MC Thành Trung: 'Xem Euro, đội nào đá đẹp, tôi cổ vũ'

07/06/2016 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Ở cấp CLB, tôi là fan ruột của MU. Nhưng trên đấu trường châu lục, tôi không trung thành tuyệt đối với một đội tuyển quốc gia nào cả”- MC Thành Trung chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Như đa phần những người đàn ông khác, Thành Trung là tín đồ của trái bóng tròn. Hơn thế, theo một cách nào đấy, bóng đá cũng gắn với công việc của MC này. Anh “nhẵn mặt” trên những chương trình bình luận trực tiếp với tần suất không hề thua kém các khách mời vốn là cầu thủ chuyên nghiệp.

Anh “lôi” bóng đá lên sân khấu, trong những show diễn cá nhân. Và cuối cùng, trong vai trò của một cầu thủ, Thành Trung là gương mặt quen thuộc của những giải ngoại hạng… phủi, vẫn được thường xuyên tổ chức tại Hà Nội.


MC Thành Trung trong một chương trình truyền hình về bóng đá

“Chuyên nghiệp” như vậy, nên câu chuyện của Trung dĩ nhiên cũng khó ra khỏi phạm vi… chuyên môn. Thành Trung chia sẻ: “Euro 2016, tôi đặt niềm tin vào 3 cái tên: Đức, Tây Ban Nha và Bỉ. Tất nhiên, may mắn là một phần của bóng đá. Nhưng, nếu chiếu theo logic về thực lực, thì 3 đội tuyển này ít nhất cũng đủ sức lọt vào tới vòng bán kết.

Trong số ấy, đội tuyển Bỉ là một trường hợp đặc biệt. Sự phát triển của các lò đào tạo trẻ đã khiến họ sở hữu một dàn cầu thủ cực xuất sắc, có lẽ xuất sắc nhất trong lịch sử 20 năm qua của quốc gia này. Tôi tin chắc, nếu mang quốc tịch khác, những cầu thủ ấy đủ sức trở thành hạt nhân trong đội tuyển của bất cứ quốc gia nào tại châu Âu.

Bởi thế, nếu tạo được sự kết nối nhuần nhuyễn giữa các ngôi sao này trong lối chơi chung, những con quỷ đỏ sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, có thêm chút may mắn, Bỉ có thể không chỉ dừng ở vai trò của một “ngựa ô” gây bất ngờ, mà còn có thể lần đầu tiên ghi tên mình vào bảng vàng Euro…”

* Vậy, 2 cái cái tên còn lại thì sao?

- Tây Ban Nha vẫn đang là một thế lực của bóng đá thế giới. Như một người bạn tôi nhận xét, họ có sự nhuần nhuyễn của Barca, có đẳng cấp của Real, có sự lì lợm của Aletico và sự may mắn của Sevilla. 4 CLB ấy đang làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu, trong khi lối chơi của Tây Ban Nha lại đa dạng hơn và không còn phụ thuộc quá nhiều vào chiến thuật tiqui-taca như trước.

Cuối cùng, Đức là đương kim vô địch thế giới và vẫn đang duy trì phong độ đáng sợ của mình. Sau 2 năm kể từ thời điểm đăng quang tại Brazil, những trụ cột của Đức đã tích lũy thêm khá nhiều kinh nghiệm, trong khi một lứa cầu thủ trẻ khác cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu bắt buộc phải chọn một cái tên duy nhất cho chức vô địch, tôi sẽ phải chọn Đức, dù vẫn mong một cái tên mới như Bỉ chẳng hạn (cười).

* Còn những “ông lớn” khác của châu Âu, anh có thể… điểm danh không?

- Chắc bạn muốn nói về Anh, đội tuyển được nhiều khán giả Việt Nam “kết” nhất và Italy, đội tuyển “trong mơ” của các cô gái. Tôi không hi vọng nhiều ở 2 ông lớn này. Sự thực, dàn cầu thủ của Anh vẫn chưa đủ tầm cỡ so với những đội bóng khác. Bất ngờ, nếu có, chỉ xảy ra nếu một vài gương mặt trẻ của Anh bỗng tỏa sáng ở giải năm nay.

Italy cũng rơi vào trường hợp tương tự. Họ đang ở vào thời kỳ thoái trào và thiếu một ngôi sao để truyền cảm hứng cho cả đội. Mà lịch sử đã chứng minh, Italy chỉ thành công khi cảm hứng thăng hoa. Nếu chỉ trông chờ vào sự lì lợm truyền thống thì chưa đủ.


Thành Trung trên sân bóng đá phủi

* Vậy, anh đã có một kế hoạch đón Euro 2016 cho mình chưa?

- Đáng tiếc là đúng thời điểm Euro diễn ra, tôi sẽ phải bay ra, bay vào TP.HCM nhiều lần để tham gia một chương trình biểu diễn. Chưa kể, tôi cũng phải tham gia quay loạt chương trình “Cơm ngon - con khỏe” cho một kênh truyền hình.Bởi vậy, kế hoạch đón Euro chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khá  nhiều.

Nhưng nói vậy không có nghĩa Euro với tôi là số không. Tôi sẽ gắng hết sức để tham gia một số buổi bình luận trực tiếp trên truyền hình, cũng như theo dõi một số trận cầu “đinh”. Chưa biết phải phân phối thời gian thế nào,nhưng quyết tâm là vậy…

* Một câu hỏi cuối, khi không lên sóng truyền hình, MC Thành Trung thường thưởng thức bóng đá theo cách nào?

- Mọi chuyện rất đơn giản: xem cùng bạn bè, xem ngoài quán, xem với gia đình hay… ngồi một mình để thưởng thức đều được cả. Nghĩa là không có sự lựa chọn nào được đặt lên trên. Cũng giống như việc tôi không phải fan cố định của đội nào. Vào giải, cứ đội nào đá đẹp, tấn công nhiệt tình là mình vô tư cổ vũ.Xem bóng đá càng vô tư càng khoái.

Bởi, nói gì thì nói, được xem bóng đá với tôi đã là một hạnh phúc rồi.

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Tùng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm