Bản "tấu" đột xuất của Táo Giao thông

07/04/2012 10:27 GMT+7

(TT&VH) - Thưa Ngọc hoàng Thượng đế!

Ngày hôm qua 6/4, theo thông báo của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, trong tuần từ 29/3 đến 4/4, trên tuyến đường bộ cả nước xảy ra 185 vụ tai nạn, làm chết 158 người, bị thương 148 người. Chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ 31/3 đến 3/4, cả nước đã xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 106 người, bị thương 97 người. Tính ra, trong 4 ngày này, mỗi ngày bình quân xảy ra 28 vụ tai nạn, làm chết 26 người.

Đây là những con số thống kê thường xuyên được các đơn vị liên quan đến trật tự an toàn giao thông đưa ra. Mấy năm gần đây, trong buổi chầu “Gặp nhau cuối năm”, thần cũng thường sử dụng những con số này để báo cáo với Ngọc Hoàng, và dư luận cũng khá quen với những con số thống kê đau lòng như thế. Nhưng lần này, trong con số thống kê này, hẳn còn có tên của thần - Táo Giao thông Chí Trung.

" Táo Giao thông Chí Trung" bị tai nạn xe máy

Chả là, sáng 3/4, thần có việc đến phố Mai Dịch, tuy nhà có ôtô mấy năm nay nhưng nếu đi ôtô từ nhà ở quận Hoàn Kiếm đến Mai Dịch thì sẽ mất gần 2 giờ đồng hồ vì tắc đường. Thần lại không thể cưỡi cá chép vì không phải buổi chầu. Vì thế, thần đành lựa chọn giải pháp phổ thông nhất, nhiều “dân thường” sử dụng nhất là đi xe 2 bánh, chỉ mất khoảng 1/4 thời gian so với đi xe 4 bánh.

Nhưng tai họa đã xảy ra, khi xe thần đang bon bon ở khu vực Cầu Giấy thì thấy ôtô, xe máy đâm nhau, thần phải phanh gấp lại, tự đập ngực vào tay lái của mình. Nén đau, thần một tay ôm ngực, một tay lái xe về nhà. Vợ thần hốt hoảng đưa chồng tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Thật hú hồn hú vía, thần đã tai qua nạn khỏi dù gãy 5 dẻ xương sườn. Những người hâm mộ luôn cầu chúc cho thần mong chóng hồi phục, để trở về với nhiệm vụ cao cả của mình mỗi dịp cuối năm. Những dịp mà thần đĩnh đạc bước vào thiên đình với bản tấu bao gồm những báo cáo và đề xuất, để thỏa sức tung hoành với nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, từ cười tới khóc, từ hớn hở tới cáu giận. Thần làm tất, từ quăng lưới bắt xe máy, tăng giá vé máy bay, điều tra cháy xe không rõ nguyên nhân, tuyển nhầm phi công "đểu", tăng lệ phí xe… Phần tấu của thần bao giờ cũng tái hiện bức tranh toàn cảnh thực trạng giao thông Việt Nam trong năm – dư luận khen thần như thế.

Thưa Ngọc hoàng

Sau khi thực sự nếm mùi tai nạn giao thông, thần mới thấu hiểu, đúng là vấn nạn giao thông không chừa một ai, ngay cả với quan chức “đầu ngành” như thần. Sau khi trở thành người trong cuộc, thực sự nếm trải nỗi đau từ vấn nạn giao thông (chứ không chỉ là tập trên sân khấu), chắc chắn cuối năm nay thần sẽ có thêm bản tấu “ngọt hơn”, thuyết phục hơn.

Kính chúc Ngọc hoàng thượng lộ bình an.

Nguyễn Gia

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm