Hé lộ về cuộc hôn nhân địa ngục của David Bowie

27/01/2016 11:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi hay tin chồng cũ là huyền thoại âm nhạc Anh David Bowie qua đời, bà Angie Bowie đã có những tiết lộ gây kinh ngạc về cuộc hôn nhân của họ. Bowie đã chinh phục thế giới, song sex, ma túy và danh tiếng đã phá hủy cuộc sống của họ.

Thực ra ngay từ trước khi cưới, Bowie đã nói với Angie rằng ông không yêu bà và mối quan hệ của họ “mở” từ đó. Angie luôn cho phép chồng quan hệ với bất cứ ai, miễn là không làm việc đó trước mặt bà.

Song vào một ngày cách đây gần 40 năm, Bowie đã gọi điện cho Angie trong tình trạng hoảng sợ. Lúc đó Bowie đang ở Los Angeles còn Angie ở New York. Bowie không thể nói được gì ngoài việc buộc Angie phải tới bên ông.

Angie đã bay tới New York rồi vội vã đến khách sạn Beverly Hills Hotel và tới thẳng phòng chồng. Bà phát hiện ông đang quan hệ tình dục với ca sĩ Mỹ Claudia Lennear.


Huyền thoại âm nhạc Anh David Bowie và Angie thời còn là vợ chồng

Cay đắng, Angie tới nhà hàng Polo Lounge và tự nhủ: “Cần phải có một cuộc sống khác. Mối quan hệ như vậy với một người đàn ông như thế không phải là một cuộc sống mà ta mong muốn”.

Năm 1980, Angie và Bowie ly hôn. Kể từ đó, Bowie không bao giờ có bất cứ thái độ hay cử chỉ nào đối với vợ cũ và ông sa thải bất cứ ai nhắc đến tên bà. Các bức ảnh 2 người chụp chung cũng bị hủy hết.

Năm 1968, Angie kết bạn với Bowie sau lần gặp đầu tiên khi ông chơi cùng ban nhạc The Feathers tại Roundhouse ở London. Lúc đó Angie là sinh viên marketing và kinh tế tại trường Đại học Kingston. Hai người thân thiết với nhau, chia sẻ hết bí mật và từng câu chuyện nhỏ.

Angie yêu Bowie một cách vô vọng và biết mình chỉ có vai trò là một người giữ nhà, nấu ăn và là trợ thủ sáng tạo kiêm cố vấn kinh doanh cho Bowie.

10 điều thú vị về cuộc đời huyền thoại âm nhạc David Bowie

10 điều thú vị về cuộc đời huyền thoại âm nhạc David Bowie

Ngày 11/1, người hâm mộ âm nhạc thế giới xót xa khi nghe tin danh ca David Bowie qua đời, sau 18 tháng âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư.


Khi Bowie nổi tiếng hơn, ông đã gạt Angie sang một bên. Đó cũng là thời điểm Bowie bắt đầu nghiện ma túy. Có lẽ bởi ông muốn quên đi những rắc rối liên quan đến công việc. Bowie được nhiều người ủng hộ, song ông không thể trả ơn cho các nhạc sĩ  của mình. Ông không được sở hữu những đồng tiền mình làm ra mà là những người điều hành trong nền âm nhạc.

“Khi ly hôn năm 1980, tôi chỉ cần 2 thứ: được gần gũi với con trai Zowie và có đủ tiền sống đến khi tôi tạo dựng được sự nghiệp riêng. Song tôi chẳng được gì hết. Giờ Zowie đã 45 tuổi, là một người đàn ông đã trưởng thành, song nó không muốn coi tôi là mẹ. Hiện Bowie đã chết và tôi cũng không cố gắng liên lạc với con” – bà Angie kể.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm