Mẹ Vua pop tâm sự về việc mất con

21/07/2013 06:30 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Bà Katherine (83 tuổi), mẹ Vua pop quá cố Michael Jack- son, đã khóc khi đứng trước tòa kể lại ngày con trai bà qua đời. Bà đang theo vụ kiện Công ty Tổ chức hòa nhạc AEG Live với cáo buộc công ty này đã gây nên cái chết của con trai bà.

Bà Katherine còn chỉ trích giới phê bình khi đã mô tả Jack- son là người  “lập dị” và cho rằng đáng lẽ ra Công ty AEG Live phải làm nhiều hơn nữa để cứu con trai mình khi biết anh đã ốm nhiều tuần trước khi qua đời.

“Khi mất Jackson, tôi đã mất tất cả. Tôi và Jackson rất gần nhau. Jackson là mẫu con trai mà bà mẹ nào cũng muốn có” - bà Katherine nói trong nước mắt.

Bà Katherine buộc tội Công ty AEG Live đã bắt con trai mình luyện tập vất vả để chuẩn bị cho loạt hòa nhạc This is It ở London và đã bất cẩn thuê bác sĩ Conrad Murray chăm sóc anh.

“Con trai tôi cần có bác sĩ khác. Đối với tôi, thật khó khăn khi ngồi ở tòa và nghe người ta gọi con trai tôi là kẻ lập dị, là người lười biếng. Jackson không lười” - bà Katherine nói.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm