'Bà ngoại' Ngọc Thoa trong 'Ngự lâm không kiếm': Thích tổ tôm hơn... facebook

21/12/2016 19:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tóc trắng như cước, da hồng hào, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, NSƯT Ngọc Thoa là gương mặt xuất hiện trong bộ phim truyền hình Ngự lâm không kiếm kể từ hôm nay 20/12.

Phim dài 32 tập và sẽ phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trên VTV1.

Trước câu hỏi "làm thế nào bác có thể giữ được vẻ đẹp lâu như thế" của người viết, NSƯT Ngọc Thoa cười:

- Thú thực chưa bao giờ tôi nghĩ mình đẹp. Có lẽ bạn nói vậy vì thấy tôi vui vẻ, thoải mái chăng? Càng lớn tuổi tôi càng thấy nên đơn giản hóa mọi chuyện, đừng vì điều gì mà thấy khó chịu, mất đi cảm giác thoải mái với đời sống. Trong các mối quan hệ, chúng ta cũng nên nhường nhịn, vị tha và bỏ quá cho nhau.

* Trong "Ngự lâm không kiếm", bác vào vai một người bà chủ trì một gia đình lớn. Bác có thấy cuộc sống của mình gần với nhân vật này không?

- Tôi thấy rất gần gũi với nhân vật này. Cũng giống như nhân vật ấy, tôi luôn nghĩ rằng khi đã là người cầm trịch trong gia đình thì nhất thiết phải đối xử công bằng với mọi người. Như bản thân tôi, có thể không hợp với tất cả con cháu, nhưng là người mẹ, ngoài yêu thương con, tôi luôn dặn mình phải công bằng.


NSƯT Ngọc Thoa trong phim "Ngự lâm không kiếm"

* Bác thường được nhắc tới trên trang Facebook của con rể (tổng biên tập của một tờ báo điện tử), với những dòng viết đầy trìu mến, biết ơn vì sự chăm sóc cho gia đình, con cháu. Bác có biết là mình vẫn "lên sóng" thường xuyên không?

- Trước kia tôi có sử dụng facebook đấy, những sau thấy mất thời gian nên thôi. Có khi bà thông gia nhắn tin mãi không thấy tôi trả lời, vì tôi rất ngại nhắn tin, có gì đều gọi trực tiếp.

Tôi có hai cô con gái, một cô ở nước ngoài, một cô ở đây, nên tôi qua chăm con cho cô ấy. Ngày nào tôi cũng đưa cháu đi học, về nhà cho cháu uống sữa, hướng dẫn cháu học bài, rồi nấu nướng, phơi quần áo. Mình yêu thương con gái thế nào thì yêu thương con rể như thế.

* Có rất nhiều người già không thể hòa hợp được với con cái. Còn bác thì lại rất hạnh phúc với gia đình, bí quyết của bác là gì?

- Người già phải có niềm vui. Tôi rất nhiều bạn. Hôm rồi lớp tôi vừa kỉ niệm 60 năm, chúng tôi gặp lại nhau rất vui. Tôi còn có thú chơi tổ tôm, xoa mạt chược. Chơi hai trò này rèn luyện trí não rất tốt, mà cũng tốn thời gian, thì còn đâu thì giờ để mà bức xúc chuyện nọ chuyện kia. Rồi hàng ngày nấu nướng, con cái tấm tắc khen ngon thế là vui rồi.

'Ngự lâm không kiếm' đánh thức không khí gia đình

'Ngự lâm không kiếm' đánh thức không khí gia đình

Bộ phim truyền hình 32 tập 'Ngự lâm không kiếm' là câu chuyện về một gia đình tứ đại đồng đường, với thiết chế 'nữ quyền' độc đáo. Một cụ bà 80 tuổi cầm trịch gia đình có 4 người đàn ông ở rể.

* Có rất nhiều diễn viên khi toan về già đã giã từ phim trường vì không đủ sức khỏe để đáp ứng. Bác nay đã 75 ra phim trường có vất vả lắm không?

- Mắt, tai, chân của tôi kém nhưng đầu óc vẫn rất tốt, là do xoa mạt chược đấy (cười).

Người làm nghề này không ai muốn nghỉ cả, nghỉ là nhớ nghề lắm. Tôi cũng chưa bao giờ sợ vất vả. Đến giờ không dám nhận lời nhiều vì chân cẳng "quá đát" hết rồi, sợ theo phim dài ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn.

Giờ tôi chỉ thích đóng phim một tập thôi. Vừa rồi tôi vào Hà Tĩnh đóng Tu hú lạc bầy, mới đây làm phim Sống chung với mẹ chồng. Còn phim Ngự lâm không kiếm tôi thích kịch bản quá, địa điểm quay gần nhà nên rất tiện cho tôi.

* Cảm ơn bác về cuộc trò chuyện!

Chuyên vào vai người bà, người mẹ

Trong nhiều năm, NSƯT Ngọc Thoa luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn cho vai người bà, người mẹ. Vẻ dịu dàng, đằm thắm, đầy lo toan, tảo tần của bà trong các bộ phim luôn khiến khán giả cảm thấy xúc động. Bà đã từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Thương nhớ đồng quê, Canh bạc, Tết này ai đến xông nhà, Mây trắng bay về, Hai phía chân trời, Chơi vơi...

Hải Ngọc (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm