Kêu gọi “cứu” di sản của Charlotte Bronte

16/11/2011 06:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bảo tàng Charlotte Bronte, nơi tôn vinh chị em nữ văn sĩ ở Haworth, West Yorkshire (Anh), đang vận động mọi người đóng góp để mua bản thảo viết tay của Magazine Number 2.

Bản thảo hiện thuộc quyền sở hữu của một nhà sưu tầm tư nhân châu Âu và ước tính có giá lên tới 300.000 bảng tại cuộc đấu giá ở London vào ngày 15/12 tới.

Đây là bản thảo có ý nghĩa nhất xuất hiện trở lại trong nhiều thập kỷ qua”-  ông Andrew McCarthy, Giám đốc bảo tàng nói.

Cuốn sổ nhỏ gồm 4.000 chữ được Charlotte viết từ năm 14 tuổi, gồm các câu chuyện có bối cảnh ở Glass Town, một thế giới đầy hình ảnh tưởng tượng do chị em bà và anh em nhà Branwell tạo nên. Bản thảo này chưa hề được xuất bản và được coi là tác phẩm quan trọng, bộc lộ sự phát triển văn chương của Charlotte.

Trong cuốn sổ đó có bản nháp một vài chương tiểu thuyết Jane Eyre, mô tả chuyện người vợ điên của ngài Rochester, bị nhốt trên gác, đã báo thù chồng bằng cách đốt tấm ri-đô giường ngủ.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm