Mai Văn Phấn: 1 năm 6 tập thơ

07/01/2014 08:32 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2013 với Mai Văn Phấn phải thuộc diện “kỷ lục khó gặp”, vì có đến 6 tập thơ được in trong 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp. Đó là các tập Vừa sinh ra ở đó (tiếng Việt), Bầu trời không mái che (Việt - Pháp), Buông tay cho trời rạng (Việt - Anh và Anh - Việt), Những hạt giống của đêm và ngày (Việt - Anh và Anh - Việt). Trong đó có 2 tập Anh - Việt do NXB Page Addie Press tổ chức bản thảo, in ấn, quảng bá, phát hành và trả nhuận bút 10% giá bìa.


Trước đó, từ cuối tháng 12/2012, tập Firmament Without Roof Cover (tức Bầu trời không mái che, do Trần Nghi Hoàng dịch, Frederick Turner biên tập) của Page Addie Press đã trở lọt vào Top 100 tập thơ bán chạy nhất của Amazon.com, nên họ muốn in thêm các tập khác. Hoàn toàn không “mất bình tĩnh” về điều này, Mai Văn Phấn cho biết: “Nhà thơ phải bị hút hồn bởi ánh sáng thi ca mà họ được nhìn thấy ở phía chân trời, chứ không thể bị chìm trong vũng lầy của dư luận khen hay chê”.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm