Tôn vinh Đặng Lệ Quân với vở nhạc kịch Broadway

06/08/2011 06:51 GMT+7 | Văn hoá

Áp-phích vở nhạc kịch Love U, Teresa!

(TT&VH) - 16 năm sau khi Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hen, những người hâm mộ chị sẽ có cơ hội được “sống” trong âm nhạc của chị một lần nữa trong vở nhạc kịch Love U, Teresa! được dàn dựng theo phong cách Broadway.

Sử dụng hơn 30 ca khúc nổi tiếng của Đặng Lệ Quân, vở nhạc kịch kể về một cậu bé nông thôn nghèo tên là Zhou Mengjun với mong ước trở thành một ca sĩ ở Thượng Hải. Trong hành trình của mình, Zhou gặp một cô gái tên là Mi Mi, người truyền cảm hứng cho cậu sáng tác nhạc. Khi 2 người yêu nhau, Zhou đã truyền cho bạn gái mình tình yêu âm nhạc của Đặng Lệ Quân.

Có 2 diễn viên đóng vai Đặng Lệ Quân, trong đó 1 người được tuyển chọn từ hơn 5.000 thí sinh tham gia thử giọng.

Vở nhạc kịch này được trình diễn bằng tiếng Quan thoại nhưng có phụ đề tiếng Anh. Đây là một trong những vở nhạc kịch có chi phí dàn dựng tốn kém nhất Trung Quốc.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm