Diana Ross với Michael Jackson: Như một người mẹ

04/07/2009 09:58 GMT+7 | Văn hoá

(T&VH) - Bản di chúc mà Michael Jackson lập từ năm 2002 nêu rằng nữ danh ca Diana Ross sẽ là người bảo trợ cho 3 đứa con anh khi bà Katherine - mẹ của Vua pop - già yếu. Điều này cho thấy tình cảm giữa Jackson và Ross đặc biệt như thế nào. Mối quan hệ đó đã được Randy Taraborrelli, một người bạn của Jackson từ 40 năm qua, kể lại.
 
Michael Jackson kết thân với nhiều phụ nữ đầy quyền lực, trong đó có các minh tinh màn bạc Elizabeth Taylor, Jane Fonda, ca sĩ Liza Minnelli và thậm chí cả cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy... nhưng Diana Ross bao giờ cũng chiếm vị trí quan trọng nhất. Bà là người có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với Vua pop từ khi anh khởi nghiệp.
 
Siêu sao Diana Ross cùng cậu bé Michael Jackson thời xưa

Nói như vậy không có nghĩa là Diana Ross đã phát hiện ra tài năng của Michael Jackson. Thực ra, nhóm Jackson 5 đã thử giọng cùng với Ross ở hãng thu âm Motown. Lúc đó bà là ca sĩ chính của nhóm The Supremes. Michael đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với Ross khi nhóm Jackson 5 trình diễn trong một buổi ca nhạc từ thiện. Lúc đó cậu bé Michael 10 tuổi vẫn là giọng ca chính của ban nhạc này.

Sau đấy, Jackson 5 được giới thiệu với Ross và Michael đã “há hốc” miệng khi nghe nữ ca sĩ nói: “Chúng ta sắp làm việc cùng nhau”. Vài tháng sau, nhóm Jackson 5 gặp Ross ở nhà riêng của bà. Michael Jackson đã bị hút hồn và cảm tưởng như mình gặp tiên khi Ross mặc bộ trang phục bằng satin đen bước vào phòng. Bà nói với anh em Jackson rằng mình đang cố hết sức để thúc đẩy sự nghiệp của ban nhạc này. Rồi Ross đưa cho họ một bản sao bức điện mà bà đã gửi tới tất cả bạn bè và các đầu mối trong ngành kinh doanh trình diễn, thúc giục họ hãy tới xem chương trình của Jackson 5.

Thời gian mới đến Los Angeles, anh em Jackson thường phải di chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác và hãng Motown muốn cậu bé Michael phải có một nơi ở ổn định. Thế là giọng ca chính của Jackson 5 chuyển tới sống cùng Ross tại nhà của bà ở Hollywood Hills. “Tôi muốn Ross dạy Jackson bất cứ điều gì trong khả năng của cô ấy. Khi tôi hỏi Ross có thấy phiền vì chuyện đó không, cô ấy nói: “Không”. Ross muốn có Jackson ở bên cạnh” - Berry Gordy, ông chủ hãng Motown, hồi tưởng.

Có thể Ross không hề chuẩn bị cho vai trò như một người mẹ đối với Michael Jackson, nhưng bà vẫn hết sức tận tâm với anh. Nữ ca sĩ này coi Jackson như con trai và ân cần chỉ bảo, hướng dẫn anh từ những điều nhỏ nhất, dù lúc đó bà chưa có con.
 

Được hưởng những tình cảm thân thương nhất từ người mà Jackson coi như “nữ thần”, nên sự đam mê đến mức ám ảnh của anh dành cho Ross kéo dài trong nhiều năm. “Tôi thường ngồi một góc và theo dõi bà đi lại. Tôi tìm hiểu cách di chuyển của bà, cách bà hát...”, Vua pop có lần nhớ lại. Và thậm chí Jackson còn nói với thần tượng của mình rằng anh muốn được giống như Ross.

Rõ ràng, Jackson đã tìm được một chỗ dựa vững chắc trong thời gian anh sống bên cạnh Ross. Bởi bà là một người hết sức nghiêm túc, không ưa tiệc tùng và các cuộc vui chơi xa xỉ.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ross cũng cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Jackson. Và đương nhiên, Jackson cũng có ảnh hưởng trở lại đối với thần tượng của mình, mặc dù có thể anh không nhận ra điều đó. Ross luôn thích có Jackson ở bên cạnh. Lúc cậu bé Michael quay về với gia đình, bà rất buồn, nhất là khi bà Katherine cảm ơn những gì mà Ross đã dành cho con trai mình nhưng lại nhấn mạnh: “Cháu cần có mẹ ruột”. Nghe câu đó, Ross cảm thấy như được nhắc nhở rằng mình không còn là người có ảnh hưởng đối với cuộc đời Michael Jackson nữa, nhưng dẫu sao bà cũng hạnh phúc với thời gian ngắn ngủi được làm “mẹ” của anh. 
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm