Tập 1 Sing My Song: Thí sinh chuyển giới làm 'nổ tung' sân khấu

21/11/2016 06:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, 20/11, tập đầu tiên của chương trình Sing My Song – Bài hát hay nhất đã chính thức lên sóng. Ngay ở tập mở màn đã hé lộ được khá nhiều tài năng sáng tác.

Một trong những tài năng ấy là Lê Thiện Hiếu, người đã chinh phục các huấn luyện viên và công chúng bằng ca khúc Ông bà anh.


Lê Thiện Hiếu

Ông bà anh là ca khúc kể về mối tình của ông, bà mình thời xưa khi chưa có facebook hay smartphone và gắn vào đó thông điệp nói về tình yêu chân thành sẽ bắt nguồn từ những điều chân thành, và những gì mà mọi người dànhcho nhau nên làm ở thế giới thực chứ không phải thế giới ảo.

Bài hát được thể hiện theo điệu reggae với ca từ chân phương, dung dị và rất gần gũi. Cả 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Lê Minh Sơn đều gạt cần để chọn Lê Thiện Hiếu.


Chất reggae sôi động cùng phần ca từ ý nghĩa đã giúp "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu chinh phục được khán giả

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét rằng “Cách đặt vấn đề của bạn đã thuyết phục tôi rồi. Tôi nghĩ đây là một điều rất cần trong âm nhạc của các bạn trẻ bây giờ. Ngoài ra, giọng hát run run của bạn cũng rất đặc biệt. Tôi nghĩ bạn cần phải phát huy 2 điều này”.

Lê Thiện Hiếu năm nay 21 tuổi, quê ở Thái Nguyên, hiện đang là ca sĩ tự do hoạt động trong một ban nhạc tại Thái Nguyên. Ngoài ra anh còn sáng tác và bán các ca khúc tự sáng tác.

Một điều nữa ở Lê Thiện Hiếu làm cho mọi người bất ngờ khi trước đây anh từng là… nữ giới, có tên Lê Phương Thảo.  

“Sở dĩ có em của ngày hôm nay là vì em đã phải trải qua một quá trình chuyển đổi kéo dài đến bây giờ là 1 năm, từ một cá thể nữ để có được Lê Thiện Hiếu bây giờ”, Hiếu chia sẻ.

Ít ai ngờ rằng, Lê Thiện Hiếu từng là con gái và bắt đầu hành trình chuyển giới trong 1 năm trở lại đây. Và trong hình trình chuyển giới ấy, khi bắt đầu đối mặt với sự thay đổi của cơ thể, bị văng thẳng và vì vậy Hiếu đã chọn sáng tác nhạc để giải tỏa tinh thần.

Cuối cùng, sau phần trình diễn của mình, Thiện Hiếu đã chọn về đội của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Cùng thưởng thức "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu:


Ngoài Lê Thiện Hiếu, tối qua Sing My Song cũng chứng kiến một câu chuyện cảm động khác.

Sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Hồng Phước trên sân khấu Sing My Song – Bài hát hay nhất là một điều khá bất ngờ bởi Phước đã có tên trên thị trường nhưng anh vẫn muốn tìm cho mình cơ hội tại đây.


Phạm Hồng Phước

Để chinh phục 4 HLV, nam ca sĩ này đã mang đến ca khúc Đã có anh Hai, ca khúc được anh viết riêng dành tặng cho em gái khiếm khuyết của mình.

Nói về ca khúc này, Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Nhớ lại những ngày còn nhỏ, Phước hay đi đón em gái, vì từ lúc sinh ra, em không thể nghe và nói được. Khi mà có những khiếm khuyết thì hay bị bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo. Phước thường nói, đứa nào mà chọc em thì hãy nói với anh Hai. Ở thời điểm hiện tại, khi mình đã lớn, có những thứ không thể thay đổi được. Khi viết ca khúc này Phước chỉ muốn nói: Dù em gái có còn nhỏ, đã lớn hay già đi, thì vẫn còn có ba mẹ, anh Hai ở bên em lo cho em, đừng sợ gì hết”.


Phạm Hồng Phước và em gái của mình

Và khi thể hiện trên sân khấu, ca khúc này làm nhiều người xúc động. Cả 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giang Son đã gạt cần để chọn Phạm Hồng Phước.

Cuối cùng, với sự tư vấn của em gái mình, Phạm Hồng Phước đã quyết định về đội của HLV Đức Trí.

Ngoài 2 thí sinh Lê Thiện Hiếu và Phạm Hồng Phước nổi nhất đêm qua, tập 1 Sing My Song cũng chứng kiến sự đổ bộ khá đa dạng của các tài năng trẻ khác.

Thí sinh Hứa Kim Tuyền với ca khúc thiên về soul jazz Tình lãng phí đã giúp anh về đội Giáng Son.

Thành viên của nhóm nhạc It’s time, Nguyễn Quân, cũng chinh phục các HLV bằng ca khúc khá vui nhộn Nắm đôi tay của anh.


Nguyễn Quân

Cả 4 HLV đều gạt cần lựa chọn Nguyễn Quân và sau cùng, anh về đội Đức Trí.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh, người từng có nhiều sáng tác gây chú ý, cũng tham dự Sing My Song lần này. Tuy nhiên, Nằm mơ giữa ban ngày của anh lại chưa thật sự chinh phục được bốn HLV khiến anh phải ngậm ngùi chia tay chương trình trong tập đầu tiên.

Cũng trong tập đầu tiên, chương trình Sing My Song có sự xuất hiện của một nhạc sĩ nước ngoài, là Justyn Wesly, đến từ Canada và từng lọt vào Top 20 Canadian Idol.


Justyn Wesly

Justyn Wesly thể hiện ca khúc I Can See It In Your Eyes khá hay và được 3 vị HLV là Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giáng Son gạt cần. Cuối cùng Wesly chọn HLV Nguyễn Hải Phong.

Sing My Song còn chứng kiến sự xật hiện của Đào Bá Lộc và Đinh Huy, những cái tên từng được chú ý tại các cuộc thi âm nhạc trước đây. Tuy nhiên, khả năng sáng tác lại là một câu chuyện khác.

Đinh Huy dù mang đến một sáng tác với cái tên khá hay, Đủ nắng hoa sẽ nở, nhưng âm nhạc mà anh thể hiện lại không được các HLV ghi nhận.


Đào Bá Lộc

Còn Đào Bá Lộc thì may mắn hơn khi ca khúc Goodbye my love của anh lại được HLV Đức Trí đánh giá cao và sau cùng anh về đội của Đức Trí.

Sau những ca khúc nhẹ nhàng, da diết, sân khấu Sing My Song chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Hồng Ngọc – Quốc Trung. Cả hai mang đến không khí sôi động, máu lửa qua ca khúc Why Not.


Hồng Ngọc – Quốc Trung

Cặp đôi đã chinh phục được HLV Giáng Son và Nguyễn Hải Phong và cuối cùng họ chọn về đội HLV Nguyễn Hải Phong.

Tập 2 Sing My Song - Bài hát hay nhất sẽ lên sóng lúc 21h, Chủ nhật, ngày 27/11 trên kênh VTV3.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm