Cảnh cưỡng dâm đã hủy hoại các nữ diễn viên?

07/12/2016 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù trong đoạn video đang lan truyền rộng rãi gần đây, chính đạo diễn Bernardo Bertolucci đã xác nhận điều mà nữ diễn viên Maria Schneider đã tố cáo bao năm nay về cảnh cưỡng dâm trong Last Tango in Paris. Nhưng sự thật không đơn giản dừng lại ở đó.

Những bộ phim dung tục luôn có đất để phô bày và ngày một nở rộ. Phải chăng đó mới là điều đáng lo ngại vào lúc này?

“Sự hiểu lầm nực cười”?

Trước phản ứng đầy phẫn nộ của dư luận, đạo diễn Bernardo Bertolucci vừachính thức lên tiếng, nhấn mạnh bạo lực là nội dung đã có sẵn trong kịch bản, chỉ có yếu tố dùng thỏi bơ làm chất bôi trơn là ứng biến thêm.

“Tôi muốn, lần cuối cùng, làm rõ sự hiểu lầm nực cười mà báo chí khắp thế giới vẫn đang lan rộng về Last Tango in Paris”, ông nói với Variety.


Cảnh nóng trong phim là giả nhưng nước mắt của Maria Schneider ở đây là thật

“Vài năm trước, có người tại buổi chiếu phim riêng tư của Cinemathèque Francaise hỏi tôi chi tiết về “cảnh bơ” nổi tiếng. Tôi nói có lẽchưa thật sự rõ ràng, rằng tôi với Marlon Brando quyết định không thông báo với Maria rằng chúng tôi sẽ dùng bơ. Chúng tôi muốn cô ấy phản ứng một cách tự phát trước việc này. Chính điểm này gây ra những hiểu lầm. Có người đã nghĩ, và giờ vẫn nhiều người nghĩ, là Maria không được báo trước về cảnh bạo lực. Đó là sai lầm!”, vị đạo diễn gạo cội nhấn mạnh.

“Maria biết mọi thứ bởi cô ấy đã đọc kịch bản, nơi miêu tả tất cả. Chỉ có ý tưởng về thỏi bơ là mới lạ ở đây. Nhiều năm sau tôi mới biết rằng điều đó khiến Maria cảm thấy bị xúc phạm. Không phải cảnh bạo lực cô đóng, thứ đã được viết trong kịch bản”.

Trước đó, năm 2013, Bertolucci nói trên truyền hình Hà Lan: “Tôi, theo một cách nào đó, là kẻ khốn kiếp trong mắt Maria, bởi tôi không nói với cô chuyện gì sẽ diễn ra”.

Trong khi đó, nữ diễn viên Maria Schneider, người cả đời oán giận Bertolucci và Brandon, năm 2007 khẳng định với Daily Mail: “Cảnh quay không có trong kịch bản. Sự thật đó là ý tưởng của Marlon… Họ chỉ nói với tôi về nó trước khi quay và tôi đã rất tức giận”.

Maria qua đời năm 2011 nên rõ ràng không thể đối chất Bertolucci về lời biện bạch ông mới đưa ra. Tuy nhiên, Hollywood đang phẫn nộ thay cho bà. Jessica Chastain cáo buộc Marlon Brando tội “hiếp dâm” còn Chris Evans nói Brando và Bertolucci “đáng bị đi tù”.

Ranh giới mong manh

Thực hư về cảnh cưỡng hiếp trong Last Tango in Paris đến nay vẫn chưa thật sự được làm rõ. Nhưng có một sự thật rõ ràng là phim đã được giới phê bình hoan nghênh nhiệt liệt. Diễn viên quá cố Brando đã nhận được đề cử Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn đạo diễn Bertolucci ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Schneider tuy không nhận được đề cử nhưng lập tức từ diễn viên vô danh trở thành biểu tượng tình dục, nhận được một số vai chính trong những năm 1970. Tuy vậy, sự nghiệp của bà nhanh chóng kết thúc còn đời sống cá nhân bị hủy hoại bởi ma túy. Ít nhất một lần bà đã tự tử nhưng không thành.


Monica Bellucci trầm cảm sau khi đóng cảnh bị cưỡng bức trong "Irreversible"

Đáng tiếc, bà không phải trường hợp duy nhất rơi vào thảm cảnh này. Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos cũng ghê sợ và căm thù đạo diễn Abdellatif Kechiche vì bắt họ đóng những cảnh nóng trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng Blue is the Warmest Colour.

Một số phim nhạy cảm khác, tuy các nữ diễn viên không bị ép buộc đóng nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề. Monica Bellucci trầm cảm và ly thân chồng một thời gian vì ám ảnh bởi cảnh bị cưỡng hiếp trong Irreversible. Thang Duy và Eiko Matsuda bị trục xuất khỏi quê hương hàng thập kỷ do cảnh nóng. Thư Kỳ bao năm lận đận tình duyên vì quá khứ đóng phim cấp ba…

Đáng nói, cũng như Last Tango in Paris, rất nhiều phim khiến các nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng lại được giới phê bình khen ngợi, khán giả ùn ùn kéo tới rạp còn doanh thu, hẳn là ngất trời.

Tất nhiên, khó có thể phản đối những cảnh nóng trong một số phim, điển hình như phim của Lars von Trier bởi nó dường như phản ánh chân thực cuộc sống. Dù vậy, lại rất dễ để thấy có vô vàn những bộ phim khác không cần đến những cảnh nóng bạo liệt, thứ có thể tác động xấu tới người xem, nhất là giới trẻ.

Hãy nhìn Lolita, tác phẩm gây tranh cãi vì nội dung nhạy cảm của Vladimir Nabokov: không hề có một đoạn miêu tả cảnh xác thịt dung tục.

“Cảnh bơ” trong Last Tango in Paris

“Cảnh bơ”gây tranh cãiđã được đạo diễn Bernardo Bertolucci trả lời trên truyền hình năm 2013, tuy nhiên, không nhận được sự chú ý rộng rãi vào thời điểm đó. Nó chỉ thật sự bùng nổ khi El Mundo de Alycia, một tổ chức phi lợi nhuận Tây Ban Nha đăng video phỏng vấn như một phần trong cuộc biểu tình chống bạo lực phụ nữ hồi tháng 11. Nó bắt đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông tiếng Anh cuối tuần trước và hiện có rất nhiều người nổi tiếng trong giới điện ảnh lên tiếng về vấn đề này.

Thư Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm