Huyền thoại rock Chuck Berry tròn 90 tuổi: Thần tượng của Beatles, Rolling Stones

23/10/2016 10:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với phong cách âm nhạc mang tính cách mạng, ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Chuck Berry đã “lát đường” cho nhạc rock trong thập niên 1960, truyền cảm hứng cho ban nhạc huyền thoại Beatles, Rolling Stones cùng nhiều ban nhạc và nghệ sĩ khác. Ông vừa tròn 90 tuổi và nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ tung ra album mới, mang tựa đề Chuck, vào năm 2017. Đây là album đầu tiên của ông trong 38 năm qua.

“Album mới sẽ được phát hành vào năm 2017, thông qua hãng thu âm Dualtone Records. Album này tôi dành tặng Toddy đáng yêu của tôi vopwis lời nhắn gửi: Vợ đáng yêu của anh. Anh đang già đi!”. Toddy là biệt danh của Themetta Berry, người vợ yêu quý của ông trong suốt 68 năm qua” – Berry nói tại cuộc họp báo mới đây.

Tài năng âm nhạc thiên bẩm

Mặc áo sơ mi lòe loẹt và đội mũ thuyền trưởng, đi lại như chú vịt trên sân khấu cùng với cây đàn guitar hiệu Gibson đeo bên hông, đó là vẻ ngoài đặc trưng của Chuck Berry trong hơn 60 năm qua.

Phong cách trình diễn độc đáo của ông đương nhiên không phải là lý do duy nhất khiến nhiều người yêu quý ông đến như vậy. Giọng ca blues, ngón đàn điêu luyện và trên tất thảy, các sáng tác ca khúc mang tính cách mạng của Berry đã đưa ông trở thành một huyền thoại.


Huyền thoại rock Chuck Berry

Mẹ Chuck Berry là giáo viên còn cha ông là một công nhân. Berry có tài năng âm nhạc thiên bẩm. Khi còn nhỏ, ông đã tham gia trong dàn đồng ca của nhà thờ. Sau này, ông mua cây đàn guitar của một nhạc sĩ và đó là điểm khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Berry tự học chơi guitar và tận dụng bất cứ cơ hội nào để trình diễn ở đâu đó thuộc quê nhà St. Louis để kiếm vài đồng.

Sau đó, Berry trình diễn trong nhóm tam tấu của nghệ sĩ dương cầm Johnnie Johnson trong gần 20 năm. Trải nghiệm này giúp ông phát triển được phong cách riêng của mình.

Tới nay, Berry vẫn coi ca sĩ nhạc jazz Nat King Cole và nghệ sĩ blues Muddy Waters là những chuẩn mẫu của mình. Muddy Waters là người đã giúp Berry ký được hợp đồng với hãng thu âm Chess ở Chicago hồi đầu những năm 1950. Kết quả là năm 1955, Berry đã có ca khúc ăn khách đầu tiên, Maybellene.

Năm 1956, Berry lọt vào bảng xếp hạng với ca khúc Roll Over Beethoven và năm sau đó là Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen Johnny B. Goode, phát hành năm 1958.

Ngôi nhà lưu danh Rock & Roll tôn vinh Chuck Berry

Ngôi nhà lưu danh Rock & Roll tôn vinh Chuck Berry

Chuck Berry (82 tuổi), một trong những người tiên phong của dòng nhạc rock, sẽ được Ngôi nhà lưu danh Rock & Roll tôn vinh vào tháng 10 tới.


Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm trong nền kinh doanh âm nhạc đầy khắc nghiệt, Berry đã bị nhiều đại lý và các nhà xuất bản liên tục bóc lột và lừa gạt. Từ những bài học đó, sau này Berry quyết định tự quản lý sự nghiệp riêng của mình.

Cho đến giờ, Keith Richards, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones, vẫn tự nhận mình là fan cuồng nhất của Berry và tuyên bố âm nhạc của ông đã tạo ảnh hưởng lớn tới mình.

Rolling Stones và Beatles đã cover một số ca khúc ăn khách của Berry và chúng đã lọt vào bảng xếp hạng. Ca khúc Around and Around của Rolling Stones trước đó đã nằm ở mặt B đĩa Johnny B. Goode của Berry. Cách đây 4 năm, tại một chương trình hòa nhạc ở London, Roling Stones đã cover lại nhạc phẩm này một cách đầy ấn tượng. Năm 1963, ban nhạc Beatles đã tôn vinh Berry, nhà tiên phong của rock & roll, với bản cover Roll Over Beethoven.

Phát ngôn gây sốc, ngồi tù

Với âm nhạc sôi động và phần ca từ mang tính chỉ trích xã hội, Berry đã thành công khi nói thật về cảm nhận của những người trẻ cả da màu và da trắng. Ông đã mở màn cho một cuộc thay đổi văn hóa của một thế hệ.

Nhà soạn nhạc thiên tài Đức Ludwig van Beethoven là một trong những nguồn cảm hứng của ông và công chúng có thể nhận thấy điều đó trong ca khúc Roll Over Beethoven của ông. Tuy nhiên, trong một chương trình phát thanh, khi nhắc tới ca khúc Roll Over Beethoven của mình, Berry đã gây sốc với tuyên bố, Beethoven là lỗi thời và rock ‘n’ roll mới là âm nhạc của hiện tại, là tiếng nói cho cảm nghĩ của nhiều người trẻ.

Trong ca khúc ăn khách Sweet Little Sixteen được Berry tung ra hồi năm 1958, ông mô tả câu chuyện về một cô gái cầu xin người cha của mình hãy tới một chương trình nhạc rock. Berry mô tả sự xuất hiện của cô gái tại buổi hòa nhạc, với bộ quần áo bó sát người, đôi giày cao gót và môi tô son đậm, nhưng ngày hôm sau tới trường, cô gái 16 tuổi đó trở lại với diện mạo bình thường của mình.

Nhưng trong đầu những năm 1960, cuộc đời của Berry bắt đầu xuống dốc khi ông phải ngồi tù với cáo buộc “cổ xúy mại dâm tuổi vị thành niên”. Berry đã thuê một bé gái 14 tuổi làm việc trong câu lạc bộ của mình và đưa cô đi khắp nước Mỹ. Năm 1964, Berry được trả tự do trước thời hạn.

Trong thập kỷ 1980, Berry đã nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải Grammy Thành tựu trọn đời. Ông còn được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll và được gắn sao trên Đại lộ danh tiếng Hollywood.

Năm 2008, Berry được nước Đức tôn vinh với giải Camera Vàng (Golden Camera) Thành tựu trọn đời và năm 2012 là giải Các bậc thầy Âm nhạc Mỹ. Cùng với các nhạc sĩ xuất chúng khác, Berry đã được Bill Clinton trao giải tại Nhà Trắng.

Năm 2014, ở tuổi 88, ông đã thực hiện màn diễn cuối cùng tại câu lạc bộ yêu thích của mình, Blueberry Hill ở St. Louis.

Việt Lâm (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm