Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận tước hiệu Hiệp sĩ

05/09/2016 19:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã không cầm được nước mắt khi nhìn lại chặng đường đã qua của mình. Cô đã được trao tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và văn chương trưa 5/9.

Buổi lễ được do bà Eva Nguyễn Bình – Tham tán Văn hóa đại sứ quán Pháp chủ trì. Bà Frédérique Bredin – chủ tịch cơ quan quốc gia về điện ảnh và hoạt hình Pháp (CNC) đã đích thân trao tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và văn chương cho nữ đạo diễn.

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra một bữa tiệc ấm cúng chúc mừng Nguyễn Hoàng Điệp với sự tham gia của những người bạn đến từ nước Pháp, người thân và bạn bè của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.


Bà Frédérique Bredin trao tước hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và văn chương cho Nguyễn Hoàng Điệp

Vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng – Trần Nữ Yên Khê nhân sự kiện về Việt Nam giới thiệu phim Éternité (Vĩnh cửu) đã tới chúc mừng Nguyễn Hoàng Điệp. Không thể thiếu nhà làm phim độc lập Phan Đăng Di, người đã sát cánh bên Điệp khi cô thực hiện Đập cánh giữa không trung.

Nguyễn Hoàng Điệp cho biết vào ngày 5/9/2014, tại LHP Venice, bộ phim Đập cánh giữa không trung đã nhận giải Phim hay nhất Tuần lễ phê bình. Còn năm nay, đúng ngày 5/9 Hoàng Điệp được trao tước Hiệp sĩ.

"Tước hiệu này, một cách mạnh mẽ nhất, đã đánh thức sự lãng mạn rất cổ tích và nguyên thuỷ trong con người tôi. Tôi đã từng là một đứa trẻ mơ mộng, say mê những anh hùng, những hiệp sĩ, ngưỡng mộ khí chất của sĩ phu Bắc Hà, dù thi thoảng hơi buồn một tí vì mình là con gái, thật khó để xếp vào hạng sĩ phu.

Khi lớn lên, một cách thông thường, tôi đã dần quên đi những niềm tin thời thơ bé… tôi than vãn, tôi lão hóa, tôi bị bào mòn dần đi, tôi quen với suy nghĩ rằng hiệp sĩ chỉ còn trong sách vở.


Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: "Phim là mây trắng của cuộc đời tôi"
(mượn thơ Lưu Quang Vũ)

Danh hiệu này không chỉ mang sự hân hoan, niềm vinh hạnh, mà còn đánh thức sự lãng mạn say ngủ trong tôi. Rằng tinh thần hiệp sĩ, dẫu không mấy ai còn nhắc tới trong cuộc sống hiện đại, bộn bề, vẫn còn đó! Và… dẫu là con gái, tôi cũng có thể là hiệp sĩ!", Hoàng Điệp nói.

Nữ đạo diễn chia sẻ với chị, Hiệp sĩ đích thực chính là ông xã, "người đã ủng hộ tôi về tài chính và thời gian để tôi yên tâm làm phim".

Có mặt tại buổi lễ, cha của Hoàng Điệp là Nam y Nguyễn Đại Định cho biết ông cảm thấy thật sự hạnh phúc và tự hào. "Từ nhỏ tôi đã lập một lá số tử vi cho Điệp, thầy nói rằng con bé này lớn lên sẽ tự làm mọi thứ, bố mẹ không phải mất nhiều công chăm nó".

Khi hỏi ông đã cảm thấy yên tâm với nghề nghiệp của con gái mình chưa, ông nói: "Gia đình tôi luôn tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của các con. Điệp lúc nào cũng khiến cha mẹ cảm thấy yên tâm".

Ông Định cho biết, ông luôn khuyến khích các con tìm học hỏi, tìm hiểu mọi thứ. Cậu con trai út khi được bố bồi dưỡng học tiếng Anh đã nói: "Bố làm thế này con điên vì tiếng Anh mất", ông Định nói: "Con điên được vì tiếng Anh thì bố mừng, học bất kì cái gì các con cũng cần phải cảm thấy yêu thích, "điên" lên vì nó".

Từ nhỏ Nguyễn Hoàng Điệp đã được bố kể cho nghe rất nhiều chuyện, và cô thường kể lại với một phiên bản khác có nhiều sáng tạo hơn. Cha, và những người thầy dạy văn chính là người đã nuôi dưỡng tình yêu văn học, nghệ thuật trong Nguyễn Hoàng Điệp.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm