'Hãy đến với anh' sẽ gói trọn 50 năm ca hát của NSND Quang Thọ

08/11/2018 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tên gọi của liveshow lần này cũng là tên một ca khúc về tình yêu của nhạc sĩ Duy Thái, được NSND Quang Thọ lựa chọn vì nó như một lời mời công chúng đến với đêm diễn của ông, trong không khí đậm đà tình thân, giữa tiết thu Hà Nội thật dịu dàng.

Trưởng thành từ phong trào văn nghệ của mỏ Cọc Sáu trong những năm tháng bom đạn khốc liệt, tiếng hát của chàng trai trẻ Quang Thọ cứ thế gắn liền với những người công nhân đất mỏ Cẩm Phả và Quảng Ninh rồi sau đó, theo chân các đoàn văn công xung kích ra tiền tuyến, đến với các chiến sĩ ở chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. 

Chú thích ảnh

Với ông, đó là quãng thời gian để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất. Nghệ sĩ vẫn nhớ như in những buổi diễn “dã chiến” giữa công trường, giữa căn hầm trú ẩn, trong màn đêm không đèn đuốc, chỉ có pháo sáng lập lòe trên cao. Tiếng hát của ông đã làm vơi đi nỗi vất vả của đội ngũ công nhân, niềm nhớ nhà, nhớ người thương của người lính chiến. Ở chiều ngược lại, sự cổ vũ, động viên và mến mộ nhiệt thành của người nghe ở khắp mọi nơi đã chắp cánh cho tài năng của ông bay cao, bay xa hơn…  

Những trải nghiệm chân thật về đời thợ, đời lính đã giúp ông “thổi hồn” vào nhiều ca khúc cách mạng kinh điển và biến chúng thành “của riêng”, để mỗi khi công chúng nhớ đến, nghe đến là phải kèm theo cái tên Quang Thọ. Đó là “Tôi là người thợ lò”, “Tình ca người thợ mỏ”, “Người chiến sĩ ấy”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Nhịp máy khoan”, “Những ngôi sao ca đêm”, “Chào em cô gái Lam Hồng”…

Không chỉ vậy, với kỹ thuật diễn tấu của một bậc thầy đã từng kinh qua rất nhiều trường lớp và các cuộc thi hát lớn nhỏ trong và ngoài nước, cộng thêm tông giọng baritone (nam trung) ấm áp, khỏe khoắn, âm vực cực rộng, NSND Quang Thọ cũng ghi được nhiều dấu ấn đậm nét với các bản nhạc trữ tình lãng mạn, như “Sơn nữ ca”, “Tình ca”, “Biệt ly”, “Tình em”, “Thu quyến rũ”, “Những thành phố bên bờ  biển cả”, “Lá đỏ”, “Tâm tình người thủy thủ”… Ngay tên gọi của liveshow lần này cũng là tên một ca khúc về tình yêu của nhạc sĩ Duy Thái, được NSND Quang Thọ lựa chọn vì nó như một lời mời công chúng đến với đêm diễn của ông, trong không khí đậm đà tình thân, giữa tiết thu Hà Nội thật dịu dàng.

Chú thích ảnh

Nhưng nếu chỉ nhìn nhận NSND Quang Thọ ở góc độ một ca sĩ thì vẫn chưa đủ. Bởi bên cạnh việc ca hát chuyên nghiệp, ông còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một giảng viên – và sau đó là Trưởng khoa Thanh nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia. Sau đúng 31 năm đứng trên bục giảng, ông cũng đã gặt hái được những thành tựu to lớn không thua gì lúc đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đó là những lứa học trò tài năng mà rất nhiều người sau đó đã trở thành ngôi sao sáng của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Khánh Linh, Lan Anh, Hoàng Tùng, Hoàng Thái, Tân Nhàn…

Không chỉ tận tâm trong việc truyền đạt kinh nghiệm và kỹ thuật, không chỉ nhiệt thành trong việc truyền cảm hứng và ngọn lửa đam mê cho đội ngũ nghệ sĩ kế cận, “thầy giáo” Quang Thọ được các học trò hết sức kính nể nhờ phương pháp sư phạm mới mẻ, qua đó khai thác tối đa ưu thế, cá tính và sự khác biệt của từng cá nhân. Nhờ vậy mà mỗi người đều giữ được nét độc đáo của bản thân, phát huy được thế mạnh trong những dòng nhạc phù hợp, không ai giống ai. 

Cho nên, liveshow “Hãy đến với anh” cũng được xem là cơ hội quý giá để các học trò của NSND Quang Thọ có dịp tri ân người thầy yêu quý, mở ra cuộc đối thoại vô cùng thú vị giữa hai thế hệ thầy – trò cùng bước ra từ một mái trường. Nhạc sĩ Lưu Hà An, người đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc khẳng định, cho dù là hợp ca, song ca hay đơn ca, mỗi người đều thể hiện được bản sắc riêng nhưng vẫn giữ được sự đồng điệu với bạn diễn và phong cách tổng thể của đêm diễn. Bản thân Lưu Hà An cũng là một người hâm mộ nhiệt thành tiếng hát của NSND Quang Thọ và vô cùng vinh dự khi được ông tin tưởng giao nhiệm vụ tối quan trọng trong liveshow của mình.

Chia sẻ về đêm diễn hết sức ý nghĩa sắp tới, NSND Quang Thọ chỉ nói đơn giản, ông vẫn còn đủ sức khỏe, đủ nhiệt huyết để hát tới 20 bài trong hai tiếng đồng hồ, “cho đến khi khán giả chán mới thôi”. Đó là kết quả của một quá trình theo đuổi công việc kiên trì, bền bỉ, cả trên sân khấu cũng như trong giảng đường. Luyện tập thường xuyên sẽ giúp người nghệ sĩ kéo dài thêm khả năng của mình.

Chú thích ảnh

Ông cũng “bật mí” nhẹ nhàng, rằng trong chương trình sẽ có một chùm ca khúc về quê hương Quảng Ninh, nơi đầy ắp những kỷ niệm của một thời để nhớ. Dường như trong giấc mơ của chàng trai đất mỏ vẫn luôn có hình ảnh của những cỗ máy ngược xuôi trên công trường, nụ cười trắng tinh còn đọng lại trên khuôn mặt sạm đen của những người thợ lò…

Nửa thế kỷ sự nghiệp gói gọn trong một đêm diễn quả là thử thách lớn với cả các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện. Nhưng với khán thính giả, đó là bữa tiệc âm nhạc thực sự với NSND Quang Thọ như một dòng sông lớn chảy xuôi ra biển cả và các học trò của ông như những phân nhánh nhỏ hơn, từ dòng sông đó tỏa đi khắp nơi, mang dòng nước tươi mát là tiếng hát tiếng ca để tưới tắm cho đời mỗi ngày một đẹp hơn… 

NSND Quang Thọ làm live concert ở tuổi 70: Cây 'đại thụ' được vun trồng từ hoạn nạn và nghèo khó

NSND Quang Thọ làm live concert ở tuổi 70: Cây 'đại thụ' được vun trồng từ hoạn nạn và nghèo khó

NSND Quang Thọ tên thật là Nguyễn Quang Thọ, sinh năm 1948 ở Quảng Ninh, là một trong những cây “đại thụ” của dòng nhạc chính thống nói riêng, âm nhạc Việt Nam nói chung và cũng là nghệ sĩ hiếm hoi đi lên từ phong trào âm nhạc quần chúng.

Hoài Điệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm