Những “đứa trẻ” bi kịch ở Hollywood

21/07/2012 14:31 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Các bậc cha mẹ nổi tiếng không phải lúc nào cũng mang lại một cuộc sống màu hồng cho con cái. Kể từ khi Sage Stallone (36 tuổi), con trai của tài tử Hollywood Sylvester Stallone, đột tử hôm 13/7, nhiều thông tin loang ra cho thấy rằng Sage không nhận được sự quan tâm của gia đình từ nhiều tuần trước đó. Một nguồn tin gần gũi cho biết nhiều khả năng Sage chết vì dùng thuốc quá liều.

Mẹ của Sage - bà Sasha Czack, người vợ đầu của Sylvester, đã nhắc tới nỗi đau đớn mà Sage đã phải chịu đựng nhiều tuần trước khi đột tử. Bà đã van xin con trai đừng đi nhổ răng và cho biết, 2 tuần trước khi qua đời, Sage đã phải dùng thuốc giảm đau sau khi nhổ 5 cái răng một lúc.


Một số người còn cho biết, Sage đã bị bệnh trầm cảm. Còn Edd Filiti, anh họ của Sage đã viết trên facebook, buộc tội Sylvester Stallone đã cắt liên lạc với con trai và không trả lời điện thoại của Sage. Nhưng sau đó, Filiti đã xóa những dòng viết này và nói rằng anh viết như vậy trong lúc “hoàn toàn hoảng loạn”.

Nhiều tuần nữa các nhà điều tra mới biết rõ được nguyên nhân cái chết của Sage, sau khi có kết quả xét nghiệm độc tố trong thi thể anh.

Cái chết của Sage là trường hợp gần đây nhất cho thấy cuộc sống bi kịch của con cái những nhân vật nổi tiếng ở Hollywood. Và dưới đây là những trường hợp điển hình khác:

* Michael Blosil: Tự vẫn năm 18 tuổi

Là con trai của Marie Osmond và chồng cũ - Brian Blosil, Michael Blosil (18 tuổi) đã nhảy lầu tự vẫn từ khu căn hộ của mình ở Los Angeles hồi tháng 2/2010. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Blosil đã phải vật lộn với việc lạm dụng chất gây nghiện và bị bệnh trầm cảm. Anh đã phải vào trại cai nghiện lần đầu tiên khi mới 12 tuổi và từng có hành vi tự tử lần đầu tiên sau khi cha mẹ ly hôn năm 2007.

“Tôi đã trải qua một cuộc ly hôn hết sức ầm ĩ, trải qua các cuộc chiến giành quyền nuôi con. Cha tôi qua đời, còn con trai tôi phải vào trại cai nghiện” – Osmond, mẹ của Blosil đã bộc bạch như vậy với Oprah Winfrey hồi tháng 11/2010. “Blosil không đối diện được với thực tế đó. Nhưng sau đó cháu đã hứa sẽ không bao giờ làm điều tương tự nữa và tôi đã tin con”.

Osmond cho biết: “Nhiều tuần trước khi chết, Blosil dường như hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng vào đêm trước khi cháu tự vẫn, tôi thấy có điều gì đó không ổn và thấy lo lắng khi nói chuyện với cháu. Lần đầu tiên tôi nghe thấy Blosil khóc và nói rằng cháu cảm thấy cô đơn, không có bạn bè”.

Tuy nhiên, nhiều người viết trên blog rằng, Blosil là người đồng tính. Cậu đã phải vật lộn với giới tính của mình và đó có thể là nguyên nhân khiến Blosil bị trầm cảm. Nhưng bà Osmond thì phản bác: “Con trai tôi không phải là “gay”. Cháu đã muốn kết hôn, có gia đình và đi khắp thế giới. Và nếu Blosil là “gay” cũng chẳng sao cả, vì tôi có một cô con gái là đồng tính. Sao nào? Tất cả những đứa trẻ đồng tính đều tự vẫn hay sao?”.

 Mackenzie Phillips (trái) và Michael Blosil

* Mackenzie Phillips: Ma túy và cáo buộc cưỡng dâm động trời

Là con gái của John và Michelle Phillips - 2 ngôi sao phim Mamas and the Papas - Mackenzie Phillips đã phải vật lộn với chứng ghiền ma túy từ khi cô còn là một ngôi sao tuổi teen với sitcom ăn khách One Day at a Time.

Khi cuộc sống “ngập” trong ma túy và những cuộc bắt giữ, năm 2009 Phillips đột nhiên gây xôn xao dư luận khi cô nói với Oprah Winfrey rằng, cô đã bị cha mình cưỡng dâm năm cô 18 tuổi và 10 năm sau đó họ vẫn duy trì mối quan hệ tình dục đó.

* Redmond O’Neal: Cay đắng trong nghiện ngập


Là con trai của Ryan O’Neal và nữ diễn viên đã quá cố Farrah Fawcett, Redmond O’Neal (27 tuổi) cũng có một lịch sử dài nghiện ma túy và nhiều lần bị giam giữ. Khi mẹ anh đang hấp hối vì bệnh ung thư, O’Neal đã được phép ra tù để gặp bà lần cuối.

“Với đôi chân bị cùm, O’Neal đã được đưa tới phòng bệnh của mẹ. Tới đây, O’Neal đã áp đầu lên ngực mẹ và nói bà có ý nghĩa như thế nào đối với mình” - ông Ryan O’Neal đã viết như vậy trong cuốn sách mới của mình mang tựa đề Both of Us.

Sau đó, O’Neal đã phải nhận được tin mẹ mất khi vẫn ở trong nhà giam. Mới đây, anh đã được một thẩm phán khen có tiến bộ trong quá trình cai nghiện ma túy.

Chị gái của O’Neal, Tatum O’Neal, cũng đã thuật lại chi tiết về cuộc chiến chống chọi với ma túy của cô trong các cuốn hồi ký A Paper Life Found.

* Cameron Douglas: Lá đơn cầu xin của cha


Năm 2010, Cameron Douglas, con trai duy nhất của nam tài tử từng giành giải Oscar Michael Douglas và Diandra Douglas, đã bị phạt tù 5 năm sau khi nhận tội bán ma túy tại khách sạn Gansevoort ở Manhattan hồi năm 2009.

Cha anh - Michael đã cầu xin giảm án tù cho con trai mình. Trong bức thư dài 5 trang, Michael viết rằng con trai mình đã ra, vào trại giam từ năm 13 tuổi và ông đổ lỗi cho lịch sử nghiện ngập của gia đình, cũng như danh tiếng của ông và của cha ông - Kirk Douglas - đã khiến Cameron khó khăn trong việc tìm hướng đi riêng. “Cameron là một đứa trẻ cô độc lớn lên trong một cuộc hôn nhân tồi tệ” - ông Michael thừa nhận.

* Nick Hogan: Uống rượu, lái xe và gây tai nạn


Nick Hogan, con trai của thần tượng đấu vật chuyên nghiệp Hulk Hogan, đã tạo dựng tên tuổi cho mình là một tay đua ô tô từ khi còn ở tuổi vị thành niên. Anh từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế của gia đình - Hogan Knows Best (2005 - 2007).

Thế nhưng năm 2007, Nick bắt đầu lao vào rắc rối. Anh uống rượu và lái xe. Hậu quả là chiếc xe thể thao Toyota Supra của anh đã đâm vào cây và người bạn thân - John Graziano - đã bị tung ra khỏi ghế và bị bại não vĩnh viễn. Nick đã thừa nhận lái xe thiếu thận trọng và bị tù giam 8 tháng.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm