Mỹ nữ 'quyến rũ nhất thế giới' Emilia Clark: Thích phô vẻ đẹp tự nhiên và chối từ '50 sắc thái'

14/10/2015 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói 2015 là năm của Emilia Clarke (28 tuổi). Cô gái này đang nổi như cồn nhờ thủ vai Daenerys Targaryen tóc trắng, hay còn được gọi với cái tên  Mẹ Rồng, trong bộ phim Trò chơi vương quyền (Game Of Thrones) của kênh HBO.

Clarke vừa được tạp chí Esquire bình chọn là “Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới đang còn sống. Esquire công bố tin này vào sáng sớm ngày 13/11. Tuy nhiên, từ tháng 9, tạp chí GQ đã tôn vinh cô, với danh hiệu là Người phụ nữ của năm.

Thích phô ra vẻ đẹp tự nhiên

Ngoài vai diễn trong loạt phim ăn khách Trò chơi vương quyền, Clarke còn giành được nhiều sự quan tâm với vai Sarah Connor trong phim ăn khách Kẻ hủy diệt 5, được công chiếu vào mùa Hè vừa qua.

Nữ diễn viên Anh Emilia Clarke, người phụ nữ gợi cảm nhất theo bình chọn của tạp chí Esquire. Ảnh: AFP

Clarke luôn chứng tỏ mình là người rất mạnh mẽ, dữ dội. Song cô cũng là người rất thân thiện, dễ mến. Bà Lisa Hintelmann, biên tập viên của tạp chí Esquire, nhận định Clarke là một người toàn diện. “Clarke có lối diễn không thể quên trong phim Trò chơi vương quyền. Cô là lựa chọn số một của cả ban biên tập tạp chí” – Hintelmann cho biết.

Clarke là con thứ 2 trong gia đình có mẹ là một giám đốc marketing và cha là chuyên gia âm thanh cho nhiều vở nhạc kịch có kinh phí “khủng”. Clarke đã tốt nghiệp trường Đại học kịch nghệ London. Sau khi tốt nghiệp, đã thủ diễn trong 2 tập phim truyền hình Doctors của Anh. Cô cũng làm qua nhiều việc, trước khi tham gia đoàn làm phim Trò chơi vương quyền, đảm nhận vai diễn đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Clarke đóng phim trên vào năm 23 tuổi. Đến giờ, cô vẫn không quên những khó khăn mà mình gặp phải khi đóng phim, đặc biệt là trong những cảnh khỏa thân, cảnh nóng và cả cảnh bị cưỡng bức. Có lần, do quá căng thẳng, Clarke đã bật khóc trên trường quay.

Tuy nhiên nỗ lực của Clarke đã được ghi nhận bằng đề cử giải Emmy ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình chính kịch năm 2013. Clarke hiện đang nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật “Mẹ Rồng” và quả bom tấn Kẻ hủy diệt 5 là cơ hội đầu tiên để cô thực hiện ý định này.

Không hối hận khi từ chối đóng phim “50 sắc thái”

Không giống hầu hết mỹ nhân khác trong làng giải trí, Clarke thích để mặt “mộc”, nhằm khoe vẻ đẹp tự nhiên. Cô không thích trang điểm dày mỗi khi ra phố hoặc tham dự các sự kiện. Thậm chí trên trang web cá nhân, cô còn đăng nhiều bức ảnh khoe ra gương mặt “mộc” của mình.

Không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, Clarke còn gây ấn gượng người hâm mộ với những phát ngôn thông minh và dí dỏm. Và ngoài khả năng diễn xuất, cô còn biết chơi đàn guitar, piano, sáo, bên cạnh khả năng hát rất hay.

Clarke thích để mặt “mộc”, nhằm khoe vẻ đẹp tự nhiên

Được biết trước đây, Clarke còn khiến báo chí chú ý, khi từ chối thủ diễn vai cô sinh viên Anastasia Steele trong phim 50 sắc thái (Fifty Shades Of Grey - 2015). Cô làm vậy vì nhận thấy đây là vai diễn gây nên nhiều “lời ong tiếng ve”.

“Thực sự tôi rất muốn được hợp tác cùng nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson, bởi bà là một nhà làm phim tài năng. Tuy nhiên, trong phim có quá nhiều cảnh khỏa thân. Tôi đã chịu nhiều sức ép với những cảnh như vậy trong thời gian đóng phim Trò chơi vương quyền, nên không muốn lại bị đóng đinh vào những cảnh đó nữa” – Clarke từng chia sẻ.

Sau khi có mặt tại các rạp chiếu trên toàn thế giới, 50 sắc thái đã bị giới phê bình và công chúng chỉ trích thậm tệ, song phim vẫn gặt hái thành công lớn từ phòng vé, khi “bỏ két” được 570 triệu USD trên toàn cầu.

Chưa kể, Dakota Johnson, nữ diễn viên Mỹ thủ vai Anastasia Steele, đã trở thành một ngôi sao. Song Clarke không hề hối hận khi từ chối vai diễn đó, một phần bởi cô là người độc lập, mạnh mẽ, không nhìn lại khi đã đưa ra quyết định.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm