‘Hư ảo là điều lành mạnh nhất đời’: Karl Lagerfeld và những phát ngôn ‘sóc tận óc’

19/02/2019 21:17 GMT+7 | Dạo quanh nước Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà thiết kế Karl Lagerfeld không chỉ là “bố già thời trang” của thời đại chúng ta, ông còn là một người rất cá tính qua những phát ngôn sắc như dao cạo.

'Bố già thời trang' Karl Lagerfeld qua đời, làm việc cật lực tới hơi thở cuối cùng

'Bố già thời trang' Karl Lagerfeld qua đời, làm việc cật lực tới hơi thở cuối cùng

Các nguồn tin thân cận với hãng thời trang cao cấp Pháp đã xác nhận tin về các chết của nhà thiết kế huyền thoại.

Hãy cùng đọc lại những câu nói đáng nhớ nhất của nhà thiết kế người Đức, giám đốc nghệ thuật của Chanel, người vừa qua đời ở tuổi 85 tại Paris.

Về bản thân mình

“Tôi đã đáp xuống trái đất rồi. Chỉ là không phải trái đất này”.

Về đồ ngủ

“Mọi người nên mặc đồ lên giường như thể họ có một buổi hẹn ngoài cửa vậy”.

Chú thích ảnh
Lagerfeld bên bức vẽ chú mèo của ông tại Berlin năm 2015

Về chương trình thời trang đỉnh cao

“Tôi như kiểu người đàn bà cuồng dâm trong thời trang, không bao giờ lên cực khoái”.

Về giới trí thức

“Tôi ghét những cuộc trò chuyện trí thức với giới trí thức vì tôi chỉ quan tâm tới ý kiến của bản thân”.

Về chiếc kính râm của ông

“Chúng như áo burka của tôi (PV: áo che cả người và mặt của phụ nữ Hồi giáo). Tôi hơi cận thị và mọi người bị cận thị ấy mà, khi họ bỏ kính, trông họ như một con cún con dễ thương muốn được nhận nuôi”.

Về sự hư ảo

“Hư ảo là điều lành mạnh nhất đời”.

Chú thích ảnh
Nhà thiết kế tại Berlin

Về ngôn ngữ

“Bất cứ ai không nói được ít nhất ba thứ tiếng đều là đồ nhà quê”.

Về Andy Warhol

“Tôi không nên nói thế này nhưng về mặt thể chất thì ông ta trông khá phản cảm”.

Về những người đàn ông thấp bé

“Tôi có sự ghê tởm khủng khiếp với những người đàn ông thấp bé xấu xí… Phụ nữ có thể thấp nhưng đàn ông thì không. Đây là điều họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cuộc đời này… Họ có lý và họ muốn giết bạn”.

Về Chanel

“Những cái tôi, Coco sẽ ghét. Thương hiệu này có hình ảnh riêng và điều này phụ thuộc vào việc tôi cập nhật nó. Tôi làm những điều bà ấy không bao giờ làm. Tôi phải đi từ cái Chanel đã từng tới cái nó nên là, có thể là, cái biến nó thành thứ khác”.

Về bí mật riêng tư

“Tôi là một kiểu ma cà rồng, hút máu của người khác”.

Về trẻ em

“Có con trưởng thành khiến bạn như thể 100 tuổi vậy. Tôi không muốn như thế”.

Về tình yêu

“Tình yêu duy nhất mà tôi tin tưởng là tình yêu người mẹ dành cho các con mình”.

Chú thích ảnh
Ông tại buổi diễn tại Paris

Về thẩm mỹ

“Tôi ghét những người xấu xí. Họ vô cùng buồn chán”.

Về nghỉ hưu

“Tại sao tôi phải dừng làm việc? Nếu thế thì tôi chết mất và thế là xong”.

Về đồng tính luyến ái

“Khi tôi hỏi mẹ tôi đồng tính luyến ái là gì, bà nói rằng đó là màu tóc của con, và bà ấy đã đúng. Nó chẳng là gì cả”.

Về găng tay

“Khi tôi 14, tôi muốn hút thuốc để trông có vẻ trưởng thành. Nhưng mẹ tôi nói: “Con không nên hút thuốc. Tay con không đẹp và sẽ lộ ra khi con hút thuốc”.

Về mũ

“Mẹ tôi thường nói: “Con không nên đội mũ. Trông con sẽ như gã đồng tính già vậy”. Anh có nói vậy với con mình không? Mẹ tôi khá vui tính phải không?”.

Về quần áo thể thao

“Bất cứ ai mặc quần chạy bộ đều không thể kiểm soát đời mình”.

Về việc trở thành huyền thoại

“Một chút hài hước và thiếu tôn trọng: đó là cái bạn cần để trở thành huyền thoại sống”.

Về làm việc quá sức

“Chúng ta không thể nói về đau khổ. Người mua đồ sẽ hạnh phúc mà không biết những người đã khổ sở vì một mảnh vải taffeta”.

Về điện thoại đi động

“Tôi gửi lời nhắn. Tôi không phải nữ hầu phòng để mọi người có thể gọi vào mọi lúc. Ngày nay, anh biết đấy, hầu hết mọi người như thể làm tổng đài ở khách sạn vậy”.

Về sáng tạo

“Tôi giống như bị Alzheimer trong công việc, điều tôi cho là rất tốt. Ngày nay mọi người hay nhớ về những thứ họ đã làm được. Nên quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu”.

Giả Bình (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm