Gerard Depardieu ra tự truyện: Tuổi thơ dữ dội của huyền thoại nước Pháp

08/10/2014 08:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao điện ảnh Pháp Gerard Depardieu (65 tuổi) vừa phát hành cuốn tự truyện mang tựa đề That’s The Way It Was, trong đó ông có những tiết lộ gây sốc về thời thơ ấu “bất hảo” của mình.

1. Trong cuốn tự truyện, do nhà văn Lionel Duroy chấp bút, Depardieu kể rằng suýt chút nữa ông đã không có mặt trên cõi đời này. “Tôi vẫn cố tìm cách tồn tại dù mẹ tôi đã dùng kim đan len và nhiều thứ khác đâm vào bụng để loại bỏ bào thai. Đứa trẻ thứ ba mà bà không muốn sinh ra chính là tôi. Song tôi vẫn tồn tại” - ông kể.

Depardieu giải thích rằng mẹ đẻ Lilette đã tìm cách phá thai do bất bình với gia đình nhà chồng. Lúc đó, bà Lilette định rời khỏi nhà chồng và trong lúc nông nổi đã muốn giết bỏ đứa trẻ trong bụng. Về sau này chính Lilette đã kể lại cho Depardieu nghe về những gì bà đã làm.


Huyền thoại điện ảnh Pháp Gerard Depardieu

Depardieu chào đời trong cảnh khốn khó. Năm 7 tuổi, Depardieu từng phải đỡ đẻ khi mẹ sinh em gái Catherine, bởi gia đình không có tiền thuê bà đỡ. Ông còn giúp đỡ đẻ khi mẹ sinh 5 đứa em khác. Cha Depardieu là một thợ kim khí, nhưng mù chữ, say xỉn và vô tâm với gia đình.

Lên 10 tuổi, do gia đình quá túng thiếu, Depardieu phải đi bán dâm cho những người đồng tính. “Tôi làm chuyện đó chỉ bởi họ có nhu cầu tình dục, còn tôi cần tiền” - Depardieu kể.

Depardieu còn tả lại việc ông đã ăn cắp đồng hồ và tiền của các sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ hồi tháng 5/1968 như thế nào. Cụ thể, ông đã móc túi khi họ ngủ trên đường phố, trong những lần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đụng độ với cảnh sát.

2. Qua cuốn sách, người ta biết được rằng Depardieu đã rất đau khổ khi con trai Guillaume cũng có cuộc sống giống ông. Guillaume là một diễn viên tài năng song đã qua đời hồi năm 2008, ở tuổi 37. Trước khi chết, anh từng nghiện ma túy và cũng bán dâm cho người đồng tính. Ngoài ra Guillaume phải ngồi tù 2 lần vì các tội danh liên quan đến ma túy và ăn trộm. “Guillaume cũng nếm trải những gì mà tôi đã trải qua” - Depardieu nhắc lại đầy cay đắng.


Bìa cuốn tự truyện That’s The Way It Was của Depardieu

Depardieu đã cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của con trai. Guillaume từng chỉ trích cha mình là kẻ nghiện rượu và ám ảnh với tiền bạc. “Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu Guillaume, những nhu cầu và nỗi đau của nó. Tôi không biết đáp lại nó như thế nào. Tôi chưa bao giờ tìm được từ ngữ nào để thể hiện tình cảm của mình với nó” -  Depardieu bộc bạch trong cuốn tự truyện.

Được biết Depardieu còn có 2 con với người vợ đầu Elisabeth, và 2 con với các mối quan hệ sau. Tuy nhiên theo cuốn tự truyện, những đứa con này đều thấy xấu hổ khi phải mang họ của ông.

3. Depardieu hiện vẫn được xem là một trong những nam diễn viên tài năng nhất của Pháp. Người đàn ông xuất thân từ vùng Chateauroux của Pháp này, tự mô tả bản thân là “gã nông dân thô kệch” và có “chiếc mũi của võ sĩ quyền Anh” đã tới Paris khởi nghiệp từ sân khấu.

Tài năng diễn xuất của ông đã được Marguerite Duras phát hiện và nuôi dưỡng. Sự nghiệp điện ảnh của Depardieu cất cánh vào năm 1974 khi ông thủ vai một tên trộm vặt trong phim Les Valseuses. Ông tiến nhanh tới chỗ trở thành ngôi sao và đã đoạt giải Cesar (được xem là giải Oscar của điện ảnh Pháp) Nam diễn viên xuất sắc nhất với phim Cyrano De Bergerac. Depardieu còn gặt hái thành công ở Hollywood, đoạt giải Quả cầu Vàng Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Green Card (Thẻ xanh).

Kể từ khi ra mắt làng điện ảnh từ năm 1967 đến nay, ông đã đóng gần 170 phim. Nhưng sau khi đã đứng trên đỉnh danh vọng, Depardieu lại bắt đầu hoang phí tài năng của mình, tham gia nhiều dự án điện ảnh không được giới phê bình cũng như khán giả đón nhận.

Thời gian qua, báo giới không ngừng đưa tin về các màn uống rượu tai tiếng của Depardieu. Năm ngoái, ông đã bị cấm lái xe trong 6 tháng sau khi gây tai nạn ở Paris trong lúc đang say xỉn.

Song khi xuất hiện trên truyền hình Pháp hồi tuần trước, Depardieu vẫn khẳng định ông không phải là kẻ nghiện rượu vì "những người nghiện rượu không bao giờ uống say”. Khi được hỏi về động thái rời Pháp hồi năm 2012, đến Bỉ và Nga sống để tránh phải nộp thuế thu nhập, Depardieu trả lời: “Tôi lúc nào cũng giàu có. Tôi rời nước Pháp không phải vì tiền”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm