NSND Kim Cương: 30 năm ấp ủ cái Tết cho nghệ sĩ neo đơn

28/01/2015 07:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 26/1 tại TP.HCM, NSND Kim Cương đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật để cảm ơn các nhà hảo tâm và chia sẻ về chương trình trao quà Tết cho anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài già yếu, neo đơn, nghèo khó. Đây là điều mà NSND Kim Cương đã có ý tưởng từ 30 năm trước, nhưng bây giờ mới thực hiện được.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 8h ngày 7/2 tại Nhà hát TP.HCM, sẽ trao 140 phần quà kèm 5 triệu đồng cho mỗi phần quà, với mong ước chia sẻ một phần khó khăn cùng những con người đã gắn bó sâu đậm với các sân khấu tại Sài Gòn và TP.HCM. Khoảng 140 người được chọn từ 9 đoàn hát năm xưa gồm: Kim Cương, Minh Tơ, Huỳnh Long, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Hương Mùa Thu, Trần Hữu Trang, Dạ Lý Hương, và Thanh Minh.

NSND Kim Cương chia sẻ:

1. “Ngày nhỏ mới đi hát, nghe cha chú ví nghệ sĩ như kiếp con tằm, tôi thắc mắc vì sao lại ví mình với con vật chẳng mấy đẹp đẽ. Nay nghiệm lại, cách ví đó còn nhẹ, vì con tằm sau khi nhả tơ còn được hóa kiếp thành con ngài, nghĩa là hết vướng bận, trong khi nhiều nghệ sĩ nhả tơ xong vẫn còn vướng nợ đời, sống trong cô đơn, nghèo khó, dằn vặt với chuyện mưu sinh”.


Nhà báo Thanh Hiệp, NSND Kim Cương, và NSƯT Hữu Châu cùng chung tay thực hiện chương trình

“Từ 30 năm trước tôi đã gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể diễn tả, nhất là với các nghệ sĩ lớn tuổi không còn sức đi hát, với các anh chị em hậu đài không còn việc để làm, lúc đó tôi đã muốn làm một cái gì đó để chia sẻ cùng, nhưng rồi không làm được. Cuộc sống cứ cuốn đi, bây giờ thế hệ cũ người còn ít hơn người mất, được Hữu Châu và Thanh Hiệp ủng hộ, nhiều nhà hảo tâm đồng hành, tôi quyết làm cho được, dù chỉ một lần. Bởi cuộc sống phôi pha, người thế này người thế kia, gặp lại đồng nghiệp cũ thấy cảnh khó mà đứt ruột”.

“Số quà và số tiền khá nhỏ, tôi không nghĩ sẽ giúp được gì nhiều, nhưng mong muốn đây là dịp để mọi người gặp nhau, ôn lại chút kỷ niệm, động viên nhau mà sống, nhất là với các anh chị hậu đài, những người lặng lẽ làm cho vở diễn thành công”.

2. “Có một chuyện thế này, sau ngày 30/4/1975, tôi đã từng nhiều lần băn khoăn là mình nên ở hay nên đi, lúc đó nhiều người đã ra đi. Nhưng rồi tôi nhớ lại lời má dặn lúc nhỏ, rằng hạnh phúc của mình ở đâu nếu không phải nơi mà mình làm được nhiều điều cho mình và cho mọi người xung quanh”.

“Nhìn lại 40 năm, vui buồn đủ cả, khó khăn cũng không ít, nhưng thật lòng mà truy xét thì tôi thấy mình đã làm được nhiều hơn nếu phải so với việc mình ra đi. Nói ra không phải để khoe mẻ gì, nhưng đời người chỉ có một lần sống, tôi muốn được làm nhiều điều cho mọi người, nên chân thành nghĩ vậy thôi”.

“Từ hôm nay cho đến khi chương trình diễn ra, còn khoảng 2 tuần nữa, tôi rất mong qua truyền thông báo chí sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm đồng hành để suất quà được nặng hơn nữa. Tôi cũng mong anh chị em nghệ sĩ và hậu đài còn lưu lạc đâu đó, những người mà chúng tôi không biết để liên lạc, hãy mạnh dạn liên hệ với chương trình để chúng ta cùng thực hiện một cái Tết tình cảm, đầm ấm, nhiều kỷ niệm”.

Phan Nguyên (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm