NTK Nguyễn Công Trí: Đã tới lúc “cất tiếng”

27/03/2010 08:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Từng là một cái tên được chờ đợi ở các show diễn thời trang ấn tượng, nhưng hơn hai năm qua, NTK Nguyễn Công Trí gần như “biến mất”. Những tưởng sức sáng tạo trong nhà thiết kế trẻ tài danh này đã cạn kiệt, thì bất ngờ, bộ sưu tập Trắng với “người mẫu đặc biệt” Hồ Ngọc Hà sẽ được anh tung ra vào show diễn ngày 28/3 tới đây, bắt đầu một năm mà Trí gọi là “năm cất tiếng”.

Cuộc gặp gỡ với TT&VH Cuối tuần diễn ra tại một cơ ngơi mới của Công Trí trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm quận 3. Nhìn sự “hoành tráng” của cơ ngơi mới, có thể lý giải phần nào sự “im lặng” thời gian qua của NTK thuộc hạng “đắt hàng” và “đắt giá” ở TP.HCM hiện nay.

* Trong suốt thời gian tạm cho là “im lặng” vừa qua, NTK Công Trí đã làm gì vậy?

- Để xuất hiện trong một show riêng hay trong một show thời trang lớn thì không, nhưng với các chương trình sự kiện, như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, thì tôi vẫn… nhan nhản đó chứ (cười). Sự thực là có những lúc mình cần im lặng để tập trung làm việc. Khi làm việc ổn định rồi mới “cất tiếng”. Năm nay tôi nghĩ mình sẽ… cất tiếng trở lại!


Công Trí và Hồ Ngọc Hà
* Một NTK thì phải gắn liền với các show thời trang (chứ không phải trang điểm cho các event), mà thời trang thì thay đổi từng tháng từng mùa, trong khi anh “im lặng” lâu thế thì thời trang đã đi đến đâu rồi!

- Quan điểm đó không sai, nhưng cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, để thấy cái chuẩn nào có thể áp dụng được ở Việt Nam. Nhiều năm cái tên Công Trí đã gắn với Đẹp Fashion Show, nhưng tôi cũng cần có thời gian “lặn” đi, nếu không sẽ gây nhàm chán cho bản thân và cho chính chương trình. Đó cũng là một cách để củng cố lại cảm xúc và sức sáng tạo.

* Vậy trong năm “cất tiếng” này, anh dự định sẽ trình diễn những gì?

- Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng Tư này tôi sẽ khai trương một cửa hàng thời trang mới trên đường Lê Thánh Tông, mô hình lớn hơn và cao cấp hơn. Trước tôi chỉ làm trang phục dạ tiệc, nay sẽ có thêm áo cưới, áo dài cưới và những trang phục không chỉ dành cho ca sĩ. Điều hứng khởi nhất với tôi là ở đây tôi sẽ có một không gian trình diễn nho nhỏ, dành cho khoảng 30 khách hàng. Trước đây muốn giới thiệu bộ sưu tập mới cho khách hàng của mình, phải chờ đợi tới show diễn, bây giờ tôi sẽ hoàn toàn chủ động.

Ngoài ra tôi cũng sẽ khai trương thêm một cửa hàng nữa, dành cho một nhãn hiệu riêng về thiết kế các sản phẩm âm nhạc. 10 năm trước thiết kế bìa đĩa nằm chung với xưởng may, bây giờ sẽ được “ra riêng”.

Và cuối năm nay, tôi vẫn ấp ủ làm một show riêng. Nếu tham gia được với Đẹp Fashion Show thì hay, nhưng nếu bị lấn cấn về thời gian thì tôi sẽ tự làm. Tôi vẫn mơ về một show thời trang mùi hương, để những người khiếm thị cũng có cơ hội thưởng thức thời trang.

* Có vẻ như “đường kinh doanh” của anh đang rất thành công, tiết lộ một chút được không?

- Vâng, có thể tạm coi như vậy. Các đối tượng khách hàng ngày một chắt lọc. Trước thì đủ mọi đối tượng, nay các quí bà là chủ yếu; trước ca sĩ cũng có cả tuổi teen, nay chỉ còn lại các ngôi sao. Nhưng thực tế là hiện tại đồ thiết kế không đủ cung cấp! Trước xưởng may của tôi có 10 người, nay thành 30 nhưng vẫn làm không kịp. Trước Tết, sau Tết cửa hàng đều không còn đồ để bán, cả sào đồ chỉ còn 3-4 bộ treo thôi. Bây giờ các quí bà đi dự tiệc event, liên hoan hay các sự kiện quốc tế, họ luôn muốn tìm những bộ thời trang tôn được vẻ đẹp Á Đông nhưng không phải Tàu. Và đặc biệt họ rất tự hào khi có trang phục thiết kế riêng.

* Có nghĩa là mặc dù hàng hiệu quốc tế đổ bộ vào thị trường Việt Nam cũng không ảnh hưởng đến thị phần thời trang Công Trí?

- Các thương hiệu càng vào tôi càng thích, công việc của mình càng thuận lợi. Đồ hiệu rất đẹp nhưng không phải đồ hiệu nào khoác lên người cũng đẹp hết. Trong khi ấy mình có thể phục vụ tới từng yêu cầu riêng, với những số đo riêng của từng khách hàng. Quan trọng nhất là đồ thiết kế thì không “đụng hàng”.

* Và nghe nói thời trang của Công Trí cũng cao giá chẳng kém hàng hiệu quốc tế. Cái giá kỷ lục 3.000 USD một bộ đầm cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hồi nào đã bị xô đổ chưa vậy, thưa anh?

- (Cười) Phá tơi tả rồi! Thú thực là thời trước còn trẻ con, hay đặt mục tiêu, tiêu chuẩn này nọ, còn nay tôi đã suy nghĩ khác đi. Những chuyện “kỷ lục” kiểu ấy không còn quan tâm nữa. Nhưng tôi tự tin về cái mình làm, chất lượng và giá cả luôn song hành với nhau.

* Từng chỉ đoạt giải Ý tưởng tại cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix - bệ phóng cho các NTK trẻ, nhưng xem ra anh lại là người mau mắn thành công nhất cả ở kinh doanh lẫn nghệ thuật, trong khi không ít đồng nghiệp còn khá lận đận. Anh nghĩ điều gì có thể mang tới thành công cho một NTK trẻ?

- Cuộc thi ấy đã phát hiện ra nhiều NTK trẻ tài năng, mà tôi rất quí trọng, rất thích, như Diệu Anh, Quốc Bình, Trọng Nguyên.v.v. Tôi nghĩ, để thành công trong nghề này có hai điểm quan trọng: một là chọn đúng hướng đi và hai là câu chuyện tài chính. Chọn hướng đi đúng là khởi điểm đầu tiên quan trọng, ban đầu dấn thân thi cử để cho người ta biết mình, nhưng sau đó phải cho mọi người thấy năng lực của mình còn nhiều hơn những gì mình thể hiện ở cuộc thi. Phải tham gia nhiều show diễn, phải trình làng nhiều bộ sưu tập, phải lên báo chí… Và khi đã có chỗ đứng trong làng thời trang rồi thì phải nâng cao chất lượng thiết kế và mẫu mã. Phải nâng cấp mình ngay tức thì, đó là phương châm làm việc của tôi. Tài chính cũng là một vấn đề lớn của NTK. Nếu có sẵn thì quá may mắn, bằng không, bạn phải biết cách tạo ra tài chính. Bạn không thể vừa la hét vừa ăn được và la hoài mà không ăn cũng không có sức. Bản thân tôi xuất phát điểm không có sự trợ giúp nào về tài chính, bắt buộc phải lao động, như kiến tha lâu đầy tổ thôi.

* Hai cửa hàng thời trang đắt khách, một công ty thiết kế các sản phẩm âm nhạc cũng luôn đắt hàng cùng do một tay anh điều hành. NTK Công Trí quả thật quá giỏi!

- Ôi, nếu giỏi thì tôi đã giàu hơn, thư thả nghỉ ở một bãi biển nào đó mà công việc vẫn trôi chảy chứ không phải như bây giờ!

* Nghe chừng anh đang bơi trong việc?

- Nói nửa đùa nửa thật là không còn thời gian để… ốm nữa. Sau Tết tôi bị tắt tiếng gần 2 tuần, mà vẫn phải đi làm, phải viết các yêu cầu ra giấy cho nhân viên. Một cửa hàng thời trang, nói đơn giản vậy, nhưng đâu phải chỉ lo đồ thời trang, còn lực lượng nhân viên bán hàng nữa chứ, làm sao cho mọi khâu phục vụ tới khách hàng phải cùng một đẳng cấp, tất cả tôi phải tự mình huấn luyện. Tự bảo mình thôi ráng đi, vài năm nữa dành thời gian cho riêng mình chưa muộn.

* Hạn chót của việc ôm đồm nhiều việc này là vài năm nữa?

- Hạn chót là năm 35 tuổi, tức là còn 3 năm nữa thôi, tôi phải tìm ra người lo phần kinh doanh cho mình.

* Tôi lại nghĩ rằng anh đã có nhiều lời mời hợp tác hấp dẫn từ lâu rồi.

- Lời mời thì nhiều nhưng đầu tiên tôi phải xét “hạnh kiểm” của đối tác. Đợt đi Pháp mới đây có người hỏi tôi có muốn có một cửa hàng riêng trên đại lộ Champs Elyssee (đại lộ thời trang danh tiếng ở Paris, nơi có mặt các thương hiệu hàng đầu thế giới-PV) không, tôi chỉ cười. Cũng có một số người muốn mình bán nhượng quyền thương hiệu franchise, nhưng tôi sợ mình không quản lý tốt. Nói chung cũng hơi… khó tính. Nói vậy nhưng nhất định hạn chót 3 năm nữa tôi phải tìm ra người ấy.

* Một tò mò về người mẫu Hồ Ngọc Hà trong bộ sưu tập sắp ra mắt của anh, anh thật “giỏi” khi mời được cô ấy xuất hiện, trong khi tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy đã “biến mất”. Ngày 28/3 tới đây cô ấy sẽ tham gia trình diễn chứ?

- Tôi gần như là NTK độc quyền cho Hà (và cả Thanh Hằng). Khi ra bộ sưu tập này, tôi muốn chụp với một người mẫu nước ngoài và Hồ Ngọc Hà. Hà mới chụp bộ sưu tập này hôm thứ Năm tuần rồi. Nhưng cô ấy sẽ không tham gia trình diễn.

* Cám ơn anh và chờ đợi những cuộc ra mắt ấn tượng mới của NTK Công Trí.

Cùng lúc khai trương cửa hàng thiết kế Kin Co. tại 234 Nguyễn Thị Minh Khai, Công Trí cũng sẽ phát hành CD nhạc hòa tấu kết hợp… đọc truyện đêm khuya do chính anh biên tập và sản xuất. Nghe đọc truyện đêm khuya là một thú vui của anh.


P.T.T.T (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm