Hải Bột trở lại với 'Ai cũng mơ' sau hai năm 'ở ẩn'

14/08/2017 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Bột trở lại với liveshow riêng Ai cũng mơ diễn ra ngày 25/8 tại 1900 Le Theatre (Hà Nội). Anh sẽ hát cùng ban nhạc Hòa Bình Bros sau hai năm “ở ẩn”.

Hải Bột cho biết trong liveshow Ai cũng mơ, anh sẽ hát những ca khúc quen thuộc trong album đầu tay Đường về của Quái vật tí hon (từng được đề cử giải âm nhạc Cống hiến 2012).

Đại diện ban tổ chức tiết lộ: “Bên cạnh các ca khúc trong vol 1 và những bài trong vol 2 đã bị ‘rò rỉ’ từ trước được phối hoàn toàn mới - Hải Bột sẽ thể hiện 2 đến 3 ca khúc mới chưa được công bố”.

Chú thích ảnh
Hải Bột sẽ trở lại sau hai năm “ở ẩn”

Lần này, Hải Bột hào hứng điên lên với sự trở lại của mình và Hoà Bình Bros. Hải Bột sẽ trở lại Hà Nội sau 2 năm, sau lời hứa trùng phùng hội ngộ mà chỉ có anh và những người bạn của mình mới biết được, mỗi ngày trong 2 năm ấy - là cả một sự nỗ lực đến nhường nào để thực hiện.

Hải Bột, Quốc Trung làm mới ‘Đi học’

Hải Bột, Quốc Trung làm mới ‘Đi học’

"Vừa hát sai lại vừa dựng sai” là ý kiến "xì xào" của nhiều khách mời bình luận trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (31/5) sau khi nghe ca sĩ Hải Bột thể ca khúc Đi học (nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Minh Chính.

Hải Bột không có lời hứa trước nào, chỉ có lời hẹn với khán giả ngày 25/8 tới tại 1900 Le Theatre (Hà Nội), để một lần nữa cùng nghe anh hát. Đó sẽ là một đêm đáng nhớ, với những lời tâm tình mà khán giả lần đầu được nghe.

Chú thích ảnh
Hải Bột sẽ hát cùng ban nhạc Hòa Bình Bros

Xuất hiện cùng Hải Bột trong đêm Ai cũng mơ là 4 thành viên trong ban nhạc mới của anh - Hòa Bình Bros - mà cả 5 người còn được gọi vui là “lũ quạ đen”.

Chú thích ảnh
Hải Bột và Quái vật tí hon từng được đề cử giải Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa

Về sự im lặng của Hải Bột trong hai năm qua, những người bạn của anh trong Hòa Bình Bros cho hay: “Chúng ta chẳng cần phải nói nhiều về sự im lặng của Bột, đơn giản là vì chúng ta đều hiểu, sự im lặng ấy không có nghĩa là anh ngừng chơi nhạc. Và với những người yêu thương anh, chỉ riêng ý niệm rằng ở đâu đó trên quả địa cầu xinh đẹp này, Hải Bột vẫn đang ngồi nghêu ngao hát bên chiếc đàn guitar - cũng đủ để khiến họ cảm thấy ấm áp xiết bao.

Bởi, chỉ cần Hải Bột vẫn ôm chiếc đàn của mình, thì chắc chắn sẽ có ngày - chỉ là sớm hay muộn mà thôi - anh sẽ gặp lại chúng ta ở một sân khấu nào đó, với nụ cười ngượng nghịu và giọng hát thủ thỉ như đang kể một câu chuyện buồn mà ai cũng muốn nghe”.

Chuẩn bị cho đêm trao giải Cống hiến: Quái vật tí hon “bốc” ngay trên sàn tập

Chuẩn bị cho đêm trao giải Cống hiến: Quái vật tí hon “bốc” ngay trên sàn tập

Sáng nay 21/4, tại phòng trà Đồng Dao (164 Pasteur, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra buổi tập đầu tiên của các tiết mục sẽ trình diễn trong đêm trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến.

“Dù không xuất hiện trên sân khấu nhưng thời gian qua Bột vẫn như vậy, vẫn hào hứng như một đứa trẻ mỗi khi chuẩn bị một cái gì mới cho người yêu nhạc của mình, vẫn kỹ tính phát điên lên trong từng nốt nhạc, từng câu hát, mà đúng là như thế mới là Bột, mới là gã nghệ sĩ gàn dở nhưng đáng mến” – thành viên BTC tiết lộ thêm.

Anh Tuấn. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm