Sao Mai Lương Nguyệt Anh xin phạt nguội vì bỏ tay khỏi vô lăng

09/07/2015 11:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi clip Nắng ấm quê hương của Sao Mai Lương Nguyệt Anh vô tình được đưa lên sóng "mạng", hình ảnh cô bỏ tay khỏi vô lăng, không thắt dây an toàn khi lái xe đã tạo “sóng dư luận”.


Sao Mai Lương Nguyệt Anh

Lương Nguyệt Anh vừa mới gây ấn tượng tốt đẹp trong buổi lễ tốt nghiệp đại học thanh nhạc khi lần đầu tiên cô đưa các nhạc cụ dân tộc cùng chầu văn vào bài thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, đạt điểm 9,8.

Từ khi trở thành quán quân dòng nhạc dân gian, cuộc thi Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh cũng chưa gây tai tiếng gì về đời tư, lối sống nên có lẽ đây là “tai nạn” đầu tiên mà cô mắc phải.

Ngày 24/6, trên đường đi diễn về Thái Bình, Lương Nguyệt Anh cùng Sao Mai Tuấn Dương hát Nắng ấm quê hương trong trạng thái lái xe không an toàn, thả tay lái, không thắt dây an toàn. Một đạo diễn đi cùng đoàn quay lại clip này đã đưa lên mạng và ngay lập tức nhận được những phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, đây là việc ngoài tầm “kiểm soát” Nguyệt Anh.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng về hình ảnh vi phạm giao thông của mình, Lương Nguyệt Anh đã trần tình, xin lỗi khán giả về hành vi trên trên trang cá nhân và gửi thư ngỏ xin được phạt nguội đến Ủy ban An toàn giao thông.

Dưới đây là trích đoạn lời xin lỗi của Nguyệt Anh đến khán giả:

“Các cụ nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” giờ này càng ngẫm càng đúng. Hôm nay nhận được thông tin phản ánh về việc mình hát Nắng ấm quê hương trong khi lái ô tô trên đường về Thái Bình cùng đạo diễn Nhật Giang, Sao Mai Tuấn Dương, thấy giật mình và lo lắng vô cùng. Cái tội là hát trên đường, phiêu quá, có lúc đã dang cả hai tay ra để biểu diễn.

Lúc ấy, mình đã “thăng” thực sự, cảm giác như đứng trên sân khấu của đêm chung kết Sao Mai 2011 năm nào. Và thế là đã hát hết cả ca khúc trong hình ảnh "kém duyên" ấy trong cảm xúc đầy ứ lồng ngực khi xuôi đường về quê lúa. Anh bạn trên xe quay lại phút phiêu linh ấy, rồi up lên mạng.

Khi được xem lại, đúng là khó chấp nhận và cũng không hiểu lý do mình làm như thế. Mình cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng không có kết quả. Mình sợ nhìn lại hình ảnh đó, vì nó quá nguy hiểm cho mình và cho cả những người đi đường nữa. Mình sợ cả cái cảm xúc “nhập” lúc ấy vì nó không phải là hình hài bình thường của mình. Mình sợ cảm xúc bây giờ, gọi điện cho bạn bè khắp nơi để nhờ tư vấn và trấn an tinh thần.

Vì thế, cảm giác sợ hãi lúc này nó khiến mình run rẩy. Kinh nghiệm cỏn con trong đời sống showbiz này không đủ để mình ứng phó với những chuyện như này. Mình thấy có lỗi lắm luôn và đủ tỉnh táo và chân thành nhất để nhận thấy đây là một bài học lớn của mình, không chỉ là chuyện lái xe an toàn. Mình biết là sẽ phải yêu thương bản thân nhiều hơn để không có những phút ngẫu hứng như thế.

Và cuối cùng, mình biết, nói một lời xin lỗi tới khán giả không bao giờ là quá muộn nếu nó thực sự chân thành. Xin lỗi thật nhiều ạ!” - Lương Nguyệt Anh.

* Hình ảnh của Nguyệt Anh trong clip vi phạm an toàn giao thông:



Lam Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm