Danh ca Phương Dung tự hào 59 năm hát bolero 'huyền thoại'

06/06/2016 12:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 5/6, danh ca “Nhạn trắng gò công” Phương Dung không chỉ “lý giải” về Bolero với những tuyệt phẩm của dòng nhạc này mà chị còn chia sẻ những nỗi niềm của người xa quê trong đêm Tuyệt phẩm Bolero diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Như chia sẻ của đạo diễn âm nhạc Nguyễn Quang, tham vọng của chương trình Tuyệt phẩm Bolero chính là đưa đến một câu chuyện dẫn giải về bolero trong thời “hội chứng” bolero, làm sao cho khán giả hiểu đúng về thể loại âm nhạc này, vẫn là thể loại nhạc sang trọng, hút hồn hầu hết các tác giả đình đám nhất của Việt Nam, chứ không phải hoàn toàn là nhạc sến như khán giả vẫn lầm tưởng.

Vì vậy mà khán giả đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi được nghe các nghệ sĩ hát Hương thầm (Vũ Hoàng), Xóm đêm (Phạm Đình Chương)…trong đêm nhạc này.

Trong chương trình, ngoài sự xuất hiện của hai danh ca Phương Dung và Ngọc Sơn, các gương mặt trẻ Trần Lâm, Lê Trinh, Hạ Vân, Bách Nguyễn cũng tạo được những ấn tượng mới mẻ với khán giả.


Lê Trinh bà xã của sao mai Lê Anh Dũng vừa “lấn sân” ca hát đã thể hiện ca khúc “Mùa hoa anh đào” (st Thanh Sơn) rất ngọt ngào, gợi cảm với tạo hình cô gái Nhật.


Cô song ca cùng Trần Lâm


Sau cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2015, Mai Trần Lâm, chàng ca sĩ trẻ từng gây chú ý với khán giả cũng lần đầu tiên ra mắt khán giả Hà Nội với loạt ca khúc Hoa Trinh Nữ, Bảy Ngày Đợi Mong... Và ít ai nghĩ Trần Lâm lại là chàng trai người dân tộc Mường xuất thân từ vùng núi Tuyên Quang.



Chế Phong - con trai của danh ca Chế Linh đã thể hiện các ca khúc gắn bó với tên tuổi cha anh, là sang tác của cha anh như “Xin làm người xa lạ” (st Tú Nhi), Đừng nói xa nhau (Châu Kỳ- Hồ Đình Phương), Thói đời (Trúc Phương)…


Anh còn có có màn trình diễn tình tứ cùng Hạ Vân khiến nữ ca sĩ phải hỏi lại: “không biết thế này chị Thanh Thanh Hiền có giận không?"


Ca sĩ Ngọc Châm với Phố đêm và là MC quen thuộc của chuỗi chương trình Vàng son một thuở


Ngọc Sơn với phần trình diễn sôi động khi anh  không chỉ hát những nhạc phẩm bolero Remix, vừa nhảy và hát với các tác phẩmcủa Michael  Jackson



Gần 70 tuổi, 59 năm hát nhạc bolero, giọng ca “nhạn trắng gò công” Phương Dung vẫn phong độ qua các phẩm nổi tiếng Chuyến tàu hoàng hôn (st Minh Kỳ- Hoài Linh), Hoa nở về đêm (st Trần Thiện Thanh), Chuyến đò không em (Hoài Linh- Sơn Ngọc), Nỗi buồn gác trọ (Hoài Linh- Mạnh Phát), Mưa rừng (Huỳnh Anh)…

Tâm sự cùng khán giả, nữ danh ca Phương Dung bảo rằng bà tự hào là những người đầu tiên hát thể loại nhạc bolero cùng với Thanh Thuý, Phương Oanh và bà xin gọi đây là “dòng nhạc huyền thoại” còn mình là một trong những người chuyên chở những tâm tư, tình cảm của người nhạc sĩ đến khán giả.

Vì thế, “tôi cảm ơn những người nhạc sĩ đã sáng tác dòng nhạc này, bởi chính nhờ đó mà người Việt yêu nhạc Việt hơn” – danh ca Phương Dung chia sẻ.

Dự kiến, các số tiếp theo của Tuyệt phẩm Bolero nằm trong chuỗi chương trình Vàng son một thuở sẽ sớm ra mắt những khán giả yêu mến dòng nhạc này trong thời gian tới.

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm