'Con trai, những ngày mẹ vắng nhà'

02/11/2016 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Con trai, những ngày mẹ vắng nhà là cuốn sách của tác giả Lê Thúy Hà, vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu vào chiều 30/10 tại Hội sách mùa thu (Hà Nội).

41 tuổi, đang là kiến trúc sư, Lê Thúy Hà không phải là một nhà văn chuyên nghiệp.


Bìa cuốn "Con trai, những ngày mẹ vắng nhà"

Con trai, những ngày mẹ vắng nhà cũng chỉ là những trang viết ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình chị. Thế nhưng, cuốn sách mang màu sắc tản văn ấy lại được NXB Kim Đồng ấn hành, bởi kèm theo những mẩu chuyện giản dị, pha chút hài hước của tác giả là bao tình cảm của một người mẹ cho 2 câu con trai, cũng như những niềm thương, nỗi nhớ “gửi tặng” cả gia đình: cho cha mẹ già tận tụy vẫn dõi theo từng bước chân con cháu, cho người cha hiền lành, người chồng tận tụy đã cùng mẹ dựng xây gia đình nhỏ...

Ngoài Con trai, những ngày mẹ vắng nhà, trong lần xuất bản này, NXB Kim Đồng cũng cho ra mắt Nhìn nhau trong nắng - một tập tản văn khác của Lê Thúy Hà.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm