Tom Hardy nói không với vai điệp viên 007 James Bond dù rất muốn

22/01/2017 10:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Tom Hardy đang được rất nhiều người bình chọn là Bond mới nhưng bản thân anh lại khẳng định sẽ không bao giờ vào vai chàng điệp viên đa tình.

Thoát chết dưới tay những kẻ thù tàn độc trong phim Bond rõ ràng không phải chuyện khó khăn với Tom Hardy. Trên con đường tiến vào Hollywood, Tom Hardy có không ít những vai bị đánh đập bầm dập.

Nam diễn viên người Anh 39 tuổi đang thu hút 7 triệu người xem phim Taboo trên BBC tối thứ Bảy. Đây là bộ phim anh đồng sáng tác với cha mình Chips. 


Tom Hardy đang rất được kỳ vọng là Bond mới

Nhà cái Coral đã phải giảm tỷ lệ cược Hardy thành Bond mới còn 7-4 sau khi khán giả ầm ầm bình chọn cho anh trong vài ngày gần đây.

Khi được hỏi về việc đóng 007, Tom Hardy trung thành với câu trả lời “không bình luận” nhưng có lần anh nói: “Khi một diễn viên nói họ muốn đóng James Bond, cơ hội trở thành Bond của họ sẽ sụt giảm đáng kể. Thế nên? Tôi sẽ không bao giờ đóng James”.

Với vẻ ngoài hấp dẫn và tài năng diễn xuất hơn người, rất dễ hiểu tại sao Tom Hardy được cho là rơi vào tầm ngắm của nhà sản xuất Bond Barbara Broccoli. 

Anh được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Oscar năm ngoái cho vai diễn bên cạnh Leonardo DiCaprio, người giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong phim The Revenant.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất quá thanh bình tại East Sheen, Tây Nam London nên bản năng hoang dã của Tom Hardy đã bùng phát. Anh bị bắt ở tuổi 15 vì tham gia trộm một chiếc xe Merc. Anh thậm chí còn bị đuổi học, sử dụng chất kích thích và tự gây nguy hiểm cho chính mình.

“Tôi ước tôi có thể nói rằng mình đã trưởng thành nhưng bạo lực vẫn quyến rũ tôi. Đó là lý do tại sao tôi chọn vào vai những tên tội phạm, nhân vật phản diện, nhân vật tồi tệ”.

Tuy nhiên, cuộc sống của Tom Hardy ngoài đời hiện đã ổn định. Anh kết hôn với nữ diễn viên Charlotte Riley, 35 tuổi, người anh gặp khi đóng Đồi gió hú năm 2009. 

Giả Bình (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm