Hoa hậu 'chui' và cuộc mặc cả danh xưng

18/07/2014 08:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Chưa bao giờ những cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, nữ hoàng... lại tràn lan như hiện nay. Đương nhiên phải có nhiều lý do để các cô gái trẻ trung cố gắng giành lấy chiếc vương miện chứ không phải chỉ để “cống hiến, tôn vinh” như cách ứng xử nhạt toẹt của một số cô.

Hẳn nhiên, họ mong cuộc đời sẽ có một bước ngoặt: Đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, tấm biển giải thưởng và có khi kèm một số tiền. Thế nhưng đằng sau những ánh hào quang giả tạo ấy có thể là cái giá không hề rẻ.

Công chúng đã phải bật cười với phần ứng xử của kiều nữ trong cuộc thi Hoa hậu Đại Dương: "... Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra, và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn".

Dư luận có người chỉ trích, có người cảm thông, nhưng dù thế nào cô cũng xứng đáng được... “bia miệng” lưu danh.

Hoa hậu chỉ là một danh xưng, chẳng có nghề nào gọi là nghề Hoa hậu. Ai cũng cần có nghề nghiệp riêng để kiếm sống và danh xưng Hoa hậu chỉ là yếu tố làm đẹp cái name card (danh thiếp) để mọi thứ thuận lợi hơn. Có cô để đưa chân vào showbiz, có cô để tăng giá cát- sê dự sự kiện, để dễ gặp đại gia... Nhưng kinh khủng hơn, khó ai có thể quên được một hoa hậu cấp hội chợ ở Cần Thơ, đăng quang tìm danh tiếng để tăng giá… bán thân.

2. Mới đây, thanh tra văn hóa vừa quyết định xử phạt BTC Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 50 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi không có giấy phép, sau khi có  người giành danh hiệu vứt dải băng đăng quang vào… xe rác và “tố” BTC bán giải. Vì là cuộc thi “chui” nên đương nhiên, các danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng, các giải thưởng phụ không có giá trị. Một cuộc mua bán danh xưng, cái giá liệu có rẻ?

Cũng có vương miện, cũng ì xèo đăng quang, cũng tặng hoa tặng quà như ai, nhưng những nữ hoàng, á hoàng của các cuộc thi ấy vừa không được công nhận, vừa phải lãnh đủ sức ép mà danh vọng "ảo" mang lại. Nhất là khi BTC lại trót mời truyền thông lăng xê, trả tiền PR để viết bài “đánh bóng”.

Danh hiệu hoa hậu hay nữ hoàng ấy chẳng phải miễn phí hay tự dưng "từ trên trời rơi xuống". Mỗi mỹ nhân phải bỏ công bỏ sức ra chẳng ít. Chẳng thế mà không hiếm những vụ ì xèo tố nhau mua giải bằng tiền và cả tình, tố nhau gian díu với thành viên BGK, với con trai BTC…

Thứ mà họ nhận lại có xứng với những gì đã bỏ ra? Hàng tá hoa hậu, nữ hoàng “mọc lên” mỗi năm khiến truyền thông, khán giả đếm không xuể, đừng nói tới chuyện nhớ mặt đặt tên. Và kể cả có nhận ra, cũng chẳng ai muốn gọi họ theo những danh xưng mà không hề giá trị trước công chúng.

Các danh hiệu “chui” xét cho cùng chỉ để đơn vị tổ chức và cả người đẹp và phục vụ cho những toan tính cá nhân. Đã đến lúc các cô gái có chút nhan sắc phải biết tự trọng, đừng ham danh hiệu phù phiếm mà vẽ nhọ bôi hề lên những gương mặt nhan sắc cho thiên hạ bàn tán, hay tự biến mình thành con mồi béo bở cho các "ông bầu" háo sắc, háo danh, ham tiền... trục lợi.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm