Con gái ngoài giá thú của Thành Long coi cha là người lạ

02/06/2015 05:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethoavanhoa.vn) - Là con ngoài giá thú của siêu sao võ thuật Thành Long, cô bé Ngô Trác Lâm (15 tuổi) luôn bị giới truyền thông “săm soi”.

Ngô Trác Lâm là “trái ngọt” của cuộc tình “vụng trộm” giữa Thành Long và cựu Hoa hậu Hong Kong Ngô Ỷ Lợi, tuy nhiên Trác Lâm lớn lên trong sự nuôi dạy của mẹ, không hề có cơ hội được biết cha mình là ai và không hề được cha ngó ngàng gì tới bởi Thành Long không thừa nhận đứa con này. Với Trác Lâm, Thành Long là “một người xa lạ” và cô bé không hề nghĩ đến chuyện gặp ông.

Năm nay, mối quan hệ giữa Trác Lâm và mẹ trở nên sóng gió. Do chứng nghiện rượu của mẹ, Trác Lâm và mẹ đã nhiều lần xảy ra xô xát và cô bé đã phải rời khỏi nhà nhiều lần, nhờ cảnh sát giúp đỡ. Sau đó, Ỷ Lợi không được gặp con gái trong một thời gian. Tuy nhiên, giờ 2 mẹ con đã quyết định hàn gắn mối quan hệ và gần gũi nhau hơn.

Sau khi biết chuyện của con gái riêng qua các phương tiện truyền thông, cuối cùng Thành Long đã phá vỡ im lặng về đứa con ngoài giá thú của mình và thừa nhận ông cảm thấy rất có lỗi với cô bé.

Sau khi Thành Long lên tiếng như vậy, nhiều tờ báo đưa tin Trác Lâm muốn gặp cha mình. Song trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cô bé thẳng thắn tuyên bố rằng, những lời đồn đó là sai sự thực, mặc dù không phản đối ý tưởng đó, tuy nhiên Trác Lâm không bao giờ nghĩ đến việc muốn gặp cha.


Ngô Trác Lâm, mẹ Ngô Ỷ Lợi và siêu sao võ thuật Thành Long

Trác Lâm cũng chẳng quan tâm tới việc báo giới gọi cô là “Tiểu Long Nữ”, mà cho biết gia đình và bạn bè chỉ gọi cô là Lâm và không hề gắn kết mình với Thành Long.

“Cháu không có cha. Người nuôi dậy cháu quan trọng hơn” – Trác Lâm nói và thừa nhận có nhiều lần cô đặt câu hỏi tại sao mình lại không có cha. Thời thơ ấu, Trác Lâm buồn nhất khi các bạn cùng lớp kể nhiều chuyện được chơi với cha mình ra sao thì Trác Lâm lại chẳng có gì để chia sẻ với bạn bè.

Tuy nhiên, Trác Lâm chẳng bao giờ thấy giận cha. “Cháu chẳng hề có cảm giác gì về cha. Cháu vẫn sống không có cha” – Trác Lâm chia sẻ.

Trác Lâm từng hỏi mẹ tại sao mình lại không có cha, nhưng sau khi nghe mẹ giải thích, Trác Lâm nói chỉ cần mẹ là đủ. Trác Lâm cảm thấy thật may mắn khi có mẹ Ỷ Lợi, người vừa làm cha vừa làm mẹ mình. “Cháu hiếm khi nói yêu mẹ, mà chỉ thường nói "con quan tâm đến mẹ" bởi cháu cảm thấy từ "quan tâm" có ý nghĩa hơn "yêu". Cháu hy vọng mẹ có thể sống thật hạnh phúc”.

Ai cũng biết Trác Lâm là con ngoài giá thú của Thành Long nên ở trường cô bé thường bị bắt nạt. Do vậy Trác Lâm trở nên nhút nhát, sống nội tâm và do dự khi kết bạn. Vì mối quan hệ của mình với Thành Long, Trác Lâm cảm thấy lưỡng lự theo đuổi đam mê thực sự của mình: làm phim. Do cả bố mẹ đều là diễn viên, nên Trác Lâm ngại rằng quyết định theo đuổi nghề làm phim của mình sẽ càng gây nên nhiều sự bàn tán về gia đình.

Khi được hỏi có xem phim của Thành Long không, Trác Lâm trả lời: “Cháu chẳng biết ông ấy nên sẽ không chỉ trích ông. Thành Long không hề hiện diện trong cuộc đời cháu, vì vậy khi nhìn thấy ông trên phim ông ấy cũng chỉ là một người xa lạ đối với cháu. Cháu chưa bao giờ nói Thành Long là cha mình, mà chỉ nói ông ấy là Thành Long, một diễn viên”.

Tuấn Vĩ
Theo JayneStars

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm