Ca khúc 'Hello': Chần chừ như Lionel Richie

13/05/2018 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hello, is it me you looking for, Lionel Richie dành cả thanh xuân để “nói” câu này với những người phụ nữ làm xao động trái tim ông. Nửa thế kỷ sau, nó trở thành câu hát quen thuộc bậc nhất của làng nhạc thế giới.

Nhìn vào cái cách mà Hello ra đời, có thể thấy phần nào tính cách của Lionel Richie. Sự thiếu quyết đoán khiến ông để lỡ nhiều, nhưng may mắn thay khi Hello không nằm trong danh sách lỡ làng ấy.

Hết chần chừ đến lần lữa

Hello đến từ những sự chần chừ của Lionel Richie. Bài hát được phát hành năm 1984, dưới dạng single nằm trong album solo thứ hai của Lionel Richie -Can’t Slow Down. Để có được dấu mốc này Lionel Richie phải cần đến 2 người thúc giục.

Người đầu tiên là nhà sản xuất âm nhạc James Anthony Carmichael. Chẳng là Lionel Richie bị ám ảnh bởi câu nói “Hello, is it me you looking for” (Tôi có phải là người em đang tìm kiếm?). Câu nói cứ trở đi trở lại với Lionel, đến mức nhiều lần làm việc với James Carmichael, Lionel cứ bất giác lại nói câu đó.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Hello” nằm trong album “Can’s Slow Down” của Lionel Richie ra mắt năm 1984

James nghe vậy thì chỉ phán như ra lệnh: “Hoàn thành nó đi”. Đầu tiên Lionel phản đối. “Tôi nói với anh ta: Đùa tôi hả? Tôi chỉ đang giỡn thôi mà” - Lionel Richie từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm tròn 30 năm ngày khai sinh ca khúc Hello.

Thực ra ông cũng nghĩ đến chuyện sáng tác với câu này rồi, nhưng viết mãi mà không được gì nên hồn.

Trước phản ứng của Lionel Richie, James Carmichael trả lời: “Không không, nó thật tuyệt. Hãy cho tôi một đoạn điệp khúc với câu đó đi nào”.

“Và thế là tôi thử viết tiếp xem sao, nhưng tôi không hề thích nó, vì tôi nghĩ nó ủy mị quá. Ý tôi là, nó thực sự rất yếu đuối. Không thể làm được gì với một bài hát như vậy”. Thế mà sản phẩm của tâm trạng “thiếu muối” đó cuối cùnglại làm nên chuyện.

“Viết xong điệp khúc, tôi thấy mình như“yêu lại từ đầu” với nó” - Lionel Richie nói.

Chú thích ảnh
Ca sĩ - nhạc sĩ Lionel Richie

Yêu đến thế, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì Lionel lại tiếp tục lần lữa chưa chịu đưa nó đến với công chúng. Đầu tiên ông dự tính đưa Hello vào album đầu tay, xong rồi lại gác để đó. Phải đến khi chính vợ ông, Brenda khăng khăng mình thích bài hát này và thúc ép ông đưa nó vào album Can’t Slow Down thì sự việc mới thành.

Hello được thu âm vào tháng 2/1984, tại phòng thu Ocean Way ở Los Angeles. Sản phẩm cuối cùng là bản tình ca khắc khoải, với Lionel Richie vừa hát vừa đàn piano phối cùng tiếng guitar của Darrell Jones và Tim May, nhịp trống của Paul Leim và âm bass trầm do Joe Chemay đảm trách.

MV tệ nhất mọi thời đại

Vậy câu nói “Is it me you looking for” có gì đặc biệt để Lionel Richie ám ảnh đến thế? Câu trả lời nằm ở quãng thanh xuân của nhạc sĩ này.

Chẳng là Lionel dù may mắn sở hữu bản năng nghệ thuật dễ rung cảm trước cái đẹp nhưng ông lại thiếu “máu liều”. Ngày trẻ Lionel Richie từng “cảm nắng” không ít cô gái đẹp, nhưng chưa từng một lần chủ động tiến tới. Tất cả ông làm chỉ là đứng nhìn họ lướt qua cuộc đời rồi tự hỏi trong đầu “Anh có phải là người em đang tìm kiếm?”.

Quá khứ “đau thương” này không chỉ được lấy làm cảm hứng cho nội dung của Hello, mà còn cho câu chuyện trong MV này. MV được thực hiện bởi đạo diễn Bob Giraldi, người từng thành công với MV Beat It của Michael Jackson.

Chú thích ảnh
Lionel Richie và Adele, 2 tác giả của 2 sáng tác cùng tên "Hello"

Trong MV Hello, Lionel Richie đóng vai người thầy giáo thầm yêu cô học trò. Cô gái này bị mù, Lionel cứ ở bên cô theo những cách rất... khó hiểu như lén nhìn, âm thầm theo dõi hay ngại ngần bắt chuyện.

Lionel từng phản đối câu chuyện này bởi cô gái mù vốn chẳng có liên hệ gì đến bài hát. Đáp lại, đạo diễn Bob Giraldi chỉ nói: “Tôi là người tạo ra câu chuyện, không phải anh”.

Kết quả là cuộc khảo sát trên 8.000 người nghe nhạc tại Anh được thực hiện bởi kênh The Box cho thấy Hello là MV tệ nhất mọi thời đại. Đến tận lúc này đạo diễn Bob Giraldi vẫn một mực bênh sản phẩm của mình.

Cuối MV, cô sinh viên tạc bức tượng có hình Lionel, như một cách bày tỏ khéo léo với thầy giáo, có thể sẽ bắt đầu một mối tình chăng?Câu chuyện của MV chỉ dừng lại tại đó, còn ở ngoài đời, người vợ đầu của Lionel cũng chính là một học trò của ông.

Còn câu hát “Hello, is it me you looking for” trở thành “đặc sản” của Lionel Richie đến mức người yêu mến ông có một quy tắc bất thành văn là dùng câu này thay cho lời “chào hỏi” khi gặp thần tượng.

Bất chấp việc MV bị chê lên chê xuống, single Hello cùng album Can’t Slow Down vẫn mang về cho Lionel Richie những kỷ lục để đời. Ca khúc được xem là minh chứng điển hình cho khả năng thực thụ của Lionel Richie trong thể loại R&B. Ngay khi ra mắt, Hello lập tức leo lên đỉnh của 3 BXH Billboard dành cho nhạc pop, nhạc R&B và nhạc đương đại. Đây cũng là đĩa đơn đạt doanh thu triệu bản đầu tiên của hãng thu âm Motown tại Anh, sau khi đã thống trị BXH nước này.

Lùm xùm đạo nhái

4 tháng sau khi ra mắt và đạt được thành công ngoài mong đợi, Hello vướng phải lùm xùm đạo nhạc. Nữ nhạc sĩ Marjorie Hoffman White từ Long Island cáo buộc Lionel Richie “chôm chỉa” giai điệu từ ca khúc mà bà đã đăng ký sở hữu tác quyền từ năm 1978, I’m Not Ready To Go.

Nữ nhạc sĩ này yêu cầu Lionel Richie và hãng thu âm Motown ngừng ngay việc sử dụng Hello, đồng thời trả cho bà 1 triệu USD tiền tác quyền do sự nổi tiếng của ca khúc này. Tại thời điểm đó đĩa đơn Hello đã bán được hơn 1 triệu bản.

Yêu cầu trên của nữ nhạc sĩ ảnh hưởng đến rất nhiều bên liên quan. Trong đó có HộiNhạc sĩ - tác giả và nhà xuất bản Mỹ, bênđược cấp phép sử dụng bài hát; Tập đoàn Brockman Music ở Los Angeles, đơn vị giữ tác quyền và hãng thu âm Motown cùng công ty phân phối MCA.

Truyền thông không đưa thông tin về phản hồi của Lionel Richie cũng như Motown, và như tình hình hiện tại thì chắc hẳn sự việc đã được dàn xếp ổn thỏa.

Đến 30 năm sau, chính Lionel Richie lại phải “giật mình” khi cái tên Hello trở lại trên các BXH, nhưng không phải Hello của ông. Nữ ca sĩ người Anh Adele ra mắt ca khúc mang tên Hello và ngay lập tức thành hit.

Chứng kiến chuyện này, Lionel Richie chia sẻ với báo giới, ông chỉ ước có thể đăng ký sở hữu từ “hello” cho riêng mình. Bởi chính ông vẫn luôn coi tựa đề “hello” là “thương hiệu” của cá nhân.

“Bạn không thể sử dụng từ “của tôi” mà tôi không được biết. Tôi đang tìm hiểu xem theo phương diện pháp lý một người có thể sở hữu từ ngữ nào đó hay không” - Lionel nói. Song tất nhiên là không, luật sư của Lionel đã giải thích với ông như vậy.

“Sự liên tưởng này thật quá quắt” và trong khi Lionel Richie khó chịu như vậy thì nhiều người đã kịp ghép 2 ca khúc cùng tên lại với nhau thành cuộc đối thoại thú vị.

Lionel Richie và sự nghiệp lẫy lừng

Lionel Richie sinh ngày 20/6/1949, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ.

Ông bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 1982 sau gần 15 năm hoạt động như một thành viên ban nhạc Commodores, chuyên chơi nhạc funk và soul.

Tính đến hiện tại, Lionel Richie đã có 5 lần chiến thắng tại giải Grammy, một giải Oscar cho nhạc phim hay nhất với Say You, Say Me và bán được hơn 19 triệu đĩa khắp thế giới, là một trong những nghệ sĩ có doanh thu “khủng” nhất mọi thời đại. Ông cũng sở hữu nhiều bài ca “đi cùng năm tháng”, ngoài Say You, Say Me còn phải kể đến Hello hay We Are The World, một sản phẩm hợp tác với “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson nhằm mục đích từ thiện do tổ chức USA For Africa tài trợ.

Năm 2016, Lionel Richie được trao giải Johnny Mercer, giải thưởng cao quý nhất của Đại sảnh danh vọng Nhạc sĩ.

Xúc động trước lý do Adele chọn diễn viên da đen cho MV ‘Hello’

Xúc động trước lý do Adele chọn diễn viên da đen cho MV ‘Hello’

;Cô ấy muốn chúng tôi không chọn nam diễn viên da trắng cho MV này', đạo diễn Xavier Dolan chia sẻ về lý do chọn Tristan Wilds làm người yêu của Adele trong ‘Hello’.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm