Chuông vàng vọng cổ 2006 Võ Minh Lâm khổ vì yêu

15/12/2008 09:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 19 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm trong tình trường nhưng vai diễn chính đầu tiên của cậu bé chuông vàng tuổi teen ở đoàn Thắp sáng niềm tin lại là một chàng hoàng tử si tình, yêu chân thành và tự hại mình vì tình yêu.
 
Vai diễn thái tử Lý Hạo Sảm trong vở Dấu ấn giao thời (tác giả: Triệu Trung Kiên) thực sự là một thử thách không nhỏ cho Lâm. Hơn một tháng nay, Lâm cùng các đàn anh, đàn chị miệt mài trên sàn tập để vở có thể ra mắt công chúng vào ngày 28/12 tới. Trong hai năm qua, mặc dù đã xuất hiện trong nhiều chương trình sân khấu, cũng đã có 2 vai diễn ở nhóm Thắp sáng niềm tin nhưng thái tử Sảm mới là vai diễn chính thức đầu tiên của Lâm (các lần trước chỉ thế vai) lại là một vai khá nặng ký đòi hỏi diễn xuất cao. Đến nay, cậu chuông vàng có gương mặt rất “baby” này hoàn toàn tự tin và rất háo hức đợi ngày được ra mắt khán giả.
 
Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm