À Ố show lưu diễn, 20 diễn viên Liên đoàn Xiếc đồng loạt xin nghỉ việc

04/11/2015 06:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/11, đoàn kịch xiếc À Ố show đã lên đường đi lưu diễn tại châu Âu. Khi đơn vị sản xuất À Ố thực hiện kế hoạch thay thế và gia tăng số lượng vở diễn phục vụ khách du lịch cũng là lúc những diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong biên chế vở xiếc Làng tôi đệ đơn xin nghỉ.

Sự chuyển dịch nhân sự này dường như là tất yếu. Tuy nhiên nó cũng cho thấy những vấn đề khác trong việc khai thác một vở diễn có giá trị về văn hoá, du lịch như Làng tôi.

Từ chuyện “2 anh em”

À Ố showLàng tôi là “anh em” cùng cha cùng mẹ bởi nó được sinh ra từ cùng một nhóm tác giả: Tuấn Lê, Nguyễn Nhất Lý, Nguyễn Lân Maurice (và Nguyễn Tấn Lộc - vở À Ố). Nếu À ố tái hiện văn hoá Nam bộ thì Làng tôi là sản phẩm đậm đặc văn hoá Bắc bộ. À Ố do Lune Entertainment – một đơn vị tư nhân – đặt hàng nhóm tác giả nói trên sản xuất một chương trình phục vụ du khách còn Làng tôi được thực hiện bởi Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Làng tôi ra đời từ 2005 nhưng chỉ diễn được 6 buổi thì phải tạm ngưng vì không có khán giả. Đến năm 2010, vở mới tiếp tục được “sống” nhưng là ở Pháp, với lời mời lưu diễn 3 năm. Trở lại Hà Nội, Làng tôi có đời sống rất thoi thóp, lúc diễn lúc nghỉ.


Làng tôi đang chờ để được “sống lại” trên sân khấu

Đã có thông tin ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang Luala và Luala Concert từng tính đến việc mua lại quyền khai thác Làng tôi nhưng sau đó dự định không thành vì nhiều lý do, trong đó có lý do tài chính và kế hoạch, địa điểm biểu diễn.

Trong khi đó ở TP HCM, chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi ra đời, À Ố đã được khai thác hết công suất với gần 500 suất diễn, giúp nhà sản xuất dần thu hồi được vốn và có lợi nhuận. À Ố đi Pháp thực hiện hợp đồng lưu diễn dài 3 năm (từ 2015 đến 2017), Lune phải tìm phương án thay thế để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Từ tháng 4/2015, khi công bố sẽ đưa À Ố đi lưu diễn, ban điều hành của Lune đã thông báo kế hoạch đưa Làng tôiSương sớm (biên đạo Nguyễn Tấn Lộc) thế chỗ. Tuy nhiên, trước mắt, chỉ Sương sớm là có lịch biểu diễn chính thức, Làng tôi thì vẫn chưa.

Theo ông Võ Thành Trung, Giám đốc sản xuất của À Ố thì Làng tôi chưa có lịch biểu diễn vì chưa giải quyết xong các thủ tục. Nhóm tác giả của Làng tôi đã thống nhất được việc giao quyền khai thác biểu diễn của vở này cho Lune nhưng Liên đoàn Xiếc thì vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Sớm nhất là tháng 12/2015, Lune mới có thông tin chính xác về việc này.

Ông Võ Thành Trung cũng cho biết thêm, đưa Làng tôi diễn ở TP.HCM chỉ là việc tạm thời. Về lâu dài, Lune vẫn muốn vở này phải được diễn ở Hà Nội - đất của Làng tôi.

Mặt khác, Lune cũng có kế hoạch xây dựng ê-kíp diễn viên dự phòng cho cả À Ố, Làng tôi Sương sớm vào mùa Hè năm 2016 để sẵn sàng thay thế khi các vở đi lưu diễn hoặc có vấn đề liên quan đến nhân sự, tổ chức biểu diễn. Bên cạnh đó, Lune cũng có kế hoạch xây dựng, khai thác một vở diễn tương tự để biểu diễn thường xuyên ở Đà Nẵng theo đề nghị hợp tác của chính quyền Thành phố này.

Đến sự ra đi của diễn viên Liên đoàn Xiếc

Cần nhắc lại một chút về lịch sử ra đời của Làng tôi. Lúc đầu, vở diễn được xây dựng với biên chế 100 diễn viên. Nhưng khi đưa đi lưu diễn, vở đã được nhóm tác giả thu nhỏ quy mô lại chỉ còn 20 diễn viên.

Sau 3 năm du diễn cùng Làng tôi, trở về Việt Nam, nhóm diễn viên này đã quen với cách làm việc, vận hành của vở diễn. Họ thấy khó thích nghi khi phải chuyển sang luyện tập, biểu diễn các tiết mục mang tính chất truyền thống của Liên đoàn Xiếc.

Trong lúc số phận Làng tôi còn chưa được định đoạt, những diễn viên này đã bày tỏ nguyện vọng được làm việc với tổ chức nào khai thác Làng tôi. Vì vậy, việc thương thảo chuyển nhượng Làng tôi cho Lune Entertainment mặc nhiên kéo theo sự ra đi của 20 diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa về vấn đề nhân sự của Liên đoàn Xiếc trước sự việc này, ông Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam nói: “Nhóm diễn viên xin nghỉ thì nêu nhiều lý do: sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình, tìm kiếm việc làm mới… Lãnh đạo chủ chốt Liên đoàn Xiếc đã gặp từng diễn viên trao đổi và phân tích cụ thể từng trường hợp nhưng mọi người vẫn dứt khoát xin nghỉ.

Việc này chúng tôi đã làm báo cáo gửi Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn xin ý kiến chỉ đạo và sẽ thực hiện các bước theo quyết định của pháp luật”.

Về vấn đề chuyển nhượng quyền khai thác Làng tôi cho Lune Entertainment, ông Tạ Duy Ánh cho biết : “Khi chương trình Làng tôi dựng xong, Liên đoàn Xiếc đã mời Cục Nghệ thuật Biểu diễn xuống duyệt và cấp giấy phép biểu diễn, còn sau đây khi vở không còn thuộc quyền quản lý của Liên đoàn thì họ sẽ phải xin cấp phép biểu diễn”.

Như vậy, cả Lune và Liên đoàn Xiếc đều đang chờ ý kiến của các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ VH,TT&DL về việc chuyển nhượng Làng tôi cũng như tổ chức nhân sự. Thể thao & Văn hóa sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc diễn biến của sự việc này.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm