Chuyện chưa biết ở những cuộc thi Hoa hậu

02/09/2017 06:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi năm, hàng vạn cô gái lại ứng thí ở các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ. Nhưng để ghi danh là “người của công chúng”, là Hoa hậu, Á hậu thì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế nên các “cuộc so găng” sắc đẹp luôn vô cùng gay cấn và đằng sau các danh hiệu luôn có những câu chuyện ít người biết…

Cắt váy, chôm đồ, “chuyện thường ở huyện”

Mẹ Hoa hậu T. kể, trước khi T. đăng quang Hoa hậu, chị từng “tháp tùng” cô con gái duy nhất tham dự một cuộc thi nhan sắc diễn ra ở Phú Quốc.

Vừa tới khách sạn, chưa kịp nhận phòng thì hai mẹ con tá hỏa khi cả va ly quần áo đã “không cánh mà bay”. Mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó đều vô ích vì đến giờ thì họ vẫn không thể nhìn lại chiếc va ly này thêm một lần nữa!

Việc váy, áo của các người đẹp bị cắt, rút chỉ ở hậu trường các cuộc sắc đẹp không hề hiếm. Năm 2015, trước đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp 3 ngày, người đẹp M.L mới dám nhờ người quen mang váy tới vì lo không trông coi cẩn thận sẽ bị cắt.

Các cuộc thi quốc tế không nhiều “áp lực”, nhưng không phải là không có chuyện “cầm nhầm” đồ của nhau. Hoa khôi N. từng tham dự một cuộc thi thế giới kể lại cô đã không thể tìm được hai bộ đồ bơi chuẩn bị cho phần thi Người đẹp biển. Và đó là lý do cô phải diện đồ bơi không hợp màu da, mượn của bạn cùng phòng.

Rõ ràng là để “dìm nhau”, các người đẹp không ngại chiêu trò gì!

Chú thích ảnh
Người đẹp Nguyễn Thị Thành nổi tiếng với câu chuyện “ba chiếc váy” ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và “bị loại vì phẫu thuật răng” ở Hoa hậu Việt Nam 2016

Giải thưởng có mua được không?

Xin thưa, câu trả lời là có. Cụ thể, các giải thưởng “Người đẹp được bình chọn nhiều nhất” hoặc “Người đẹp được khán giả yêu thích nhất” chia đều cơ hội cho tất cả thí sinh.

Người đẹp T. sau khi chi hơn 300 triệu đồng để mua dịch vụ nhắn tin bình chọn, đã phải thốt lên rằng: Sao mình dại thế! Bởi vào phút cuối của chặng bầu chọn, các số gửi tin nhắn cho cô đều bị loại khỏi hệ thống. T. “thua cuộc” đầy phẫn uất khi số tiền hàng trăm triệu kể trên coi như mất trắng.

Chú thích ảnh
Á hậu Huyền My là đại diện chủ nhà tại Hoa hậu Hòa Bình Thế giới diễn ra ở Việt Nam cuối năm nay

Hoa hậu mất tích

Tháng 8/2003, khi vừa “chân ướt chân ráo” làm việc tại báo Thể thao & Văn hóa, tôi được giao đề tài về vụ “Hoa hậu Mai Phương đột nhiên mất tích”.

Sau khi có được số điện thoại của chị Oanh, mẹ Mai Phương, tôi bị từ chối “không trả lời qua điện thoại”. Thế là “xách ba lô lên và đi”. Tất nhiên, phương tiện cơ động nhất là xe máy để vượt hơn 100km đến Hải Phòng.

Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ, tiện nghi cũng khá đơn giản, anh Hưng - bố Mai Phương, tỏ ra rất lo lắng. Thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không hề liên lạc được với Mai Phương và không có bất kỳ thông tin gì.

Hoa hậu Mai Phương đăng quang năm 2002 – năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong có tên gọi chính thức là Hoa hậu Việt Nam. Khi đó, cô là học sinh lớp 12 chuyên Lý của trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Mai Phương có một thành tích học tập đáng nể ở trường phổ thông, từng đoạt giải quốc gia. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương đã lên đường sang Anh dự thi Hoa hậu Thế giới. Tại đây, cô lọt vào Top 20 – cho đến nay vẫn là thành tích cao của người đẹp Việt tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cùng với những “kỳ tích”, Mai Phương đối diện scandal “mất tích”….

Nhưng cuối cùng Hoa hậu người Hải Phòng này cũng nhận cái kết “có hậu”. Sau khi du học về, cô kết hôn với người bạn trai lâu năm và có hai cậu con trai kháu khỉnh. Gặp cô bên lề Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ thấy một người phụ nữ viên mãn và bình an.

Chú thích ảnh
Phạm Hương “lột xác” để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Điềm báo” ở Hoa hậu Việt Nam 2008

Tôi gặp lại nhà thơ – nhà báo Dương Kỳ Anh – nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, nguyên Trưởng BTC các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – sau khi ông nghỉ hưu. Ông trầm ngâm kể lại “chuyện cũ”: “Cuộc điện thoại nửa đêm của em đúng là… định mệnh”!

Chuyện là năm 2008, Hoa hậu Việt Nam diễn ra ở Quảng Nam. Khi cuộc thi sắp sửa bước vào đêm chung kết thì rộ lên tin: Đương kim Hoa hậu Mai Phương Thúy (Mai Phương Thúy đăng quang năm 2006) bức xúc với BTC định bỏ về không tham dự chung kết, tôi lại được Tòa soạn giao gọi điện hỏi thông tin từ nhà báo Dương Kỳ Anh. Cuộc điện thoại lúc 22h khiến Trưởng Ban tổ chức lập tức gọi Mai Phương Thúy đến hỏi chuyện… Cuộc trao đổi này tôi không được nghe kể lại. Chỉ biết sau đó Thúy bỏ về Hà Nội với lý do bận việc gia đình.

Trần Thị Thùy Dung, 18 tuổi, sau đó đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Nhưng chưa kịp cảm nhận niềm vui, cô lại đối mặt với lùm xùm chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng cần tước vương miện Hoa hậu của Thùy Dung… Cuối năm 2008, nhà thơ - nhà báo Dương Kỳ Anh cũng nghỉ hưu theo chế độ. Cho đến giờ, ông vẫn tiếc vì năm đó Thùy Dung không kịp thi Hoa hậu Thế giới!

Một lần, tôi tình cờ gặp Mai Phương Thúy ở nhà chờ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khi tôi đi Hàn Quốc, còn cô thì sang Hong Kong (Trung Quốc) kiểm tra công việc kinh doanh. Nhắc lại chuyện cũ, cô bảo: Hồi đó trẻ con quá, và cho tới giờ vẫn áy náy vì cư xử của mình.

Nhưng không phải chỉ Mai Phương Thúy còn là “một đứa trẻ” khi phải đội lên đầu chiếc “vương miện ngàn cân”. Hoa hậu Việt Nam từng gọi tên Hà Kiều Anh khi mới 16 tuổi; Kỳ Duyên cũng vừa tròn 18…

Mai Phương Thúy lên sàn diễn thời trang

Mai Phương Thúy lên sàn diễn thời trang

Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình Ngôi sao thiết kế Việt Nam lúc 20h ngày 23/11, trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài THVN.

Hội “các bà mẹ Hoa hậu”

Một số hoa hậu, á hậu sau khi đăng quang đã tìm cho mình một người quản lý. Có nhiều hoa hậu thành công khi gặp “ông bầu mát tay”. Nhưng sau mỗi cuộc chia ly thì cả hai cũng “trầy da tróc vẩy” vì những tin đồn không hay của cả hai bay đi khắp nơi.

Và người đáng tin cậy nhất “tổng quản” các cô nàng này không ai khác chính là các bà mẹ. Trương Thị May đăng quang Á hậu gần 10 năm nay, nhưng gần đây, mẹ vẫn “hộ tống” cô đi dự sự kiện. Mẹ Á hậu T. thì không chỉ “lo miếng ăn giấc ngủ” cho con mà còn kiêm “lái xe riêng” đưa con gái “đi đến nơi, về đến chốn”. Không chỉ là một “manager” đơn thuần, chị còn kiểm soát cả thông tin, hình ảnh về con gái trên báo chí, truyền thông. Trong khi đó, mẹ Á hậu H. lại dính với con “như hình với bóng”. Nhưng việc “chăm con” của một bà mẹ tận tâm đôi khi cũng gây hiểu lầm và cô cùng áp lực. Đến chuyện mẹ xách/ đẩy hộ va ly cho con gái cũng bị truyền thông mang ra “mổ xẻ” và bình luận người đẹp như “một đứa con bất hiếu”.

Trương Thị May xinh đẹp hóa thân vũ nữ Apsara mừng tết Khmer

Trương Thị May xinh đẹp hóa thân vũ nữ Apsara mừng tết Khmer

Á hậu Trương Thị May vừa thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ những vũ nữ Apsara điêu luyện trong truyền thống của dân tộc Khmer để mừng tết Chol Chnam Thmay.

Lại cuộc điện thoại nửa đêm khi mẹ Á hậu H. trò chuyện với tôi gần 1 tiếng đồng hồ. Chị quá đau lòng khi đọc những comment (bình luận) trên mạng xã hội về con gái mình. Không chỉ áp lực với công luận, chị còn cực kỳ khó xử với gia đình. “Điều chị sợ nhất là bị nói: không biết dạy con”…

Đằng sau ánh hào quang một ngôi sao luôn có nhiều góc khuất. Nhưng chiếc vương miện lấp lánh, của danh hiệu danh giá vẫn luôn đầy hấp lực! Năm nay, lại hàng ngàn, hàng vạn cô gái đăng ký dự các cuộc thi từ nhỏ đến lớn, thậm chí bất chấp cả “thi chui” để có được cái danh “hoa hậu”.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm