Ngôi sao Giày thủy tinh: “Yêu chân tình và chỉ nghĩ đến mối tình đầu”

10/07/2010 10:52 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Cứ đến thứ Tư và thứ Năm hằng tuần là lại bắt đầu “cuộc chiến” giữa 3 chàng trai “hot” nhất trên truyền hình. Kim Nam Gil thủ vai một chàng trai xấu xa trên kênh SBS, Yoon Si Yoon thì chinh phục trái tim của những người phụ nữ thích những gương mặt xinh trai trên kênh KBS. Còn So Ji Sub, nổi tiếng nhất trong cả ba, thì thủ vai một người lính khao khát tình yêu đầu trong serie phim chiến tranh Road No. 1 trên kênh MBC.


So Ji Sub và Kim Ha Neul
trong phim Road No.1

Road No.1 mang bối cảnh chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên cách đây 60 năm và khắc họa tình bạn, tình yêu mãnh liệt. Bộ phim được khởi quay từ tháng 1 năm nay và kéo dài suốt 4 tháng. Dù là phim có đề tài về chiến tranh nhưng Road No.1 lại mang đầy yếu tố tình cảm, lãng mạn, ca ngợi sự thủy chung, tình yêu vĩnh cửu vượt qua khó khăn, thử thách về thời gian và không gian. So Ji Sub nói rằng anh bị cuốn hút với vai diễn này vì có những điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật của mình - Lee Jang Woo.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, So nói rằng nhân vật của anh “yêu chân tình và chỉ nghĩ đến mối tình đầu của mình (do Kim Ha Neul thủ vai). Tôi thích trái tim trong trắng của anh ấy và chúng tôi giống nhau ở điểm này”.

Đây là vai diễn đầu tiên của ngôi sao phim Giày thủy tinh kể từ khi anh xuất hiện trên truyền hình với serie phim Cain and Abel, được phát sóng từ tháng 2-4/2009. Trong serie phim Road No.1, So thủ vai một người đàn ông mạnh mẽ, ít nói những có trái tim nhân hậu. 20 tập của serie phim này tốn kém 13 tỷ won (10,6 triệu USD) dàn dựng, tương đương với kinh phí trung bình của một bộ phim nhựa. Dưới đây là cuộc trò chuyện ngắn với anh:

* Mặc dù chi phí sản xuất phim rất lớn, nhưng tỷ lệ khán giả lại thấp hơn so với mong đợi. Anh cảm thấy sao về điều này?

- Tỷ lệ khán giả không quan trọng trong thời điểm này vì phim mới bắt đầu phát sóng.

* Nhiều người nói rằng tiết tấu phim quá nhanh khiến người xem khó nắm bắt kịp. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Đối với tôi, tiết tấu phim chỉ hơi nhanh thôi vì thực tế nhiều serie phim khác còn nhanh hơn. Đây là xu thế làm phim TV mới và tôi hy vọng khán giả có thể thích ứng được.

* Cảnh quay nào khó nhất trong một serie phim truyền hình đòi hỏi nhiều về thể lực như vậy?

- Hầu hết các cảnh trong phim đều là cảnh chiến đấu nhưng tôi vẫn đáp ứng được (cười). Hơn thế nữa, tôi đã cố gắng nhiều để tránh nắng. Tôi bôi kem chống nắng bất cứ khi nào có thời gian. Tôi còn đắp mặt nạ sau khi quay phim, nhưng khi lịch quay dày lên thì tôi không còn có thời gian chăm sóc da nữa.

* Trong quá trình quay serie phim này anh đã nhiều lần bị thương. Anh đã bị tổn thương võng mạc trong một cảnh bom mìn nổ và cơ thể anh thì luôn bị trầy xước và thâm tím trong 4 tháng quay phim. Bộ phim mới nhất của anh - Rough Cut (2008) cũng nhiều cảnh hành động và dường như anh thích tham gia các dự án phim hành động, đúng không?

- Tôi cảm thấy thoải mái khi đảm nhiệm những vai như vậy. Tôi không quan tâm đến những nhân vật có ngoại hình bảnh trai.

* Anh từng làm việc với các diễn viên cùng độ tuổi mình (ngoài 30 tuổi), nhưng lần này anh đã diễn xuất bên cạnh nam diễn viên cựu trào Choi Min Soo. Anh thấy thế nào?

- Tôi nhận thấy rằng càng lớn tuổi thì diễn xuất càng hay. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ấy có thể truyền đạt được rất nhiều mà không cần nói một lời nào cả. Choi cũng khen ngợi tôi và nói rằng tôi là tuýp diễn viên có thể tiến xa trong sự nghiệp.

* Anh thích làm gì tiếp sau đây?

- Có thể thủ vai một kẻ hung ác đến lạnh xương sống như nhân vật Joker trong phim The Dark Knight (2008). Nhưng trong nhiều năm qua tôi đã hóa thân vào những nhân vật mạnh mẽ nên tới đây tôi sẽ tham gia một dự án nhẹ nhàng hơn, có thể là một phim hài lãng mạn.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm