Avengers trên đường trở thành hiện tượng văn hóa

26/04/2019 12:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cả tháng nay, trong lĩnh vực phim ảnh, các phương tiện truyền thông đại chúng toàn cầu - tính luôn cả Việt Nam- gần như chỉ nói về một thứ duy nhất: Avengers - Biệt đội siêu anh hùng của nhà Marvel chuẩn bị “tổng tấn công” các rạp chiếu phim thế giới, với phần thứ 4 của thương hiệu Avengers có tên gọi Hồi kết (Endgame)…

'Avengers: Endgame' - Khi nửa trái đất tìm kiếm một hồi kết

'Avengers: Endgame' - Khi nửa trái đất tìm kiếm một hồi kết

Phim 'Avengers: Hồi kết' (Avengers: Endgame) công chiếu tại Việt Nam và Hoa Kỳ cùng ngày 26/4, nhưng do khác múi giờ, nên Việt Nam sẽ ra rạp sớm hơn. Công chiếu với các định dạng 2D, 3D và IMAX, nhà phát hành đang có tham vọng tạo dựng một kỷ lục bán vé tại Việt Nam.

Bộ phim cũng đã ra mắt người hâm mộ Việt Nam với buổi chiếu Premiere (tối 24/4) vừa qua còn “nóng” hơn cả thời tiết lúc này!

Tiếp nối cái búng tay của Thanos...

Thanos được xem là siêu ác nhân hùng mạnh nhất trong thế giới truyện tranh của Marvel. Trong serie Avengers, hắn chỉ được cho xuất hiện tí chút trong 2 phần đầu là Avengers (2012), và Avengers: Đế chế Ultron (2015). Thanos chính thức trở thành nhân vật trung tâm trong phần 3 - Avengers: Cuộc chiến vô cực (2018) đối đầu với toàn bộ siêu anh hùng của Marvel.

Kết thúc đỉnh điểm của phần 3 là cảnh Thanos sau khi tìm kiếm và gắn đủ 6 viên đá vô cực vào chiếc găng tay vô cực, hắn chỉ cần một cái búng tay là đã tiêu diệt một nửa sinh vật trên trái đất. Trong nỗ lực ngăn cản Thanos, 3/4 số siêu anh hùng cũng đã tan thành tro bụi... Kết cuộc này làm “tan nát” bao trái tim của người hâm mộ...

Chú thích ảnh
Thanos -Nhân vật trung tâm trong “Avengers: Endgame”

Avengers: Hồi kết (2019) là câu chuyện 5 năm sau Cuộc chiến vô cực khi Thanos tự tay hủy 6 viên đá vô cực để không còn ai có ý định thu thập nó nữa. Những người còn sống sót của Biệt đội siêu anh hùng Avengers đã tìm ra cách là chế tạo một cỗ máy lượng tử để vượt thời gian trở về quá khứ - thời điểm mà 6 viên đá chưa bị hủy - để thu thập chúng nhằm chống lại Thanos trong cuộc chiến vĩ đại một mất một còn ở cuối phim.

“Endgame”- Phim Siêu anh hùng mang vóc dáng sử thi

Điều ấn tượng đầu tiên là Endgame có độ dài 181 phút - một độ dài được xem là “kinh khủng” với một phim giải trí. Độ dài này cách đây vài chục năm chỉ dành cho các phim sử thi kiểu Schindler’s List, Cuốn theo chiều gió, Bác sĩ Zhivago... Độ dài kiểu thế này giờ rất hiếm phim nào áp dụng, bởi nó làm khán giả mệt mỏi và các rạp cũng không mặn mà vì sẽ ít suất chiếu!

Thế mà Marvel đã “chơi đẹp” với các fan của mình, bởi phim siêu anh hùng tràn ngập kỹ xảo trong mỗi phút, mà thời lượng càng dài chi phí sản xuất sẽ càng đội lên. Nhưng để chiều lòng các fan trung thành đã đi theo họ hơn 10 năm nay, giúp Marvel tạo nên một vũ trụ các siêu anh hùng mà thế giới đang phải chạy theo... Marvel đã gom hết những thứ tốn kém nhất vào trong phần chia tay này.

Chú thích ảnh
Một cảnh quay trong “Avengers: Endgame”

Tốn kém nhất chắc chắn là việc Marvel đã gom hết các gương mặt siêu anh hùng thân quen đưa vào đây. Thời lượng tuy dài, nhưng khán giả thấy phim chạy qua rất nhanh, bởi câu chuyện súc tích dễ hiểu, hấp dẫn và xen lẫn đặc sản dí dỏm hài hước xưa nay của Marvel. Kỹ xảo thì miễn bàn rồi, đặc biệt là cuộc tử chiến nghẹt thở cuối cùng giữa phe Siêu anh hùng và phe Thanos hoàn toàn làm mãn nhãn người xem.

Avengers có trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu?

Năm 1977, đạo diễn George Lucas đã cho ra đời phim Star Wars: A New Hope, mà ông không ngờ rằng mình đã tạo ra một thứ vĩ đại vượt hơn tầm vóc thông thường của bộ phim.

A New Hope đúng nghĩa là “Một hy vọng mới”, bởi nó đã đưa khán giả bước vào kỷ nguyên chinh phục không gian vũ trụ. Bộ phim không chỉ chắp cánh cho rất nhiều thế hệ đi theo con đường khoa học kỹ thuật công nghệ cao để tạo dựng thế giới, mà còn khiến cho thể loại phim khoa học viễn tưởng phải thay đổi mãi mãi.

A New Hope ngay từ lúc ra đời đã trở thành kinh điển, George Lucas làm tiếp 2 bộ tiếp theo là Empire Strike Back (Đế chế phản công,) và Return Of Jedi (Jedi trở lại). Thành công của nó đã biến bộ ba Star Wars trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, một tượng đài không thể phá vỡ.

Ấy thế mà chỉ trong vòng 10 năm (từ 2008), Marvel và giờ là Disney (đã thâu tóm Marvel) với 22 phim đã đưa những nhân vật suốt mấy chục năm chỉ quanh quẩn trong các fan của truyện tranh, trở thành “Vũ trụ điện ảnh” hùng mạnh. Nó luồn sâu vào văn hóa đại chúng một cách không gì cản nổi!

Nhìn cái cách mà truyền thông thế giới và công chúng sôi sục và đón nhận Avengers: Endgame suốt cả tháng qua, ta cũng đủ hiểu vũ trụ Star Wars giờ đây đã có “truyền nhân” xứng đáng!

“Avengers: Endgame” với khán giả Việt Nam

Việt Nam đang phải hứng chịu những trận nắng nóng đỉnh điểm, thiêu đốt vạn vật, ấy vậy thời tiết đã phải chịu thua “độ nóng” của Endgame khi hàng trăm khán giả đã chen chúc nhau xếp hàng từ trưa tại nơi sẽ diễn ra buổi chiếu ra mắt đầu tiên ở TP.HCM lẫn Hà Nội, để có được những tấm vé mời quý giá.

Trước đó, nhà phát hành CGV đã thông báo Endgame đã chính thức trở thành phim có số lượng vé bán trước cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, bắt đầu từ thời điểm mở bán là 18h ngày 18/4 đến 17h ngày 19/4, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc 200 nghìn lượt vé ước tính toàn thị trường, đặc biệt, các vé IMAX xem những suất chiếu đầu tiên của ngày 25/4 đã bán hết trong vòng 30 phút.

Đây được xem là kỷ lục bán sớm của Việt Nam từ trước đến nay, trong tích tắc đã xô đổ thành tích trước đó cũng do siêu phẩm Avengers: Cuộc chiến vô cực tạo ra, với 62 nghìn lượt vé bán ra tại CGV (ước tính toàn thị trường khoảng 100 nghìn vé) vào năm ngoái  trong 4 ngày mở bán sớm. Các cụm rạp khác như Lotte, Galaxy, BHD… cũng ghi nhận tình hình tiêu thụ vé “thần tốc” không kém.

Có ở trong sự kiện ra mắt Avengers: Endgame ở Việt Nam mới thấy được sức ảnh hưởng văn hóa dữ dội của nó với đại bộ phận giới trẻ hâm mộ. Buổi chiếu ra mắt long trọng chỉ dành cho báo chí, những người nổi tiếng, những đối tác quan trọng của nhà phát hành và một số ít fan may mắn...

Họ đã cười, đã khóc với những diễn biến trên phim, vỗ tay liên hồi trước sự xuất hiện của các nhân vật mình yêu thích... Khung cảnh xem phim kiểu đó chỉ có ở rạp, hoặc bãi chiếu phim cách đây 30-40 năm, ấy vậy mà sắp kết thúc thập niên thứ hai của thế kỷ 21 rồi, người ta lại thấy nó xuất hiện trong một bộ phim giải trí đơn thuần... Avengers: Endgame chính là chất xúc tác để tạo nên cảm xúc đó!

Thực sự thì Avengers: Endgame đầy rẫy những vô lý của thể loại phim siêu anh hùng. Có những mặc định kỳ quặc trong thể loại này, mà ai đã bước chân vào rạp là buộc phải chấp nhận nó chứ đừng lý giải mất công. Và thực sự phải là fan của nó thì mới có thể theo kịp những tình tiết của phim, bởi vì tính liên tục của câu chuyện đã được “giao đãi” từ những phần phim trước đó.

Nhiều người đã nói, Endgame chỉ làm ra để chiều lòng các fan. Với số lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu thì việc đưa các fan “lên đỉnh” là điều tất yếu! Bởi tất cả đều nằm trong tính toán của những cái đầu lọc lõi đến từ Marvel và Disney.

Các nhân vật siêu anh hùng tung hoành ngang dọc trên màn ảnh suốt 10 năm qua giờ đã già. Về hành động thì kỹ xảo đã lo, nhưng về ngoại hình thì họ không thể chống chọi với thời gian. Mà chuyện phim Endgame lấy thời gian làm cốt lõi. Các nhà làm phim đã thắt và mở trọn vẹn để kết thúc kỷ nguyên cũ và chuẩn bị đón chào các Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) thế hệ mới.

Bá Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm