Ca sĩ Quang Dũng: Tôi và Hồng Nhung không cần phải diễn

29/08/2011 13:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - “Tôi và chị Hồng Nhung có thể chia sẻ thẳng thắn về gia đình và chuyện hôn nhân của tôi cũng như của Hồng Nhung. Gia đình tôi, ba mẹ, anh chị có khó khăn chỉ những người nhà mới biết thì Hồng Nhung cũng biết. Chị Hồng Nhung ý nhị, tinh tế trong từng câu chuyện. Với tôi, có sự chia sẻ như thế rất đáng quý” - ca sĩ Quang Dũng nói về tình bạn với Hồng Nhung.

Tuần qua, tại Hà Nội, cặp ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng đã “tái ngộ” trên sân khấu Nhà hát Lớn trong đêm nhạc Ngẫu nhiên. Họ không chỉ kể câu chuyện âm nhạc trong Vì ta cần nhau, Có đâu bao giờ mà còn chia sẻ với khán giả về cuộc sống, về dự định...

Không dùng tình bạn để PR

Quang Dũng là hình mẫu trong gia đình

* Hình như anh và ca sĩ Hồng Nhung có lời hứa mỗi năm sẽ làm chung một dự án?

- Chúng tôi đều lên dự định mỗi năm làm chương trình như thế nào. Sau Vì ta cần nhau, Có đâu bao giờ, album song ca tiếp theo còn đang dở dang vì chị Hồng Nhung đang dành thời gian thực hiện chương trình riêng. Mà mỗi chương trình riêng của chị thường mất rất nhiều thời gian.

Đêm nhạc Ngẫu nhiên vừa qua gợi lại kỷ niệm bài hát trong Vì ta cần nhau, Có đâu bao giờ. Điều mà chúng tôi thấy hạnh phúc là trong một chương trình do nhà hát thực hiện cho hai người nhưng tình cảm của khán giả dành cho mình quá lớn. Đứng trên sân khấu mà tôi đã lặng người đi không nói nên lời vì cảm thấy quá hạnh phúc.

* Tôi từng nghe nhiều ca sĩ chia sẻ, hát show đúng là làm nghề theo nghĩa đen của nó. Hát show có đúng là chỉ để kiếm tiền?

- Hát show đúng là để kiếm tiền, nhưng với tôi, dù chạy show thì vẫn cố gắng mang đến cho khán giả đúng tinh thần bài hát. Hình ảnh đã xuất hiện trên băng - rôn quảng cáo có nghĩa ca sĩ phải có trách nhiệm mang lại cảm xúc cho khán giả xứng đáng với đồng tiền họ đã bỏ ra để mua vé.

* Khi nào anh phân biệt ca hát là công việc và nghệ thuật?

- Mỗi người có khái niệm riêng. Còn với tôi, đi hát là hơi thở trong đời sống. Mỗi ngày trôi qua không có âm nhạc, không nghĩ về âm nhạc là ngày vô nghĩa. Có khi không phải là mình. Khi nghĩ âm nhạc là hơi thở thì không có sự tách rời đó.

* Trở lại câu chuyện về tình bạn của anh với ca sĩ Hồng Nhung. Trong showbiz, “chiêu” tình yêu, tình bạn thường được dùng để PR cho hình ảnh hay dự án mới...

- Tôi và chị Hồng Nhung không nghĩ tới điều đó. Nếu dùng nó để PR thì chúng tôi đã làm lâu rồi. Tình bạn đó không chỉ của hai người, mà còn có cả gia đình, có cả người lớn và người nhỏ. Không hẳn là sự kết hợp cho một dự án mà sự kết hợp được đi từng bước. Từ kết hợp ngày đầu chưa ăn khớp. Từ bước đầu để đi đến những bước tiếp theo. Hy vọng sẽ có sự chặt chẽ trong cách hát, trong tư tưởng, trong thẩm mỹ...

Khi tôi đến nhà chị Nhung thì bố chị Nhung, hay mẹ Mai đều coi tôi là con. Còn khi chị Nhung tới nhà tôi thì các cháu tôi coi chị như cô.

* Điều gì đã gắn kết hai người ?

- Đi hát với nhau nhiều, từ thời anh Trịnh Công Sơn còn sống. Nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với nhau cho đến một chương trình từ thiện dành cho thương binh ở Vũng Tàu do anh Trịnh Công Sơn chủ trì. Đó là lần gặp nhau chào hỏi đầu tiên. Sau đó là buổi ăn trưa cùng nhau. Khi nói về âm nhạc thì mới biết hai người có cùng gu. Hai người đồng điệu trong trang trí nhà cửa, tư duy thẩm mỹ. Chúng tôi cũng không thích xe cộ hay vật chất hào nhoáng... Rồi những chuyến lưu diễn ở nước ngoài có khi cả tháng trời hai chị em cùng ở khách sạn, cùng ăn, cùng đi những chuyến bay dài...

Đặc biệt, những điều gắn kết đó đều đến một cách tự nhiên. Cho đến hôm nay, khi đứng trên sân khấu kể những câu chuyện dí dỏm, chúng tôi không cần phải... diễn. Với cách nói và giới thiệu của Hồng Nhung thì tôi biết chị ấy sẽ hát bài gì.

* Anh và ca sĩ Hồng Nhung có thể chia sẻ về cuộc sống đến mức độ nào?

- Chia sẻ thẳng thắn về gia đình và chuyện hôn nhân của tôi và của Hồng Nhung. Gia đình tôi, ba mẹ, anh chị có khó khăn chỉ những người nhà mới biết thì Hồng Nhung cũng biết. Chị Hồng Nhung ý nhị, tinh tế trong từng câu chuyện. Với tôi, có sự chia sẻ như thế rất đáng quý.

Sẽ trở lại nhiều năng lượng hơn

* Như anh đã chia sẻ, âm nhạc là hơi thở. Nhưng hình như, hai năm qua, anh không... thở?

- (Cười) Gần hai năm tôi chỉ đi hát, không thực hiện show riêng hay album nhạc. Hai năm im lặng như vậy cũng cho tôi thời gian sắp xếp lại nhiều thứ trong công việc, gia đình. Quãng thời gian yên ắng khiến tôi trở lại nhiều năng lượng hơn. Có những album đã làm trước đó nhưng không muốn phát hành. Tôi và nhạc sĩ Đức Trí đang chuẩn bị thực hiện chương trình riêng về nhạc sĩ Phạm Duy. Năm sau, kế hoạch lớn là một tour xuyên Việt đã ấp ủ từ lâu. Hy vọng đầu năm sau sẽ thực hiện đúng như mong muốn là tôn vinh những nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam và muốn các nhà chuyên môn cũng như khán giả nhìn nhận sự chín chắn ở con đường ca hát của tôi. 

Khó khăn cho một tour xuyên Việt là quá nhiều công việc phải làm. Về kịch bản, bài hát đã xong, đang làm tiếp là cách tổ chức ở mỗi nơi và ý đồ cụ thể của đạo diễn.

* Vì sao sau hơn 10 năm ca hát đến giờ anh mới muốn khán giả nhìn nhận sự chín chắn trên con đường ca hát của mình ?

- Tôi muốn khẳng định tính chất âm nhạc trữ tình mà mình theo đuổi. Hơn 10 năm ca hát, mỗi thời gian đi qua cho tôi kinh nghiệm, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là sự chín chắn nhất của mình.

Với Quang Dũng, Hồng Nhung như người chị trong gia đình

* Sự chín chắn ư. Chắc hẳn cũng nhiều... nông nổi?

- Nhiều chứ. Có lẽ ai cũng vậy. Khi bước ra đời, bao giờ chẳng có nhiều vấp váp.

* Anh có phải trả giá đắt vì những vấp váp đó?

- Gọi là trả giá đắt thì có lẽ cũng nhiều cái giá đắt để có sự nghiệp như hôm nay. Nhiều khi tôi ngỡ ngàng trước sự việc đến với mình. Giả sử chấp nhận tôi sẽ có nhiều thứ hơn là đã quyết định không chấp nhận.

Muốn con theo nghiệp ca hát

* Có vẻ người ta nói đúng về anh: một người điềm tĩnh và quá thận trọng?

- Với gia đình, tôi là người nhỏ tuổi nhưng phải gánh vác những việc lớn. Ở nhà tôi hiện có sáu cháu gọi tôi là cậu, là chú. Cùng với Bảo Nam, tôi như có bảy đứa con vậy. Vì thế, tôi là hình mẫu của gia đình, là thần tượng của các cháu. Từ xưa, tôi vẫn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Xốc nổi, tinh tướng, ngang tàng chứng tỏ ta đây với tôi không ý nghĩa gì hết.

* Bản tính anh như vậy hay anh luôn nghĩ mình kìm chế để cho qua?

- Sự điềm tĩnh làm cho tinh thần nhìn nhận tốt hơn chứ không phải tôi cố nhịn mà không dám đối đầu. Tôi luôn điềm tĩnh và cặn kẽ với lời nói của mình.

* Với bản tính đó, với dòng nhạc anh chọn, anh có nghĩ mình bị lạc lõng?

- Nhiều người bảo tôi lạc lõng trong showbiz, không hòa chung trong xu hướng âm nhạc cấp tiến theo thế giới. Tôi nghĩ tính chất âm nhạc Việt thế nào thì những vị tiền bối đã khẳng định. Dù cho cấp tiến, hội nhập thế nào thì tính chất Việt vẫn là quan trọng. Đã theo dòng trữ tình thì nên làm hay hơn, chỉn chu hơn là đã tốt rồi.

* Áp lực là tấm gương thần tượng của các cháu. Nhưng khi ly hôn, anh có nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh đó?

- Đó cũng là vấn đề khiến tôi từng thấy hoang mang. Nhưng các cháu tôi đều đã vào đại học nên cũng hiểu những vấn đề của xã hội.

* Cảm giác của anh sau khi ly hôn?

- Xáo trộn. Vì thế tôi phải mất hai năm để vượt qua những chông chênh đó để sắp xếp lại mọi thứ.

* Còn niềm vui trong cuộc sống hiện tại?

- Âm nhạc là hơi thở. Có Bảo Nam thì tôi không sợ cô đơn.

* Anh có kỳ vọng gì ở con trai không?

- Nhiều người nhận xét tính cách Bảo Nam giống tôi. Tôi không dám kỳ vọng nhiều, nhưng mong muốn con sẽ theo nghiệp ca hát. Tôi hạnh phúc trong âm nhạc nên cũng muốn con có được hạnh phúc như mình.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm