Dù cảm cúm, Anh Thơ vẫn làm tan chảy trái tim khán giả với 'Xa khơi'

28/04/2018 20:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm nhạc Tình em vừa diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Việt Xô (Hà Nội) nữ ca sỹ Anh Thơ lại thêm một lần nữa “đốn tim” khán giả với ca khúc “tủ” Xa khơi dù chị bị cảm cúm khá nặng.

Chú thích ảnh
Anh Thơ gây xúc động với "Xa khơi"

Tình em là đêm nhạc do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chào mừng ngày Giải phóng đất nước 30/4. Đây là một Concert đúng nghĩa với sự đầu tư lớn cho âm nhạc từ phối khí đến dàn nhạc và sự tập luyện kỹ càng của ca sỹ. Bên cạnh đó, tham vọng của Nhà hát là mang những giá trị âm nhạc quen thuộc, xưa cũ trở thành món ăn tinh thần mới mẻ, mang hơi thở cuộc sống đương đại và thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Đêm nhạc với sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tấn Minh, Lan Anh, Khánh Linh, Đông Hùng cùng dàn nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long như Lô Thuỷ, Quỳnh Nga, Quỳnh Trang...

Nếu như Trọng Tấn, Anh Thơ được coi là những nghệ sỹ thế hệ đầu tiên của thế kỷ 21 định vị dòng nhạc truyền thống và dân gian, trở thành những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho dòng nhạc này với giọng hát ngọt ngào, hào sảng... thì Tấn Minh, Lan Anh lại cho thấy hơi hướm dòng bán cổ điển sang trọng, văn minh. Còn Khánh Linh và Đông Hùng đại diện cho thế hệ 8x, 9x với cách cảm nhận và cách hát rất hiện đại, mang nhiều tư duy âm nhạc mới mẻ, cập nhật xu hướng... Tất cả những tính chất ấy được đặt vào không gian âm nhạc trữ tình cách mạng mà nhiều người vẫn gọi một cách dân dã là “nhạc Đỏ”, được nhạc sỹ trẻ Dương Cầm phối khí đã tạo nên sự hoà quyện vô cùng thú vị.

Những sáng tạo và thử nghiệm của Dương Cầm đã tạo nên những phần trình diễn rất ấn tượng của các ca sỹ. Một bản phối khí cực “tây” trên nền giọng hát đậm chất dân gian của Anh Thơ – Trọng Tấn với Rặng trâm bầu (Thái Cơ) quen thuộc. Hay bản acoustic Ngày mai anh lên đường (Thanh Trúc) rất tươi mới, gần gũi và đầy cảm xúc qua phần song ca Tấn Minh – Lan Anh. Hoặc như Nhịp cầu nối những bờ vui (Huy Du – Ngọc Sơn) được phối khí rất trẻ trung và dàn dựng theo kiểu La La Land – một bộ phim nổi tiếng cách đây vài năm với phần trình diễn rất lôi cuốn của Khánh Linh – Đông Hùng.

Và trong rất nhiều ca khúc được phối khí mới mẻ cùng sự thăng hoa của ca sỹ thì bài hát Xa khơi nổi tiếng của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ lại một lần nữa được vang lên qua tiếng hát Anh Thơ. Đây là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi nữ ca sỹ xứ Thanh này. Có lẽ Anh Thơ đã hát Xa khơi hàng nghìn lần trong suốt gần 20 năm ca hát, nhưng trong đêm nhạc Tình Em, lần đầu Anh Thơ hát bài này với một cây ghi – ta gỗ từ đầu đến cuối và được phối khí, dàn dựng rất kịch tính. Dù chị đang bị cúm khá nặng nhưng Anh Thơ vẫn “đốn tim” khán giả với giọng hát ngọt ngào, tinh tế và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của mình.

Chú thích ảnh
Tấn Minh với phần trình bày Tình ca (Phạm Duy) thật xuất sắc

Bên cạnh Anh Thơ với Xa Khơi, Tấn Minh vạm vỡ và đầy tự hào với Tình ca (Phạm Duy) được dàn dựng công phu, Trọng Tấn hào sảng qua ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (Huy Du), Lan Anh tinh tế và cảm xúc với Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp), Khánh Linh tiếp nối chính người mẹ của mình - ca sỹ Vũ Dậu – khi thể hiện cực kỳ trẻ trung ca khúc Hành khúc ngày và đêm (Phan Huỳnh Điểu), Đông Hùng gây thích thú với cách trình diễn khá dí dỏm trong ca khúc Tôi là Lê Anh Nuôi (Đàm Thanh)... là những tiết mục rất hấp dẫn, trở thành điểm nhấn của chương trình.

Ngoài phần phối khí rất ấn tượng của nhạc sỹ Dương Cầm cùng phần thể hiện xuất sắc của các ca sỹ, đêm nhạc Tình em còn gây ấn tượng mạnh bởi sự dàn dựng tổng thể của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh. Một “rừng cây” được xuất hiện trên sân khấu tạo cảm giác nhớ về những cánh rừng Trường Sơn hùng vỹ với những chiến tích lịch sử năm nào. Bối cảnh sân khấu gợi nên nhiều cảm xúc, cùng với hình ảnh minh hoạ và xử lý ánh sáng phù hợp từng ca khúc đã khiến đêm nhạc trở nên trọn vẹn.

Có thể nói, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đang có sự chuyển mình mạnh mẽ để tiếp cận với thị trường trong xu thế phát triển hiện nay, khi chỉ vài năm nữa, các đơn vị nghệ thuật Nhà nước sẽ bị cắt hoàn toàn “bầu sữa” bao cấp mà phải tự nuôi sống mình. Cách làm này của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long dưới sự chỉ đạo của giám đốc – NSƯT Tấn Minh là một hướng đi đúng cần sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Chú thích ảnh
Trọng Tấn với "Tiếng đàn bầu"
Chú thích ảnh
Trọng Tấn - Anh Thơ trình bày ca khúc "Rặng trâm bầu"
Chú thích ảnh
Lan Anh với "Cô gái vót chông"
Chú thích ảnh
Tấn Minh
Chú thích ảnh
Tiết mục "Màu hoa đỏ" gây xúc động mạnh cho khán giả
Chú thích ảnh
Khánh Linh - Đông Hùng hát "Nhịp cầu nối những bờ vui"
Chú thích ảnh
"Tôi là Lê Anh Nuôi" - Đông Hùng
Chú thích ảnh
Hợp ca "Sẽ về Thủ đô"
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ekip thực hiện chương trình (ảnh trong bài: Minh Tâm)

Ngô Bá Lục

Sau 'cú đúp

Sau 'cú đúp" giải Cống hiến, nhạc sĩ Dương Cầm ‘đắt sô’ làm 'Giám đốc âm nhạc’

NSƯT Tấn Minh – “ông chủ” Nhà hát Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa quyết định mời nhạc sĩ Dương Cầm làm Giám đốc âm nhạc cho LiveConcert với tên gọi Tình Em sẽ diễn ra tối 27/4 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm