Ca khúc 'It's Just Another New Year's Eve': Chỉ là đêm Giao thừa thôi mà!

31/12/2017 07:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những thời khắc cuối cùng của năm 2017 chầm chậm qua, kéo theo dòng suy tư, hồi tưởng, trang tổng kết đầy nuối tiếc về những mục tiêu hay nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành. Thời điểm cuối năm dễ khiến lòng người bâng khuâng, một nỗi buồn man mác hoài niệm trước gạt hết đi khi để trôi dần sang niềm hân hoan đón một khởi đầu mới.

“Đừng buồn, chỉ là đêm Giao thừa, một đêm nữa thôi mà”, mỗi lần đến dịp cuối năm, ta lại được nghe Barry Manilow nhắc lại điều trên. Và cứ thế, lặp đi lặp lại khi ca khúc It's Just Another New Year's Eve trở thành giai điệu không thể thiếu của đêm Giao thừa.

Justin Wilde, người sở hữu công ty Christmas And Holiday Music & Songcastle Music chuyên phát hành nhạc lễ hội có trụ sở tại Californiatừng nhận định về âm nhạc dành cho dịp cuối năm: “Trung bình cứ mỗi bản mid-tempo hay up-tempo, thì phải có đến 10 bản ballad”. It's Just Another New Year's Eve là một trong số đó.

Xoa dịu trái tim bằng lý trí

It's Just Another New Year's Eve là sáng tác chung của Barry Manilow và Marty Panzer, vị nhạc sĩ được mệnh danh là “bậc thầy viết lời”. Họ là tri kỷ âm nhạc từ ngày cả hai còn “vô danh tiểu tốt” với vị trí nhân viên văn thư của hãng thu âm CBS.

Chú thích ảnh
Barry Manilow (phải) và Garry Kief

“Barry và tôi đều nghe, và yêu giống nhau. Chính bởi thế, chúng tôi biết cách làm hài lòng nhau,… và chúng tôi luôn bù trừ lẫn nhau, một cách hoàn hảo. Chúng tôi có chung điểm nhìn, chung mục tiêu. Không dễ để tìm kiếm được điều đó trong một sự kết hợp”, Marty Panzer từng thổ lộ.

Quan điểm của Marty Panzer khi sáng tác, đó là đặc biệt tập trung vào tính chạm cảm xúc của lời ca. “Đối với một số người, viết lách là nghề nghiệp. Tức là họ nghĩ, đang tạo ra sản phẩm, chứ không phải một sáng tạo. Những người đó chú trọng đến quy mô hơn chất lượng, quan tâm nhiều hơn đến nhịp điệu, hơn là nhịp tim”.

Riêng với It's Just Another New Year's Eve, đó không chỉ dừng lại ở những thổn thức, mà hơn hết, là ý tưởng độc đáo của Barry Manilow. Với It's Just Another New Year's Eve, hai nhạc sĩ đã đưa đến một lời an ủi, sự xoa dịu đúng lúc, và có đôi chút táo bạo. Họ quan niệm, chỉ cần giảm nhẹ tính quan trọng của năm mới, thì những nỗi buồn và cả niềm nuối tiếc kéo theo đó, cũng sẽ theo đó mà vơi đi.

It's Just Another New Year's Eve khuyến khích con người ta nhìn lại năm cũ bằng ánh nhìn tích cực nhất, dù cho “Chúng ta đã phạm sai lầm” nhưng “Chúng ta cũng có thêm nhiều bạn tốt”. Và dù thế nào, đây “Chỉ là một đêm Giao thừa nữa thôi mà. Như bao đêm khác trong năm”.

Bởi vậy, It's Just Another New Year's Eve vẫn luôn trở lại hiện hữu trong thời khắc chuyển giao, như một bàn tay dịu dàng, một ánh nhìn tươi sáng dẫn con người trôi nhẹ từ nỗi buồn miên man đến trạng thái tích cực và lạc quan hơn.

Đến đây, có thể hiểu thêm một cá tính sáng tác nữa của cặp “tri kỉ âm nhạc” này, đó là hướng đến tính độc đáo như chính nhạc sĩ Marty Panzer đã từng chia sẻ khi được hỏi về It's Just Another New Year's Eve: “Đêm giao thừa thường được nghĩ đến như là thời điểm ăn mừng cho năm mới. Nhưng đối với nhiều người, chưa nói là có thể tất cả, đây là thời điểm của sự tự vấn một hay nhiều năm đã qua. Thường nó sẽ đi kèm với niềm tiếc nuối, lo lắng và đâu đó cảm giác cô đơn”.

Panzer tiếp tục: “Barry muốn viết một ca khúc để tạo cảm giác thoải mái và khích lệ đối với những người mang trong lòng nỗi đau dịp Giao thừa. May mắn thay, It's Just Another New Year's Eve chính là ca khúc đó”.

Xin dẫn lại một câu nói rất hay và đúng với trường hợp này, rằng “Âm nhạc là ngôn ngữ của trí óc và tâm hồn”. It's Just Another New Year's Eve đã thành công khi chạm được đến đúng một ngách cảm xúc mà trước đó chưa ai từng chạm đến, kỳ lạ thay, theo một cách đầy lý trí.

Chú thích ảnh
Bìa album “Barry Manilow Live” - album có bài “It's Just Another New Year's Eve”

Ba ngày cho một “siêu phẩm”

Với sự hoà hợp đến gần như hoàn hảo, Barry Manilow Marty Panzer chỉ cần 3 ngày để hoàn thành It's Just Another New Year's Eve, cả sáng tác và thu âm.

Ý tưởng hình thành ca khúc này bắt nguồn từ Barry Manilow vào năm 1977, khi ông cần có sản phẩm mới để “trình diện” tại Barry Manilow on Broadway, chương trình kéo dài 12 ngày của ôngtại nhà hát Uris, New York (nay được đổi tên thành nhà hát Gershwin để tưởng nhớ hai anh em nhà soạn nhạc George Gershwin và Ira Gershwin). Barry Manilow on Broadway sau đó đã giúp Barry Manilow giành được giải thưởng Tony Award cùng với Diana Ross và Lily Tomlin…

Nhạc sĩ huyền thoại Marty Panzer kể lại:“Thứ Hai chúng tôi sáng tác… thứ Ba khớp với dàn nhạc… và thu âm phần hát vào thứ Tư”. Một ca khúc được hoàn thiện “thần tốc” kỷ lục. Và cũng giống như một số bài hát lễ hội khác, Marty Panzer vận dụng một “kỹ thuật” phổ biến đó là “cài cắm” dấu hiệu từ những bản nhạc lễ hội truyền thống đã nằm lòng trong công chúng. Đó là ở câu “It's just another Auld Lang Syne” (Chỉ là một lần hát Auld Lang Syne nữa thôi mà).

It's Just Another New Year's Eve sau đấy được đưa vào trở thành đĩa đơn duy nhất nằm trong album Barry Manilow Live. Ca khúc thường xuyên được phát trên sóng radio, tạo điều kiện để được lan toả nhanh chóng.

Nhưng đóng vai trò quan trọng nhất để đưa It's Just Another New Year's Eve trở thành ca khúc Giao thừa “quốc dân”, đó là việc thường xuyên được xuất hiện trong loạt chương trình đặc biệt vào mỗi tối 31/12 hàng năm, New Year's Rockin' Eve do nhà sản xuất âm nhạc Dick Clark đảm nhiệm.

Tình bạn của Barry Manilow và Dick Clark bắt đầu kể từ khi Manilow tham gia vào chương trình American Bandstand để quảng bá cho album thứ 2 vào năm 1975. Barry Manilow thường xuyên biểu diễn It's Just Another New Year's Eve tại New Year's Rockin' Eve trong khoảng 10 năm kể từ khi ca khúc này ra mắt.

Dick Clark đã qua đời vào năm 2012, nhưng chương trình này cho đến nay vẫn được tiếp tục tổ chức với vai trò chủ trì được giao cho người dẫn chương trình nổi tiếng Ryan Seacrest. Mỗi năm, New Year's Rockin' Eve lại diễn ra tại một địa điểm khác nhau như Quảng trường Thời Đại, Hollywood… và là chương trình có tỷ suất người xem cao nhất trên sóng truyền hình Mỹ vào đêm Giao thừa.

Cùng nghe lại ca khúc"It's Just Another New Year's Eve":

Barry Manilow - Người truyền cảm hứng

Barry Manilow (sinh năm 1943) là nhạc sĩ, nhà sản xuất và ca sĩ người Mỹ.

Sự nghiệp âm nhạc của ông kéo dài suốt 50 năm với gia tài đồ sộ các bản hit Mandy, Can’t Smile Without You, Copacabana, It’s Just Another New Year’s Eve,…

Marty Panzer là bạn thân và người đồng hành lâu năm nhất của Barry. 2 người gặp nhau khi cùng làm nhân viên văn thư tại hãng thu âm CBS và đến nay đã có tổng cộng trên 30 ca khúc sáng tác chung.

Barry Manilow không nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, vì thế cho đến thời điểm này số lượng giải thưởng được trao cho ông rất khiêm tốn. 3 lần lọt vào đề cử Grammy, nhưng chưa bao giờ Barry Manilow được vinh danh.

Đổi lại, ông lại rất “được” lòng các nghệ sĩ. Frank Sinatra từng phát ngôn vào những năm 1970 rằng: “Anh ấy là người tiếp theo”. Năm 1988, trong một buổi tiệc, huyền thoại Bob Dylan đã ôm chầm lấy Barry mà nói rằng: “Đừng dừng việc anh đang làm. Chúng tôi đều được truyền cảm hứng bởi anh”.

Barry Manilow là người đồng tính. Năm 2014 ông kết hôn với quản lý của mình là Garry Kief sau 6 năm gặp gỡ. Cuộc hôn nhân được người hâm mộ của Barry ủng hộ nhiệt liệt dù cho trước đó ông lo sợ điều ngược lại và đã phải giấu diếm về giới tính.

Ca khúc Giáng sinh 'Silent Night': 200 năm vẫn là bản 'hit'

Ca khúc Giáng sinh 'Silent Night': 200 năm vẫn là bản 'hit'

'Silent Night', một trong những ca khúc mừng Giáng sinh được yêu thích nhất thế giới, ra đời cách đây gần 2 thế kỷ. Và giờ Silent Night vẫn là một bản 'hit'.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm