề “tình yêu đã mất” nhưng những bài hát của Adele luôn chạm vào trái tim người nghe bởi sự chân thành trong từng câu hát.

Bản tình ca Hello của Adele đủ hay để làm thổn thức những trái tim đang tan vỡ lẫn những ai đang hạnh phúc trong tình yêu. Trang Daily Beast giật tít: “Adele trở lại làm tan vỡ trái tim chúng ta một lần nữa”. Nhưng thực ra âm nhạc của Adele luôn khiến người nghe ấm lòng.


Những bài hát của Adele luôn đưa người nghe đến những nơi sâu kín nhất của cảm xúc

Ở thời điểm bài báo này lên trang, MV Hello đang có 87 triệu lượt xem trên YouTube. Adele đã xô đổ kỷ lục trước đó của MV Bad Blood của đồng nghiệp Taylor Swift. Cơn sốt Hello bùng phát trên toàn thế giới đẩy người yêu nhạc vào tâm trạng bâng khuâng và sâu lắng.

Những dự báo sớm cho thấy Adele sẽ lên vị trí quán quân Billboard và nhìn xa hơn nữa, các giải Grammy đang chờ cô, như cô từng chinh phục chúng với album 21 vào năm 2012.

“Spectre” ra mắt rầm rộ nhất tuần, nhưng...

Tuần qua, đôi vợ chồng hoàng gia Kate và William cùng người em trai Harrry đã có mặt trên thảm đỏ cùng 3 ngôi sao Daniel Craig, Monica Bellucci và Lea Seydoux. Sự kiện gì? Là buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim Spectre, phần mới nhất của James Bond, đầu tuần này, tại Khán phòng Hoàng gia Albert ở London.


“James Bond” người Anh Daniel Craig bên 2 mỹ nhân hàng đầu nước Pháp và Italy, Lea Seydoux và Monica Bellucci

Buổi lễ quá nhiều ngôi sao, ai cũng có thể trở thành tâm điểm, khiến giới báo chí khá vất vả mới ghi lại được hình ảnh của tất cả. Sự kiện được ví như một bữa tiệc hoàng gia hoành tráng, khi cả Hoàng gia Anh lẫn James Bond đều được coi là những biểu tượng quốc gia của Anh.

Trước khi phim ra mắt, tâm điểm vẫn là minh tinh người Italy, Monica Bellucci, người lớn tuổi nhất từng vào vai “Bond Girl”. Nhưng sau khi phim chiếu, giới phê bình cho biết đã hụt hẫng vì vai diễn của Bellucci quá ngắn ngủi và không mạnh mẽ hay “nữ quyền” như những gì nhà sản xuất hứa hẹn trước đó.

Tại Việt Nam, Spectre khởi chiếu từ ngày 5/11.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm