Sinead O'Connor sẽ phạm tội nếu không có âm nhạc

16/07/2012 06:24 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nữ ca sĩ Ireland Sinead O'Connor thừa nhận, chị đã được cứu thoát khỏi cuộc sống tội phạm nhờ tìm được đam mê âm nhạc khi còn trẻ.


Trên kênh phát thanh 6 Music của BBC, O'Connor nói: “Âm nhạc có rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi kiếm sống được nhờ trở thành một ca sĩ. Điều đó thật tuyệt vời bởi tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài theo đuổi âm nhạc. Tôi đã hơi dính vào con đường tội lỗi và nếu không được âm nhạc cứu thoát, có lẽ tôi đã gặp nhiều rắc rối”.

O'Connor tung ra album đầu tay - The Lion and the Cobra (1987) khi chị mới 20 tuổi.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm