Hải Bột vẫn dị, vô tư và lơ đãng với liveshow 'Ai cũng mơ'

26/08/2017 14:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 năm “ở ẩn”, “Quái vật tí hon” Hải Bột đã trở lại với người hâm mộ Hà Nội trong đêm liveshow Ai cũng mơ vào tối qua 25/8.

Mặc cho cơn mưa rào đổ xuống bất chợt trước giờ diễn, không gian 2 tầng của 1900 Le Théâtre vẫn không còn một khoảng trống.

Hơn 21h, giữ đúng lời hứa với người hâm mộ từ 2 năm trước, Hải Bột xuất hiện giữa màn khói trắng mờ ảo, trong một không gian đậm chất rock. Vẫn là một Hải Bột “tuềnh toàng” với áo phông quần thụng và đôi giày vải cũ bạc màu.

Và đám đông bên dưới dường như cũng chỉ chờ đến thời điểm này để “nổ tung”, để gào thét tên anh cho thỏa cái nỗi nhớ, nỗi mong mỏi của họ trong suốt 2 năm qua.

Cống hiến để tri ân

Như lời đã hứa, Hải Bột đã “tâm tình”, đã tri ân người hâm mộ của mình bằng một đêm liveshow đầy cống hiến với thứ nhạc rock mang tính tự sự, nghiền ngẫm đời thường đặc trưng. Anh biểu diễn liên tục 11 bài, cả cũ và mới trong đó có các ca khúc đã quá quen thuộc như Ông trời cô đơn, Tìm về, Cho con trở về, Vì đời, Trái Đất tròn…Bên cạnh đó, anh cũng giới thiệu đến khán giả 2 sản phẩm mới sau thời gian ấp ủ, đó là Dừng lại khởi đầu và Ai cũng mơ.

Clip Hải Bột cùng fan “cháy” hết mình với “Trái Đất tròn”:

Đêm qua, giọng hát của Hải Bột không có “đất diễn” nhiều. Bởi không bài nào anh cất giọng lên mà fan không “hòa giọng” theo. Các bạn trẻ ấy đã phải chờ 2 năm để lại được hát cùng Bột.

Hải Bột cho biết, gia đình anh đã bay ra Hà Nội để tham gia vào buổi liveshow đêm qua. Bên cạnh đó, có một “gương mặt thân quen” cũng đến chung vui với Hải Bột. Nhạc sĩ Quốc Trung, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa: “Thật ra 2 năm qua Hải Bột không phải ở ẩn như mọi người vẫn nói. Chỉ là Hải Bột không thích ồn ào, không thích showbiz chứ thực ra cậu ấy vẫn sống bình thường và có rất nhiều người bạn xung quanh.

Hải Bột là một một nghệ sĩ lãng tử, tài năng nhưng lại thiếu đi tư duy của một người chuyên nghiệp. Do đó tôi luôn mong muốn hỗ trợ Hải Bột những điều kiện tốt nhất để cậu có thể làm việc, ra album hay biểu diễn được nhiều hơn”.

Chú thích ảnh
NS Quốc Trung là một người anh thân thiết cũng đến “chung vui” với Hải Bột

Lý giải về số lượng fan “khủng” đến vào đêm qua, NS Quốc Trung nói: “Yếu tố đầu tiên là âm nhạc của Bột rất hay, rất đặc biệt. Thứ 2 là cậu không tham gia vào showbiz và không xuất hiện nhiều, do đó khán giả đều rất mong chờ mỗi khi cậu trở lại”.

Hải Bột trở lại với 'Ai cũng mơ' sau hai năm 'ở ẩn'

Hải Bột trở lại với 'Ai cũng mơ' sau hai năm 'ở ẩn'

Hải Bột trở lại với liveshow riêng "Ai cũng mơ" diễn ra ngày 25/8 tại 1900 Le Theatre (Hà Nội). Anh sẽ hát cùng ban nhạc Hòa Bình Bros sau hai năm “ở ẩn”.

Vẫn là một Hải Bột “của ngày hôm qua”

Trong suốt hơn 1 tiếng đứng trên sân khấu, Hải Bột cùng Hòa Bình Bros gần như chỉ đàn và hát. Hải Bột không nói nhiều, cũng không chia sẻ gì mấy về mình mà có nói thì cũng chỉ là những lời giao tiếp giản đơn. Có lẽ cũng chẳng cần như vậy, bởi Bột sở hữu những chất liệu khác, đủ để người ta cảm nhận về con người anh một cách tự nhiên nhất.

Chú thích ảnh
Hải Bột đã cháy hết mình với fan trong đêm qua

Đó là nụ cười hiền lành, bàn tay ngượng ngùng xoa xoa cây đàn khi chứng kiến tình cảm của fan và trò chuyện vài câu ngắn ngủi. Đó là cách anh ra dấu “Chờ chút nhé” với fan khi việc chỉnh dây đàn mất hơi nhiều thời gian, hay cái cách anh đưa 2 tay ra như ôm lấy fan vào lòng trong một đoạn “phiêu” đầy ngẫu hứng.

Và đó còn là sự vô tư, lơ đãng khi anh lẩm nhẩm lặp đi lặp lại vào mic vài từ cuối của bài hát vừa kết thúc, như thể đang tự độc thoại với chính mình.

Hải Bột có thể gàn dở, có thể “dị” trong phong cách và suy nghĩ, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một chàng nghệ sĩ hiền lành, chân thật và không biết “làm màu”.

Chú thích ảnh
Fan hâm mộ “vỡ òa” trong cảm xúc

Không như lần trước, lần này Hải Bột không hứa hẹn gì với fan về một ngày “tái ngộ”. Anh chỉ nói "Không biết bao lâu nữa chúng ta mới lại gặp nhau. Nhưng dù gì thì cũng phải vui".

Liveshow chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một tiếng, khi mà sức nóng còn chưa kịp hạ xuống. Vẫy tay chào tạm biệt lần cuối, Hải Bột và fan của mình sẽ để dành lại cái nhiệt ấy, hâm nóng cho những lần “tái ngộ” tiếp theo.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm