Ca khúc 'Everytime': Thư gửi tình cũ của Britney Spears

31/08/2018 19:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2003, khi được hỏi về nhân vật mà ca khúc Everytime muốn nhắc đến, Britney Spears chỉ thở dài: “Hãy để bài hát tự nói lên tất cả”.

Everytime là ca khúc ủy mị nhất của Britney Spears và cũng là “sản phẩm” từ quãng thời gian lao đao nhất trong đời sống tình cảm của nữ ca sĩ. Và những ai đã yêu mến Britney hay chỉ đơn giản là quan tâm đến đời sống showbiz US-UK vào những năm đầu thập niên 2000 hẳn đã có đáp án cho câu hỏi nói trên.

“Bài hát này là lời xin lỗi của em”

Cụ thể, đó là lời xin lỗi mà Britney Spears dành cho Justin Timberlake - “cặp đôi vàng” của làng nhạc Mỹ một thời. Mối tình kéo dài 4 năm và kết thúc bằng cuộc chia tay ồn ào.

Năm 1992, Britney Spears là một trong những ngôi sao nhí góp mặt trong show truyền hình The Mickey Mouse Club, cùng với Christina Aguilera, Ryan Gosling, Keri Russel và đặc biệt làJustin Timberlake.

Britney Spears, 12 tuổi, phát hiện mình rung động trước cậu bạn Justin Timberlake. Và Justin cũng vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó khi cả hai đều còn quá nhỏ cho một mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Britney Spears và Justin Timberlake ngày còn “mặn nồng”

4 năm sau, dự án The Mickey Mouse Club dừng cũng là lúc Britney Spears và Justin Timberlake “mỗi người một ngả”. Britney trở về Mississippi theo học trường Parklane còn Justin thì theo đuổi nghiệp ca hát và nuôi ý tưởng thành lập ban nhạc.

“Chúng tôi vẫn trò chuyện qua lại trong vòng 3 tháng gì đó, rồi không liên hệ gì nữa. Và rồi chúng tôi gặp lại nhau” - Britney kể. Năm 1998, Justin Timberlake đã là một “mẩu” của NSYNC. Họ gặp lại nhau tại hậu trường một chương trình phát thanh.

“Anh ấy gõ cánh cửa phòng tôi đang ngồi và thế là chúng tôi nhìn thấy nhau. Từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò” - cô nói tiếp. “Công chúa nhạc pop” thời điểm nàyđang làm nên hiện tượng với album đầu tay rực rỡ Baby One More Time. Không lạ khi cô được mời làm ca sĩ mở màn cho tour diễn của NSYNC.

Từ đó, người ta thường xuyên thấy Britney và Justin Timberlake đứng chung trên sân khấu, tay trong tay tại các sự kiện. Hai người, một người được mệnh danh là “công chúa nhạc pop” khuấy đảo làng nhạc, còn người kia là thành viên một ban nhạc đang nổi tiếng như “diều gặp gió”, mối tình của họ được cả thế giới ngưỡng mộ.

Nhưng thế giới lạiquên rằng, cả Justin và Britney đều là những chàng trai, cô gái mới lớn sống trong thứ tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy bản năng. Năm 2002, “cặp đôi vàng” chia tay và nguyên nhân được cho là xuất phát từ Britney Spears.

Justin Timberlake hàm ý điều này trong nhiều cuộc phỏng vấn, thậm chí còn làm hẳn MV Cry Me A River đầy lời lẽ trách móc với nhân vật nữ chính tóc vàng. Chứng kiến vậy, Britney chỉ nói: “Tôi không bảo anh ấy sai, mà cũng chẳng đúng hoàn toàn. Tôi chỉ nhớ mình đã tức giận. Dù sao thì, chúng tôi còn quá trẻ. Tôi yêu anh và luôn giữ anh ở vị trí đặc biệt trong tim”. Rồi cô bật khóc.

Có lẽ Britney không biết rằng chính Justin cũng đã sụp đổ đến phát điên. Mẹ của Justin kể: “Nhiều lần tôi phát hiện nó nằm trên giường, ôm gối khóc”.

Cả hai chưa từng đề cập trực tiếp đến nguyên nhân cuộc chia tay. Nhưng qua lời lẽ trong bài Cry Me A River và đặc biệt là thông điệp “trả lời” của Britney trong Everytimethìcó thể đoán “công chúa nhạc pop” đã phản bội.

Theo thông tin không chính thức từ tạp chí Rolling Stone, “kẻ thứ ba” trong cuộc tình này là vũ công Wade Robson. Sự việc nảy sinh vào tháng 2/2002 khi Justin phát hiện mảnh giấy ghi lời nhắn ở phòng Britney, vào đêm hai người có phần biểu diễn chung cho Saturday Night Live.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Everytime” của Britney Spears

Sản phẩm của hai trái tim “thất tình”

Everytime chính xác là câu trả lời của Britney Spears cho Cry Me A River, hay đúng hơn là cho Justin Timberlake.

Không cần phải suy đoán nhiều vì lời bài hát đã nói lên tất cả (như Britney đã nói). “Sự yếu đuối của em khiến anh đau. Và bài hát này là lời xin lỗi của em”.Britney cũng bảo đây là ca khúc nặng tính cá nhân nhất trong cả album In The Zone.

Britney không viết Everytime một mình, cũng như không cô đơn khi đối diện với khủng hoảng hậu chia tay. Cô có Annet Artani.

Annet Artani là người hát bè cho Britney trong tour diễn Dream Within A Dream từ năm 2001 - 2002. Annet có tình cảm với giám đốc âm nhạc của tour diễn. Nhưng khi hết tour thì 2 người cũng... hết tình.

Britney biết chuyện, đến an ủi Annet và mời cô về nhà mình ở Los Angeles. Hai người ở với nhau trong vài tuần, cùng viết nhạc trên chiếc piano ở nhà Britney. Britney cũng rủ Annet đi nghỉ dưỡng ở hồ Como thuộc Italy. Đây là địa điểm Everytime ra đời.

“Chúng tôi đều vừa trải qua một mối tình tan vỡ. Và thật vậy, chúng tôi cần nhau” - Annet nói.

Everytime được ra mắt dưới dạng đĩa đơn kèm MV vào tháng 5/2004. MV do David LaChaelle đạo diễn cho thấy một Britney hoàn toàn khác. Không nhảy nhót, không dàn cảnh cầu kỳ mà tập trung vào tính điện ảnh với điểm nhấn là cảnh nữ chính (Britney đóng) chết đuối trong bồn tắm sau khi bất tỉnh vì vết thương trên đầu. Đến cuối MV, Britney trồi dậy và hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng.

Đĩa đơn Everytime dù chỉ dừng ở vị trí 15 tại Billboard Hot 100 nhưng lại đạt thành công về thương mại khi bán được 500.000 đĩa tại Mỹ chỉ sau 6 tháng, được Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ trao chứng nhận Đĩa vàng.

Cảnh tự sát trong “Everytime” bị lên án

Trong MV Everytime, nhân vật nữ chính bị vết thương lớn trên đầu dẫn đến bất tỉnh và chết đuối trong bồn tắm. Nhưng thực tế trước đó, đạo diễn David LaChaelle đã định cho nhân vật của Britney chết vì dùng thuốc quá liều.

Dự định này bị buộc phải hủy bỏ sau những phản ứng gay gắt từ cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức vì giới trẻ như Kidscape. Dựa trên một số hình ảnh rò rỉ từ MV gốc, họ nhầm tưởng nữ chính có hành động tự sát.

Trong bối cảnh số vụ tự sát tại Mỹ đang có xu hướng tăng nhanh, việc MV của ca sĩ nổi tiếng như Britney đưa cảnh đó vào bị cho là có thể khuyến khích hành vi tương tự, rằng tự sát là sự giải thoát khỏi những vấn đề bức bối trong cuộc sống. Rất nhiều người có bạn bè, người thân tự sát đã gửi thư khiếu nại đến công ty quản lý của nữ ca sĩ cùng một số kênh truyền hình như MTV đề nghị dừng việc phát hành MV.

Để hài lòng dư luận, Britney đã yêu cầu đạo diễn David LaChaelle thay đổi “cách chết” cho nhân vật. Đồng thời đại diện nữ ca sĩ cũng đưa ra thông điệp tới công chúng: “Britney Spears cảm thấy không thoải mái với những lời bàn luận sai lệch về một cảnh tai nạn lại bị cho là tự sát. Cô Spears cũng đã làm việc lại để chắc chắn rằng MV Everytime không chứa những cảnh dễ gây hiểu lầm như vậy”.

Đại diện của nữ ca sĩ cũng khẳng định Britney không hề muốn khuyến khích hành vi tự vẫn dưới bất kỳ hình thức nào và cô mong những người đang trong tình trạng tuyệt vọng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.

Việc quay MV Everytime sau đó được tiến hành lại vào tháng 4/2004. Địa điểm quay là tại thành phố Los Angeles.

Hà My

Britney Spears hoang dã trong MV ‘Slumber Party’ mới ra mắt

Britney Spears hoang dã trong MV ‘Slumber Party’ mới ra mắt

“Slumber Party” là đĩa đơn và MV thứ hai thuộc album "Glory" của Britney Spears, vừa ra mắt vào cuối tuần này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm