Sơn mài Việt, ngày trở về

18/07/2013 16:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài tháng sau khi Thethaovanhoa.vn đăng bài viết “Có một dòng tranh sẽ qua đời?” cảnh báo về tình trạng thờ ơ của các họa sỹ với dòng tranh sơn ta truyền thống của dân tộc, một vài triển lãm tranh sơn ta đã lần lượt được tổ chức. 

Và gần đây nhất, ngày 17/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nhóm họa sỹ Tranh sơn ta Việt Nam đã cùng tổ chức “Triển lãm tranh sơn mài lần thứ Nhất”, báo hiệu những tin vui cho dòng tranh vẫn được coi là "đặc sản dân tộc".

Đánh giá về triển lãm, họa sỹ Lý Trực Sơn cho hay: "Với cách vẽ nhiều lớp rồi mài phẳng và đánh bóng, vỏ trứng, son, màu, vàng bạc chìm nổi trong một thứ ánh sáng hổ phách. Nó cho phép họa sĩ tạo ra nhiều hiệu quả khác nhau, có thể kỳ ảo, có thể rõ ràng khúc triết, có thể theo phong cách ước lệ, có thể thực hiện những kĩ thuật tưởng như chỉ có sơn dầu mới làm được... Tôi tin vào sự tiến triển, thay đổi nghệ thuật với chất liệu sơn ta trong những triển lãm sau này của Nhóm Họa sĩ Sơn ta Việt Nam".

Chùm ảnh Thethaovanhoa.vn ghi lại những hình ảnh vàng son của tranh sơn mài Việt trong “ngày trở về”: 


Bức tranh "Chuyện tình Cổ Loa" - Nguyễn Trường Linh


Trưa hè- Trần Văn Ninh

Bản Luông- Hồng Hữu Văn


Hội làng- Trần Tuấn Long

Nghỉ trưa- Nguyễn Đức Việt

Nắng Thu- Chu Viết Cường

Triển lãm của 48 họa sỹ thuộc Nhóm nghệ sỹ Tranh sơn ta Việt Nam sẽ kéo dài tới ngày 24/7/2013

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm