Lê Khánh: Nhút nhát ngoài đời, nổi loạn trên phim

13/07/2009 00:38 GMT+7 | Văn hoá

Khác xa với vẻ tưng tửng lạ đời của một nàng Shanaly trong Mùi ngò gai, Lê Khánh ngoài đời rất nhu mì và ít nói. 

* Liên tiếp nhận được hai giải Diễn viên phụ được yêu thích trong HTV Award, lần thứ ba liệu Lê Khánh có đặt ra mục tiêu phải là giải chính?

- Ồ, không đâu. Trong cuộc sống tôi không bao giờ đặt ra mục tiêu hay kế hoạch gì để phải phiền phức mà đi theo nó. Nghề diễn đã là vất vả rồi, tôi bằng lòng với những gì đang có và luôn tâm nguyện sẽ làm hết sức mình với mỗi vai diễn. Nói theo kiểu ông bà mình là “Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình”.

* Theo nghề chưa lâu lắm nhưng đến thời điểm này Lê Khánh đã đạt được một số thành công nhất định, ngẫm ra con đường đến với nghệ thuật của Lê Khánh cũng thuận lợi phải không?

- Phải nói là tương đối bằng phẳng, ít gặp va vấp dù không phải là không có khó khăn mà riêng bản thân mình mới cảm nhận được nhưng tôi thấy không đáng kể so với những may mắn mình có.

- Có bao giờ Lê Khánh tự so sánh mình với ai đó để thấy tiếc, thấy buồn?

- Tôi không bao giờ so sánh mình với bất cứ ai. Tôi nghĩ là trong một vườn hoa nghệ thuật có rất nhiều bông hoa, mỗi hoa đều có hương thơm khác nhau. Chỉ biết rằng tôi luôn hãnh diện vì mình may mắn được là một bông hoa trong vườn hoa đầy màu sắc này.

- Nhiều người đã tiếp xúc với Lê Khánh đều nói rằng Lê Khánh hiền lành và có phần nhút nhát. Nếu đúng thì có phải là rất lạ với một người hoạt động nghệ thuật như Khánh?

- Tôi sống nội tâm, ít nói nhưng khi đã quen thân thì cũng chịu giỡn nhiều (cười). Tôi biết đó cũng là khuyết điểm của mình nên đang tìm cách khắc phục. Nhiều lúc tôi cũng muốn mình nói nhiều hơn để có nhiều mối quan hệ và nhiều cơ hội.

- Có phải vì vậy mà Lê Khánh rất thành công khi đóng một vai… nổi loạn, cá tính, như là ngoài đời mình không dám làm thì thể hiện trong phim?

- Thật sự tôi không biết nhưng cũng có thể lắm chứ. Biết đâu tại nhát quá mà tôi không dám làm điều khác lạ, đợi khi lên phim nói, cười, la cho đã (cười).

- Đến thời điểm này khi người bạn học chung khóa là Thanh Thúy sắp sinh em bé, vẫn chưa thấy Lê Khánh “rục rịch” gì chuyện tình duyên?

- Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi duyên số chưa tới thì tập trung lo cho công việc của mình ở mức độ tốt nhất.

- Đều đặn diễn kịch và đóng phim vài năm qua, Lê Khánh cảm thấy mình đã có cuộc sống thoải mái về vật chất chưa?

- Với tôi bây giờ là đủ sống, tôi có thể tự lo cho bản thân và lo cho mẹ. Đó là điều làm tôi vui và hãnh diện nhất. Bao năm qua mẹ đã vất vả nuôi tôi. Tôi đang dành dụm tiền để mua nhà cho hai mẹ con ra riêng. Lâu nay mẹ con tôi ở nhà ngoại.

- Xin cảm ơn Lê Khánh.
 
Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm